KhoaiSusu3380
New member
Nghe mẹ Bằng Kiều kể chuyện ngày xưa mà giật mình quá trời luôn ý! Hoá ra "hoàng tử ballad" của showbiz Việt hồi nhỏ từng phải ngồi bán phở, chặt cánh trần lòng như một "thợ" thực thụ đó nha!
Mới đây thôi, danh hài Thúy Nga có ghé thăm nghệ sĩ Lưu Nga - mẹ ruột của ca sĩ Bằng Kiều tại căn biệt thự sân vườn rộng tới 2000 mét vuông. Hiện tại bà đang sống một mình ở đây, chăm nom nhà cửa cho con trai những lúc anh đi vắng.
Và rồi trong buổi gặp gỡ đó, nghệ sĩ Lưu Nga đã "bóc phốt" luôn tuổi thơ của Bằng Kiều khiến ai nghe cũng phải trầm trồ. Bà kể: "Ngày xưa nhà tôi bán phở ở Hà Nội, nên Bằng Kiều cũng phải bán phở cho tôi. Mới 8 tuổi, Bằng Kiều đã phải ngồi bán phở rồi. Nhà tôi khi ấy gần ga Hàng Cỏ, bán ngày Tết thì đông khách quá, nhiều khi thiếu ớt, thiếu hành, tôi phải đạp xe ra chợ mua. Những lúc như thế, Bằng Kiều phải ngồi trông hàng cho mẹ".
Mà nghe mẹ Bằng Kiều kể thì thằng bé hồi đó "pro" lắm nha các bạn ơi! Bên cạnh quán phở có đơn vị bộ đội hậu cần, các chú bộ đội hay ra ăn phở. "Bằng Kiều nhanh mồm lắm, cứ thấy khách là gọi: 'Các chú vào ăn phở đi'".
Nói rồi một tay cậu bé nhoay nhoáy làm ba bát phở ngon lành cho các chú bộ đội luôn ấy chứ! Chưa hết đâu, Bằng Kiều còn biết "upsell" như một sales chuyên nghiệp "Người ta đang ăn thì nó kêu: 'Các chú nhắm cổ cánh, lòng đi cháu làm cho'. Khách thấy thằng bé đáng yêu quá nên lại ăn".
Tới khi mẹ đạp xe đi chợ về, các chú bộ đội còn phải "than trời": "Tôi lạy con bà. Chúng tôi ăn phở thôi mà nó dẻo mồm quá nên chúng tôi lại ăn theo hai bộ cổ cánh với ba cỗ lòng. Nó bé tí, mới 8 tuổi mà đã bán phở, cũng ngồi chặt cánh, trần lòng, không thiếu gì". Đỉnh thiệt!
Thúy Nga nghe vậy liền shock: "Trời ơi, không ngờ anh Bằng Kiều giỏi như vậy". Rồi cô cũng share luôn kỷ niệm tuổi thơ của mình: "Hồi đó, tôi cũng giỏi lắm, biết lau nhà, nấu cơm các kiểu. Ngày ấy, nhà tôi đang nấu bếp củi, tự nhiên được cái bếp điện Liên Xô nấu nên mừng lắm".
"Tôi hăm hở nấu bếp điện rồi bị điện giật tung người, giật tới mức tâm thần luôn. Mà ngộ lắm, tôi đi 1 mét rồi mới bị giật, tê hết người. Một tháng 30 ngày thì tôi bị giật phải 25 ngày". Ôi trời ơi, nghe mà thương quá! Sau đó Thúy Nga sợ quá phải bỏ bếp điện quay lại bếp củi.
Nhưng cô còn tự nhận vui: "Có khi, cũng nhờ lần bị điện giật đó mà tôi không bình thường, nên mới đóng hài được, chứ bình thường khéo lại không làm nghệ sĩ hài được. Nghệ sĩ hài đôi khi cần phải có cái máu điên điên, bình thường không diễn được". Chị Thúy Nga hài thật đấy!
Mẹ Bằng Kiều cũng giải thích lý do phải cho các con làm việc từ nhỏ: "Khi xưa khó khăn, đứa nào cũng phải làm hết. Tôi bảo con tôi, đứa nào làm thì mới có ăn, bé cũng phải làm".
Được biết nghệ sĩ Lưu Nga từng là nghệ sĩ chèo nổi tiếng thập niên 60, nhưng vì cuộc sống mưu sinh phải nuôi đàn con thơ nên bà đành từ bỏ đam mê nghệ thuật để đi làm kinh tế. Tuy vậy, bà vẫn giáo dục các con rất tốt!
Bà kể: "Tối nào Bằng Kiều cũng gọi về cho tôi. Nó sống rất có trách nhiệm với mẹ. Từ xưa tôi đã dạy dỗ con cái phải biết sống có trách nhiệm với mình rồi đến gia đình để cha mẹ đỡ phải mệt mỏi, con trai hay con gái cũng vậy".
"Bằng Kiều mới 7 tuổi đã biết nấu cơm, làm đồ ăn và phụ mẹ buôn bán rồi. Tôi tuy là nghệ sĩ nhưng nhà đông con quá, thời bao cấp mà không buôn bán thì cả nhà chết đói, nên tôi phải xoay sang bán hàng ăn".
"Tôi đang từ một người diễn viên chân giày chân dép, ra tông vào phấn, lên xe xuống ngựa mà cuối cùng phải đi buôn bán. Con tôi đông quá, không làm không được, không làm thì con tôi đói rồi sinh hư. Vì thế nên tôi phải làm".
Nguồn: soha.vn