BanhYeu9111
New member
Sinh liền tù tì 5 năm 3 đứa con, đứa này chưa lớn đã bầu tiếp đứa kia... chị mẹ bỉm sữa rơi vào vòng xoáy ở nhà trông con, dọn dẹp cơm nước mỗi ngày.
"Đi làm thì không ai chăm con, ở nhà thì chỉ loanh quanh cơm nước, tụt hậu với bạn bè" - đây chính là drama mà rất nhiều chị mẹ hiện nay đang phải đối mặt mà chưa tìm ra lối thoát. Nhìn con còn nhỏ xíu cần được vỗ về, bảo bọc, các mẹ lại không nỡ rời con để đi làm. Đến khi con lớn mới quay lại kiếm việc thì... ơ hay, bản thân đã không còn "match" với thị trường nữa rồi
Nỗi lo về sự nghiệp và gia đình vẫn là topic nhận được rất nhiều sự quan tâm từ hội chị em. Bên cạnh những mẹ bỉm may mắn được tiếp tục theo đuổi đam mê, có ông bà hỗ trợ trông cháu, hoặc những mẹ ở nhà làm online vẫn kiếm được tiền... thì cũng có không ít chị em đang mơ hồ, lòng rối bời như tơ vò, không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Câu chuyện của mẹ bỉm dưới đây là một minh chứng rõ ràng. Chị đang vô cùng hoang mang khi không biết con đường phía trước phải làm sao. 10 năm kể từ ngày ra trường, giờ các con đã lớn, mẹ bỉm mới bắt đầu tìm công việc phù hợp. Và chị vẫn đang trong trạng thái... lost giữa ngã tư đường đời.
"Mình năm nay 35 tuổi, 3 con và thất nghiệp. M cũng học đại học ra đàng hoàng nha. Mà nghỉ việc khi bầu bé thứ nhất, con được 17 tháng định đi làm lại thì dính bầu bé 2 luôn. Nội ngoại không support được nên mình quyết định ở nhà chăm bé và làm kinh doanh nhỏ lẻ kiếm tiền qua ngày. Nhưng chẳng ăn thua gì cả. Bé 2 được 2 tuổi mình quyết tâm đi làm lại thì lại... dính bé 3 , bầu nghén và 2 chị còn nhỏ nên mình cũng không làm được. 5 năm 3 bé nên thực sự lúc đó chỉ xoay quanh con chứ không nghĩ đến chuyện đi làm.
Nhà thì ở trọ, 1 mình chồng gồng gánh tất cả. Mình bán online thì cũng chẳng thấm vào đâu. Đến khi bé 3 được 2 tuổi, mình đi làm lại. Mới làm được 1 tuần thì bé 3 lại ốm nặng, phải ròng rã ở viện TƯ cả năm trời luôn. Thú thực, kể từ đó mình đã buông xuôi chuyện đi làm. Chỉ ở nhà chăm con, chỉ cầu mong con khỏe mạnh thôi. Mấy năm nay ở nhà chăm con, đưa đón đi học.
Năm nay bé 3 cũng đã 6 tuổi vào lớp 1 rồi. Trộm vía là cũng ổn hơn chút. Mình lại khao khát đi làm. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả . Mình học đại học, nhưng hơn 10 năm ở nhà rồi. Bây giờ không còn đủ tự tin để đi xin việc nữa. Chỗ mình ở quê cũng không có nhiều việc làm lắm.
Con lớn, bố mẹ già, nhà chưa có. Thấy mà lo lắng vô cùng. Chồng mình làm ở xa, nên bây giờ đi làm công nhân cũng không được vì phải theo ca, con cái không ai lo.
Chồng muốn mình ở nhà kiếm gì đó để kinh doanh. Nhưng mình chẳng nghĩ ra làm gì được cả. Làm gì cũng sợ lỗ. Mấy tháng nay con đi học, mình ở nhà cũng học tiếng Trung để xin đi làm. Nhưng học mà vẫn có suy nghĩ: Mình lớn tuổi rồi, học tiếng nhưng không có kinh nghiệm và chuyên môn. Liệu có xin được việc không nhỉ? Thấy thời gian cứ trôi đi mà hoang mang ghê gớm. Mình thật vô dụng" - mẹ bỉm chia sẻ nỗi thất vọng và bất lực về bản thân mình.
Dân mạng nói gì?
Dưới phần comment, mọi người đều thông cảm cho những suy nghĩ rối bời của chị mẹ này. Một số người cho rằng đã khó khăn thì không nên sinh đẻ nhiều như vậy, cần phải có biện pháp tránh thai phù hợp hơn. Còn trong tình thế này, chị mẹ vẫn nên đi học để trau dồi bản thân, sau đó kiếm một công việc phù hợp. Nếu cảm thấy làm thuê khó khăn thì có thể kinh doanh nhỏ lẻ hoặc làm mẹ bỉm sữa quay clip chăm con mỗi ngày để kiếm thêm thu nhập...
