ChangXanhVN
New member
Dù con trai đã 80 tuổi rồi, nhưng với bà thì con cái lúc nào cũng là em bé cần được mẹ chăm sóc thôi
Năm 2016, khi ông Tom Keating được đưa vào nhà dưỡng lão Moss View Care Home tại Liverpool để được chăm sóc tốt hơn, chắc ai cũng nghĩ hai mẹ con sẽ phải xa nhau. Nhưng plot twist đây rồi! Chỉ một năm sau, bà Ada - mẹ của ông cũng quyết định "theo luôn" con trai vào nhà dưỡng lão với mong muốn được ở cạnh và chăm lo cho con như những gì bà vẫn làm suốt 80 năm qua.
Bà Ada hiện tại đã 98 tuổi, còn ông Tom - con trai cả của bà cũng đã 80. Vì ông Tom sống độc thân nên hai mẹ con chưa bao giờ phải xa nhau cả.
"Mỗi đêm tôi đều đến bên giường chúc Tom ngủ ngon và mỗi sáng tôi sẽ đến chào buổi sáng. Rồi tôi nói với Tom, mẹ xuống ăn sáng nhé...", bà Ada - một cựu phụ tá y tá chia sẻ.
"Lần nào tôi đi làm tóc, Tom cũng ở nhà đợi tôi về. Tom sẽ đón tôi bằng một cái ôm thật ấm áp. Làm mẹ là một việc bạn sẽ không bao giờ ngừng lại!"
Ông Tom trước đây là thợ sơn và trang trí nhà. Ông là con trai lớn của bà Ada và người chồng đã khuất, ông Harry. Ngoài ra ông còn có ba người em gái là Barbara, Margi và Janet - người đã qua đời năm 13 tuổi.
Ông Tom chia sẻ: "Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có mẹ sống ở đây cạnh mình. Bà lúc nào cũng chăm sóc tôi rất kỹ. Lâu lâu tôi còn bị mẹ mắng là 'Con hãy cư xử đàng hoàng xem nào!'"
Cháu gái của bà Ada là Debi Higham và các thành viên khác trong gia đình rất thường xuyên vào viện dưỡng lão thăm bà Ada và ông Tom. Họ cho biết cực kỳ mừng vì hai mẹ con lại có thể sống cùng nhau giống như suốt bao nhiêu năm qua.
Debi nói: "Chẳng có gì chia cắt nổi họ đâu. Chúng tôi cũng yên tâm hơn vì khi vào đó, họ sẽ được tận tình chăm sóc cả ngày lẫn đêm".
Quản lý của nhà dưỡng lão, anh Philip Daniels chia sẻ: "Nhìn mối quan hệ khắng khít của hai mẹ con họ tôi rất cảm động. Thật hiếm có khi cả mẹ và con đều có thể ở cùng một nhà dưỡng lão như vậy. Chắc chắn là chúng tôi sẽ làm hết sức để đảm bảo rằng thời gian bên nhau của họ là những khoảng thời gian đặc biệt nhất có thể".
Câu chuyện này chạm đến trái tim quá đi mất! Tình mẫu tử đúng là thứ không gì có thể đong đếm được
(Nguồn: Independent, Mirror)
Nguồn: kenh14.vn