CamXanh820
New member
Thấy con trai đi làm mãi không về, người mẹ vào rẫy tìm thì phát hiện con đã tử vong trong tình trạng có dây dù quấn quanh cổ
Ngày 10/6, ông Nguyễn Đức Chiến, Chủ tịch UBND xã Đắk Ha (huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ thanh niên tử vong trong rẫy cà phê khiến mọi người vô cùng bàng hoàng.
Nạn nhân là anh Phan Trọng Mạnh (SN 1996, ngụ thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông), con trai bà Nguyễn Thị Đào.
Theo thông tin ban đầu, tối muộn 9/6, không thấy anh Mạnh đi làm trở về nhà, bà Đào lo lắng vào rẫy tìm thì phát hiện con đã tử vong trong tư thế dang rộng hai chân, lưng dựa vô cột nhà, đầu gục xuống đất, cổ có dây dù quấn quanh.
Bà Đào hô hoán mọi người xung quanh tới, đồng thời trình báo công an địa phương ngay lập tức
Theo lời bà Đào, con trai bà sống hiền lành, không có mâu thuẫn hay nợ nần ai cả.
Người dân xung quanh cho biết, anh Mạnh thời gian gần đây có biểu hiện chán nản, ít nói. Anh Mạnh từng tự tử một lần bằng thuốc bảo vệ thực vật, tuy nhiên được gia đình phát hiện cứu kịp thời.
Nguồn: soha.vn