SunCoco905
New member
Cố gắng phấn đấu để lương lên 20 triệu/tháng, mơ ước mua lại mảnh đất cũ tặng mẹ. Nhưng giá đất cứ tăng phi mã không phanh…
Ba mẹ luôn muốn con có cuộc sống tốt nhất
Ba mẹ ai cũng muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con, để con không thua kém ai. Đặc biệt là chuyện học hành, cha mẹ coi đây là khoản đầu tư "xịn" nhất, sẵn sàng dành dụm từng đồng, thậm chí hy sinh rất nhiều thứ để con có tương lai rực rỡ hơn.
Nhưng mà, điều khiến nhiều gia đình không mấy khá giả lo lắng là: bỏ cả gia tài cho con đi học, cuối cùng học hành có "ấm vào thân" không thì chưa biết, nhưng nhìn con vùi đầu vào công việc, lương về ít ỏi, lại còn cộng thêm khoản nợ chồng chất từ hồi vay mượn cho học...
Câu chuyện của mình khiến lòng nặng trĩu
Mẹ mình cả đời làm nông, tần tảo sớm hôm lo cho mình học hết cấp 3. Mình thi đỗ đại học, mẹ mừng lắm nhưng nước mắt cứ rơi.
Rồi mẹ bán mảnh đất 1000m2 được 500 triệu, gửi tiết kiệm để lo cho mình ăn học ĐH ở Hà Nội. Mẹ bảo, cả đời mẹ đầu tắt mặt tối rồi, con phải học thành người để có công ăn việc làm ổn định.
Mình học chăm chỉ, lâu lâu đi gia sư kiếm thêm tiền tiêu vặt. Ra trường, định về quê xin việc cho gần mẹ, nhưng không có tiền "chạy việc" nên quyết bám trụ lại HN.
Lúc mới ra trường, mình chạy Grab để có tiền trả trọ và chi tiêu hàng ngày. Sau đó xin được vào làm nhân viên một công ty nhỏ, lương 5 triệu/tháng. Mức lương này chỉ đủ sống qua ngày, chưa gửi được đồng nào về cho mẹ luôn.
Rồi sự thật phũ phàng ập đến
Hôm vừa rồi về quê thăm mẹ, mẹ vui khi biết mình đã có việc làm tương đối ổn định. Mẹ bảo, đời mẹ vất vả, giờ thấy con vậy là yên tâm rồi.
Nghe tin mình về, mấy bác hàng xóm sang chơi. Sau câu chuyện xã giao, họ hỏi han tình hình. Có người dò hỏi lương nhưng mình không muốn chia sẻ.
Có bác hàng xóm bảo, mảnh đất mà ngày trước mẹ mình bán, giờ lên giá 5 tỷ rồi. Vừa rồi người ta mới bán lại, có khi giá còn tăng vì đất bám mặt đường.
Mẹ mình chỉ cười, không nói gì. Nhưng mình thì cứ nghĩ mãi. Vì từ lâu, mình đã định dành tiền mua lại đất cho mẹ. Nhưng cứ đi làm như hiện giờ, kể cả lương có lên 20 triệu/tháng thì cũng không đủ tiền mua lại mảnh đất ấy.
Mình thấy áy náy và khổ tâm lắm vì chuyện này.
Câu chuyện từ Trung Quốc còn "thấm" hơn
Mới đây, tòa án Nhân dân huyện Lâm An, thành phố Hàng Châu, Chiết Giang vừa xét xử tranh chấp về chi phí học cho con sau ly hôn. Trước đó vào tháng 7, tòa án nhận đơn kiện của bà Khâu, vợ cũ ông Trương, yêu cầu ông phải trả 100.000 tệ (359 triệu đồng) cho tiền học của con.
Ban đầu, ông Trương và bà Khâu, một người kinh doanh, một người làm doanh nghiệp nhà nước. Khi giá nhà thấp, họ mua được 3 căn nhà ở Lâm An, Hàng Châu. Nhiều người ghen tỵ với thành quả họ tích cóp được. Nhưng kể từ khi con gái họ, Tiểu Ngọc, bước chân vào con đường nghệ thuật, mọi thứ thay đổi.
