Mẹ Bằng Kiều 86 tuổi vẫn "quẩy" tới bến ở Mỹ: Thúy Nga xót xa "Nhìn cụ tôi thương quá!"

Dau999634

New member
"Tôi nhìn cụ mà tôi thương quá, tối ngày cứ ngụp lặn trong bếp chỉ để nấu cho con cháu" - Thúy Nga tâm sự khiến ai cũng phải xúc động

Mới đây, chị đại Thúy Nga đã check-in cực hot tại bữa tiệc sinh nhật của mẹ ruột Bằng Kiều - nghệ sĩ Lưu Nga tại căn biệt thự "khủng" rộng tới 2000m2 ở Mỹ. Dù đã 86 tuổi nhưng nghệ sĩ Lưu Nga vẫn siêu khỏe, minh mẫn đến mức ai cũng phải thốt lên "kinh ngạc"

c1a684dc77a576eeb20f.jpg


**Bà nội "đỉnh của chóp" tự tay dọn dẹp mọi thứ**

Như mọi khi, bà vẫn tự tay vào bếp nấu phở gà chuẩn vị Bắc để chiêu đãi đám đông con cháu, bạn bè và đồng nghiệp. Lần này bà "xử" luôn 10 con gà để nấu món phở huyền thoại của mình! Thúy Nga không giấu được sự ngưỡng mộ: "Dù là sinh nhật của cụ, nhưng cụ vẫn tự tay phục vụ mọi người"

Fun fact: Hồi còn ở Hà Nội, nghệ sĩ Lưu Nga đã từng mở tiệm phở gà nổi tiếng tại phố Ngô Sĩ Liên sau khi giải nghệ hát chèo, toàn tâm toàn ý nuôi lũ con ăn học. Và cho đến giờ, tay nghề nấu phở của bà vẫn "đỉnh" như ngày nào

Con dâu cũ của bà - ca sĩ Trizzie Phương Trinh từng khen nức nở: "Phải nói món phở gà của bà nội đúng là 'danh bất hư truyền'. Hầu như ai từng ăn qua cũng đều công nhận: 'Khó kiếm được tô phở gà nào ngon như phở gà của bà nội quanh Bolsa'.

Chỉ nghe nhiêu đó thôi là đủ biết phở của bà ngon cỡ nào rồi. Ba thằng con trai của mình vốn rất kén ăn, bình thường mê đồ Tây hơn và ít khi ăn món Việt Nam. Vậy mà riêng phở của bà nội thì đứa nào cũng húp sạch không sót giọt nào". Xịn sò thật sự!

06f5ee1844ee1f6a9243.jpg


Không chỉ nấu phở, bê từng bát ra cho khách, mẹ Bằng Kiều còn tự tay dọn dẹp mọi thứ sau khi tàn tiệc, khách về sạch. Thương mẹ quá trời!

Thúy Nga là người về cuối cùng, chứng kiến cảnh nghệ sĩ Lưu Nga đêm khuya vẫn đang tất bật dọn dẹp, liền xúc động thốt lên: "Mọi người đã về hết rồi, nhưng bà nội vẫn lặng lẽ lau chùi, dọn dẹp.

Đây là hình ảnh bà nội lúc trở về với chính mình. Thấy thường quá! Tôi nhìn cụ mà tôi thương quá, tối ngày cứ ngụp lặn trong bếp chỉ để nấu cho con cháu, mọi người ăn. Cuộc sống của cụ ở Mỹ chỉ đơn giản như vậy thôi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top