Trời ơi, những gì xảy ra hôm đó giống hệt như điều mẹ đã nói trong giấc mơ của con trai luôn á! Không thể tin nổi
Kiếp trước trộm tiền, kiếp này làm gà trả nợ
Ngày xưa có hai mẹ con làm thuê cho một gia đình. Sau khi mẹ mất được hơn một năm, một đêm kia người con trai nằm mơ màng thì nghe giọng mẹ thì thầm:
"Mai tuyết to lắm, ngoài sân có con gà chết cóng đấy. Chủ nhà chắc chắn sẽ cho con làm thịt ăn, nhưng con đừng có động đũa vào nhé! Vì mẹ từng lấy trộm của chủ 300 quan tiền, nên quan phủ âm phủ phạt mẹ đầu thai làm gà để trả nợ. Giờ bán trứng đã đủ 300 quan rồi, mẹ sắp được giải thoát rồi con ơi."
Sáng hôm sau, OMG mọi thứ diễn ra y chang như lời mẹ nói trong mơ! Anh đầy tớ khóc nức nở, quyết không ăn thịt con gà mà còn chôn cất cẩn thận. Chủ nhà thấy lạ quá nên hỏi han, cuối cùng anh mới kể hết sự tình.
Ngay cả chủ nhà nghe xong cũng phải giật mình vì sự trùng hợp đến không thể giải thích được này!
Không giữ lời hứa, quỷ thần không tha nha các bạn ơi
Ngày xưa có anh Trương Phúc bán hàng rong. Một hôm tranh đường với một ông phú hào, anh bị đẩy từ trên cầu đá xuống tận sông đóng băng
Băng sắc như dao làm anh vỡ xương sọ, sắp tắt thở rồi huhu. Lý trưởng ghét ông phú hào đó lâu rồi nên báo ngay lên quan phủ.
Trương Phúc lúc đó nhắn mẹ nói với ông phú hào: "Ông chết tôi cũng chẳng được gì. Nếu ông nuôi mẹ già con thơ của tôi, tôi sẽ đến quan phủ khai là tự ngã, không liên quan gì ông."
Ông phú hào gật đầu đồng ý ngay! Trương Phúc còn cắn răng chịu đau tự viết cáo trạng luôn. Với lời khai này, quan lại cũng bó tay.
Nhưng sau khi Trương Phúc mất, ông phú hào "quên béng" lời hứa Mẹ anh kiện mãi mà không được vì có chứng cứ lời khai của con bà lúc còn sống.
Plot twist đây nè: Một hôm ông phú hào say xỉn, cưỡi ngựa của người hầu rồi ngã từ cầu xuống chết luôn! Người đời ai cũng bảo: "Đây là báo ứng vì thất hứa với Trương Phúc đấy!"
Dụ dỗ vợ người, karma liên hoàn đến nhanh vcl
Ở kinh thành có anh thương nhân họ Lý hay lui tới nhà quan huyện lệnh. Một lần anh lén lút dụ dỗ vợ chủ nhà đưa về.
Vậy mà về đến nơi thì... vợ mình đã bị người khác dụ mất rồi Anh Lý tự an ủi: "May còn có cô này, chứ không trắng tay mất!"
Nhưng tính kỹ ra thì vợ anh bỏ đi đúng hôm sau ngày anh dụ vợ người ta đó! Rõ ràng là báo ứng rồi mà anh còn ngơ ngác không biết
Không lâu sau, cô thiếu phụ kia không thích ở quê lại bỏ theo người khác nữa. Lúc này anh Lý mới bắt đầu hoang mang không biết mình sai chỗ nào.
Chồng cũ của cô thiếu phụ đâm đơn kiện. Anh Lý chết không nhận vì cô đã đi rồi, không có bằng chứng gì.
Đang cãi nhau ầm ĩ thì nghe nói trong thôn có thuật sĩ mời được thần tiên, mọi người rủ nhau: "Đi hỏi thần tiên cho rõ đi!"
Sau khi làm lễ xong, có tờ giấy bay từ trên trời xuống, viết một bài thơ: "Mộng uyên ương hân hoan đôi lần, có còn nhớ người đã có chồng. Hôm nay tương phùng cùng mỉm cười, rõ ràng mai lại phân ly tựa bèo nước."
Chủ nhà kia nghe xong bỏ đi liền! Hoá ra cô thiếu phụ đó cũng do chủ nhà dụ dỗ về, và cô đã có chồng từ trước rồi
Lời bình:
Có thể những câu chuyện này chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng thông điệp nó truyền tải rõ quá trời luôn á! Gieo nhân nào gặt quả đó, làm thiện thì được thiện báo, làm ác thì chịu ác báo thôi các bạn ơi
Nguồn: soha.vn