Thành tích học tập của cô bé không tốt. Bà Khâu thấy con gái thích sáo trúc và "cũng có tài" nên bàn với chồng cho con theo nghệ thuật. Người xưa nói "dùng nghèo nuôi con trai, dùng giàu nuôi con gái", vì thế họ làm bất cứ điều gì cho Tiểu Ngọc.
Từ lúc Tiểu Ngọc học THCS, bà đã cùng con lên Bắc Kinh thuê nhà, vừa học văn hóa vừa theo học nghệ thuật của giáo viên nổi tiếng. Sau đó bà xin nghỉ ốm dài ngày, rồi bán hai ngôi nhà đầu tư hết vào con.
Chỉ mình ông Trương làm việc, không thể gánh nổi chi phí đào tạo ngày càng cao và nhiều khoản phát sinh của con gái. Để kiếm nhiều tiền hơn, ông đầu tư chứng khoán, có giai đoạn trúng lớn, nhưng cuối cùng thất bại, nợ hơn một triệu tệ.
Về phần Tiểu Ngọc, vì theo đuổi nghệ thuật nên điểm các môn văn hóa ngày càng tệ. Năm con lên cấp 3, ông phải bán ngôi nhà thứ 3 để lo chi phí học.
Hơn nữa, vợ chồng ông Trương và bà Khâu xa cách lâu ngày. Những mâu thuẫn, khác biệt khiến họ không tìm được tiếng nói chung. Năm 2017, cuộc hôn nhân của ông Trương và bà Khâu kết thúc. Mỗi tháng ông trợ cấp nuôi con 2.000 tệ cho đến khi Tiểu Ngọc tự lập.
"Trong mười năm qua, suy nghĩ lớn nhất của tôi là dành cho con. Nhưng trong tờ giấy thỏa thuận cuối cùng chỉ đơn giản là '2.000 tệ mỗi tháng'", ông Trương xót xa nói.
Điều khiến ông buồn là khi ly hôn, cô con gái đứng về phía mẹ. Đến một cuộc gọi để nghe giọng con cũng trở nên xa xỉ. "Tôi trở thành cỗ máy in tiền cho con gái. Nhưng trong mắt con, đến cuối cùng cũng chỉ có mẹ", ông tự cười mình.
Kết cục đầy tiếc nuối
Thành tích học tập của Tiểu Ngọc rất tệ. Trước kỳ thi ĐH năm nay, bà Khâu muốn đầu tư một khóa học "chạy nước rút" cho con, học phí 200.000 tệ (hơn 700 triệu đồng). Nhưng cuối cùng, Tiểu Ngọc vẫn không đậu.
Tuy nhiên, bà Khâu nghĩ chồng cũ nên trả nửa tiền đào tạo của con gái và yêu cầu ông Trương phải chịu cùng. Ông Trương không đồng ý nên bị kiện. Cuối cùng, tòa án phán quyết 200.000 tệ này không phải là chi phí giáo dục cần thiết, ông Trương không có nghĩa vụ phải chi trả.
Dù thắng kiện, nhưng ông cũng không thể hạnh phúc. Vì giáo dục của con gái, không ngờ cuối cùng vợ chồng ly tán, ông Trương trở thành người cô độc. "Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là bán 3 ngôi nhà để nuôi con gái giàu, để con theo nghệ thuật", ông Trương than thở trên tòa.
Bài học cho mọi gia đình
Như vậy, các gia đình cần suy tính lại một cách kỹ lưỡng, để con học được tính độc lập và tự chủ trong cuộc đời của mình nhiều hơn. Chính những bài học, va vấp trong cuộc đời mới là những thứ đáng quý giúp họ trở thành người khôn ngoan, ưu tú trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, chứ không chỉ là những kiến thức học thuật có được trên giảng đường.
Kiến thức hoàn toàn có thể đạt được theo nhiều cách khác nhau, không thể chỉ có thông qua việc đánh đổi một số tiền lớn, để rồi gia đình lâm vào cảnh bần cùng, và rồi cả con cái lẫn ba mẹ đều trở nên khó xử không biết than ai!
Nguồn ảnh: Sưu tầm
Nguồn: kenh14.vn