Mẹ âm thầm học lại ABC sau chuyến đi Cebu vì một dòng nhắn trong group chat

Một bài đăng đang gây sốt cộng đồng mạng Hàn Quốc khiến netizen "đau tim" khi nghe câu chuyện về người mẹ sau chuyến du lịch Cebu (Philippines).

Theo như người con chia sẻ thì chuyến đi này là mình book cho mẹ để bà chill và tạo kỷ niệm cùng hội bạn thân. Nghe xịn sò vậy thôi chứ plot twist nằm ở phía sau nha!

Về nhà rồi, đứa con bỗng thấy mẹ cày cuốc học bảng chữ cái tiếng Anh mỗi ngày. Tưởng mẹ đột nhiên "khai sáng" muốn học ngoại ngữ, nhưng khi lục lại group chat tour du lịch thì mới vỡ lẽ ra câu chuyện thật sự.

3a029093d13c62cdf74e.jpg


Hoá ra trong tin nhắn recap chuyến đi, hướng dẫn viên có nhắc đến từng người trong đoàn với những "kỷ niệm vui" kiểu như: người lần đầu ăn xoài, người làm cả team tìm điện thoại vì tưởng mất (nhưng thực ra không mất ), người hay biến mất vào ban đêm... Đến lượt mẹ của OP thì hướng dẫn viên viết đại ý là bà "không nói được câu tiếng Anh nào", khiến việc support trong tour khá mệt và "đau đầu" luôn.

6dd536a1de728ee44cc2.jpg


Tuy không có từ ngữ nào công kích trực diện, nhưng việc nhắc đến điểm yếu của một người ngay trong group chung đã khiến netizen thấy "khó chịu thay" rồi nha.

Nhưng điều khiến mọi người xót xa nhất chính là reaction của mẹ. Bà không rep lại, không than vãn, cũng không ai blame ai. Thay vào đó, bà lặng lẽ bắt đầu học lại từ A-B-C như thể không muốn lần sau "làm phiền" người khác nữa. Tâm này đau quá đi!

Nhiều người comment rằng dẫn tour quốc tế thì đúng là không dễ, phải lo cho cả đoàn mà. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu việc công khai "bóc phốt" khách trong group có thực sự necessary không, nhất là khi đó là chuyện dễ khiến người ta tự ti.

Một số người cũng point out rằng khách đi tour đã trả tiền cho service hỗ trợ rồi, chứ không phải ai cũng có điều kiện hoặc cơ hội học ngoại ngữ từ nhỏ đâu nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top