Sau cái Tết dài xỉu, không chỉ team văn phòng mà cả những người lao động cũng lại bắt đầu quay về với công việc thường ngày rồi. Người thì trở lại nhà máy, xí nghiệp, người về ruộng nương cấy hái, còn nhiều người lao động làm thuê cũng tất bật chuẩn bị đồ đạc để rời quê đi làm xa.
Thế mà mới đây, một anh thanh niên chia sẻ hình ảnh chiếc balo chất đầy quần áo của mẹ đang chuẩn bị đi làm thuê lại nhanh chóng gây sốt cõi mạng. Chẳng phải vì món gì đắt tiền hay xa xỉ, mà chỉ vì ngoài mấy bộ quần áo thì người mẹ 57 tuổi này còn chuẩn bị thêm 2 chiếc bánh lá để ăn dọc đường cho tiết kiệm tiền. Nghe mà đau lòng quá đi!
"Đây là hành trang mẹ tao chuẩn bị làm thuê. Mẹ tao năm nay 57 tuổi rồi", dòng chia sẻ trên mạng xã hội khiến bao người phải rưng rưng nước mắt.
Ngay khi những hình ảnh này được đăng tải đã khiến biết bao người nghẹn ngào nhớ về mẹ mình ở nhà. Bởi ở cái tuổi ngoài 50 đáng lẽ những người phụ nữ ấy được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu thì họ... vẫn ngày ngày lao động vất vả, đi làm thuê để kiếm thêm chút tiền lo cho gia đình, phòng lúc ốm đau hay để dành sau này cho con cháu. Nước mắt nhòe hết rồi!
Nhiều người cũng không quên động viên anh chàng này phải cố gắng học hành, làm việc chăm chỉ để có cuộc sống ổn định, để mẹ được nghỉ ngơi nhé!
"10 năm nữa bố mẹ tôi cũng bằng tuổi mẹ của bạn bây giờ, không biết nói gì nữa, cố gắng lên! Có một công việc ổn định lo cho bố mẹ không phải khổ nữa là tốt bởi họ đã vất vả, lam lũ bao nhiêu năm rồi", tài khoản S.P chia sẻ.
Đồng tình luôn, L.N bày tỏ: "Chúc bác luôn mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc bình an và mọi vất vả mau qua để bác được nghỉ ngơi tuổi già quây quần bên gia đình con cháu bác nhé. Trước bà mình mất, bố cũng từng khóc tu tu như trẻ con. Bố bảo ân hận vì chưa chăm được cho bà đến nơi đến chốn. Ai còn bố, còn mẹ đừng làm họ buồn nữa nhé, cố gắng chăm chỉ mà làm ăn, công nợ trả dần - cháo húp vòng quanh. Bố mẹ về già trông đợi con cái phụ dưỡng".
Nhiều netizen cũng tranh thủ kể về cha mẹ của mình đang tất bật, vất vả để lo cho con cái có được một cuộc sống ấm êm nhất.
"Mình nghĩ bà đi làm có sao đâu? Chỉ chọn việc gì nhẹ nhàng vừa sức thôi cho bà đỡ vất. Người già có tự trọng của người già, lao động nhẹ nhàng cũng giúp người già vừa khỏe, vừa có tiền và cảm thấy mình có ích. Không phải ai già cũng có lương hưu hay được nghỉ ngơi. Như mẹ mình 63 tuổi rồi nhưng vẫn mở quán tạp hóa nho nhỏ để có đồng ra đồng vào với có người qua lại trò chuyện cho đỡ buồn đó", S.A tâm sự.
Nguồn: kenh14.vn