PandaDethuong4324
New member
Câu chuyện nghe mà thương tâm nha mọi người ơi! Có một bà mẹ 9x ở Hà Nội suốt thời kỳ bầu bí chỉ việc nằm lướt web cả ngày. Đến lúc sinh con xong thì chị nghiện Facebook nặng luôn, không chịu ăn uống, không nói chuyện với ai, thậm chí quên cả việc cho con bú nữa
Bác sĩ Tô Thanh Phương, Trưởng Khoa Cấp tính nữ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, chia sẻ là hiện tại bệnh viện đang điều trị cho 3 ca nghiện mạng xã hội rất nặng, toàn những bạn trẻ cả.
Trong đó có chị N.T. (sinh năm 1992, ở Hà Nội) nghiện Facebook đến độ bỏ bê việc chăm con, quên luôn việc cho con bú.
Gia đình cho biết lúc mang thai, chị T. cứ "cắm mặt" vào điện thoại suốt ngày. Sinh xong vẫn cứ lướt Facebook liên tục.
Sau sinh được hơn 1 tháng, chị T. về nhà bố mẹ đẻ chơi rồi về nhà thì đóng kín cửa, nhốt mình trong phòng chỉ nằm "ôm" điện thoại. Không chịu nói chuyện với ai hết, thậm chí đứa con mới hơn 1 tháng tuổi cũng bị bỏ mặc luôn
Thấy con có biểu hiện lạ không chịu ăn, không nói, nằm bất động, đại tiểu tiện tại chỗ, gia đình vội đưa chị T. đi khám. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị trầm cảm và phải điều trị ngay.
Theo bác sĩ Phương, lúc nhập viện chị T. gầy "như xác ve" luôn, không ăn uống gì nên phải ăn qua ống, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người nhà và nhân viên y tế hỗ trợ.
Đến giờ, sau hơn 2 tuần điều trị, sức khỏe và tinh thần chị T. dần hồi phục, da dẻ hồng hào hơn và bắt đầu tự ăn được rồi. Tuy nhiên muốn khỏi hẳn thì còn phải mất nhiều thời gian nữa.
Bác sĩ Phương cho biết thêm ngoài bệnh nhân trên, bệnh viện cũng tiếp nhận một bạn nữ sinh năm 2000 bị tâm thần vì nghiện Facebook. Bạn này hay thức đêm để "chơi" Facebook liên tục.
Các bác sĩ cho biết trước khi vào viện, bạn này có những triệu chứng bất thường như: không ăn uống, thức khuya, hay lẩm bẩm một mình và sống thu mình, không còn giao lưu với bạn bè như trước. Theo đánh giá, bệnh nhân này đã ở giai đoạn cấp tính rồi.
Sau một thời gian dài chịu áp lực, bị ám ảnh và mắc chứng ảo thanh, bạn luôn thấy có người chửi bới trong đầu, thường xuyên nói nhảm một mình.
Trước đó còn có một nữ sinh 18 tuổi, đang học lớp 12 ở Hà Nội, nghiện mạng xã hội nặng đến mức bố mẹ phải "đánh" thuốc mê để đưa con vào bệnh viện tâm thần điều trị cắt cơn nghiện. Bệnh nhân được xác định bị trầm cảm do nghiện mạng xã hội.
TS Phương cho rằng dành quá nhiều thời gian để sử dụng điện thoại và mạng xã hội sẽ dẫn đến tình trạng mất khả năng xử lý của mạng lưới thần kinh nhận thức và cảm xúc, khiến tâm trạng lo lắng, bất an gia tăng, bệnh nhân thường thiếu kiềm chế, giảm nhận thức, bất mãn với cuộc sống... lâu dần sẽ sinh ra bệnh.
Đáng lo hơn là không ít gia đình cho rằng con có dấu hiệu bất thường là do "ma làm", nên tìm cách chữa bệnh bằng tâm linh, khiến nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, khó phục hồi.
Nguồn: soha.vn