Nguồn: soha.vn
"Đi làm thì không ai chăm con, ở nhà thì chỉ loanh quanh cơm nước, tụt hậu với bạn bè" - đây chính là drama mà rất nhiều chị mẹ hiện nay đang phải đối mặt mà chưa tìm ra lối thoát. Nhìn con còn nhỏ xíu cần được vỗ về, bảo bọc, các mẹ lại không nỡ rời con để đi làm. Đến khi con lớn mới quay lại kiếm việc thì... ơ hay, bản thân đã không còn "match" với thị trường nữa rồi
Nỗi lo về sự nghiệp và gia đình vẫn là topic nhận được rất nhiều sự quan tâm từ hội chị em. Bên cạnh những mẹ bỉm may mắn được tiếp tục theo đuổi đam mê, có ông bà hỗ trợ trông cháu, hoặc những mẹ ở nhà làm online vẫn kiếm được tiền... thì cũng có không ít chị em đang mơ hồ, lòng rối bời như tơ vò, không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Câu chuyện của mẹ bỉm dưới đây là một minh chứng rõ ràng. Chị đang vô cùng hoang mang khi không biết con đường phía trước phải làm sao. 10 năm kể từ ngày ra trường, giờ các con đã lớn, mẹ bỉm mới bắt đầu tìm công việc phù hợp. Và chị vẫn đang trong trạng thái... lost giữa ngã tư đường đời.
"Mình năm nay 35 tuổi, 3 con và thất nghiệp. M cũng học đại học ra đàng hoàng nha. Mà nghỉ việc khi bầu bé thứ nhất, con được 17 tháng định đi làm lại thì dính bầu bé 2 luôn. Nội ngoại không support được nên mình quyết định ở nhà chăm bé và làm kinh doanh nhỏ lẻ kiếm tiền qua ngày. Nhưng chẳng ăn thua gì cả. Bé 2 được 2 tuổi mình quyết tâm đi làm lại thì lại... dính bé 3 , bầu nghén và 2 chị còn nhỏ nên mình cũng không làm được. 5 năm 3 bé nên thực sự lúc đó chỉ xoay quanh con chứ không nghĩ đến chuyện đi làm.
Nhà thì ở trọ, 1 mình chồng gồng gánh tất cả. Mình bán online thì cũng chẳng thấm vào đâu. Đến khi bé 3 được 2 tuổi, mình đi làm lại. Mới làm được 1 tuần thì bé 3 lại ốm nặng, phải ròng rã ở viện TƯ cả năm trời luôn. Thú thực, kể từ đó mình đã buông xuôi chuyện đi làm. Chỉ ở nhà chăm con, chỉ cầu mong con khỏe mạnh thôi. Mấy năm nay ở nhà chăm con, đưa đón đi học.
Năm nay bé 3 cũng đã 6 tuổi vào lớp 1 rồi. Trộm vía là cũng ổn hơn chút. Mình lại khao khát đi làm. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả . Mình học đại học, nhưng hơn 10 năm ở nhà rồi. Bây giờ không còn đủ tự tin để đi xin việc nữa. Chỗ mình ở quê cũng không có nhiều việc làm lắm.
Con lớn, bố mẹ già, nhà chưa có. Thấy mà lo lắng vô cùng. Chồng mình làm ở xa, nên bây giờ đi làm công nhân cũng không được vì phải theo ca, con cái không ai lo.
Chồng muốn mình ở nhà kiếm gì đó để kinh doanh. Nhưng mình chẳng nghĩ ra làm gì được cả. Làm gì cũng sợ lỗ. Mấy tháng nay con đi học, mình ở nhà cũng học tiếng Trung để xin đi làm. Nhưng học mà vẫn có suy nghĩ: Mình lớn tuổi rồi, học tiếng nhưng không có kinh nghiệm và chuyên môn. Liệu có xin được việc không nhỉ? Thấy thời gian cứ trôi đi mà hoang mang ghê gớm. Mình thật vô dụng" - mẹ bỉm chia sẻ nỗi thất vọng và bất lực về bản thân mình.
Dân mạng nói gì?
Dưới phần comment, mọi người đều thông cảm cho những suy nghĩ rối bời của chị mẹ này. Một số người cho rằng đã khó khăn thì không nên sinh đẻ nhiều như vậy, cần phải có biện pháp tránh thai phù hợp hơn. Còn trong tình thế này, chị mẹ vẫn nên đi học để trau dồi bản thân, sau đó kiếm một công việc phù hợp. Nếu cảm thấy làm thuê khó khăn thì có thể kinh doanh nhỏ lẻ hoặc làm mẹ bỉm sữa quay clip chăm con mỗi ngày để kiếm thêm thu nhập...
Nguồn: soha.vn