FanNgauNgoan
New member
Hẳn là bạn sẽ shock nặng khi đang ngồi phỏng vấn xin việc mà nhà tuyển dụng hỏi một câu hỏi... drama như trong phim Hàn đúng không?
Ai là fan cứng của phim Hàn chắc biết ngay trope kinh điển: chàng trai nhà giàu yêu cô gái nhà nghèo, đang ngọt ngào thì mẹ nam chính bất ngờ xuất hiện, ném một đống tiền vào mặt nữ chính và bảo "em biến đi". Và thường thì nữ chính sẽ có cái nhìn kiên quyết "chết cũng không bỏ", làm khán giả nức nở.
Nhưng nếu chuyện này xảy ra ngoài đời thực thì sao nhỉ?
Tiểu Y vốn không fan phim Hàn lắm vì thấy hơi... xa rời thực tế. Nhưng không ngờ trong một buổi phỏng vấn, cô lại phải đối mặt với đúng tình huống này luôn!
"Mẹ bạn trai đưa cho bạn 3 tỷ và yêu cầu bạn chia tay con trai bà ấy, bạn sẽ làm thế nào?", người phỏng vấn hỏi thẳng.
Câu hỏi này khiến không chỉ Tiểu Y mà toàn bộ ứng viên đều... đơ người. Ứng viên đầu tiên suy nghĩ mãi rồi trả lời: "Tất nhiên là em không nhận rồi ạ. Em ở bên người yêu không phải vì tiền. Chúng em yêu nhau thật lòng mà. Tiền bạc là vật ngoài thân, còn tình yêu thì vô giá, không thể đong đếm bằng tiền được. Vậy nên dù thế nào em cũng không bỏ được anh ấy đâu".
Người phỏng vấn nghe xong chỉ cười mỉm, không comment gì cả.
Đến lượt ứng viên thứ 2 - một cô gái xinh đẹp nhưng trông hơi nervous, ấp úng đáp: "Đương nhiên là em không đồng ý ạ. Thứ nhất, em không phải người ham tiền nên số tiền đó với em không quan trọng. Thứ hai, nếu mà em thích tiền thì nghĩ đơn giản thôi - mẹ anh ấy lấy ra được số tiền khủng thế này chứng tỏ nhà anh ấy còn nhiều tiền hơn nữa. Vì tương lai, chúng em càng không thể chia tay rồi. Dù sao thì sau này tiền cũng là của chúng em thôi mà, đúng không ạ?".
Nếu là thời xưa xem phim, Tiểu Y chắc cũng sẽ "thả tim" cho tinh thần kiên cường của nữ chính. Nhưng bây giờ, cô không nghĩ vậy nữa.
Tiểu Y nói thẳng với người phỏng vấn: "Được, em đồng ý rời đi ạ".
Nhìn mọi người há hốc, Tiểu Y giải thích luôn: "Em không ngớ ngẩn đâu, 3 tỷ mà không lấy thì còn đợi gì nữa. Tất nhiên là em có lý do của em. Đầu tiên, một mối quan hệ không được gia đình chúc phúc là một mối quan hệ vô cùng đau khổ đấy. Đừng tưởng tình yêu chỉ là chuyện của hai người, điều đó không thực tế chút nào. Nếu mẹ chồng tương lai lúc mới yêu đã can thiệp, ngăn cấm rồi thì bạn thử nghĩ xem, kết hôn rồi bạn sẽ sống thế nào với gia đình họ?
Thứ hai, người xưa có câu 'môn đăng hộ đối' đấy. Nghe hơi old school nhưng không phải không có lý. Hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, dù có ở bên nhau, lúc đầu còn cảm giác mới lạ để giữ lửa nhưng theo thời gian, khi honeymoon phase qua rồi, bạn lấy gì để maintain mối quan hệ?
Vậy nên, choice của em là cho dù người ta nghĩ gì đi nữa, nếu có ai đưa em số tiền lớn như vậy, em hứa sẽ chia tay, ra đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình họ nữa".
Sau khi nghe câu trả lời của Tiểu Y, người phỏng vấn không thể không vỗ tay và quyết định tuyển Tiểu Y ngay lập tức luôn! Tiểu Y dám nói lên suy nghĩ thật của mình, đây là điều rất đáng học hỏi. Nhưng điều đỉnh hơn nữa là cô ấy biết cách từ bỏ. Cô ấy biết nhìn nhận sự việc từ góc độ tổng thể và quyết định buông tay sau khi biết nó không phù hợp với mình - đây không phải điều mà ai cũng làm được đâu nhé!
Nguồn: Sohu
Nguồn: kenh14.vn