Mẹ 3 con ở Nghệ An quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ, hoàn cảnh nghe mà xót xa quá đi

XuSaigon9649

New member
1a7837cafde656849caf.jpg


Chị Phạm Thị Nhung (sinh năm 1981) đang sống cùng 3 con nhỏ tại xóm 13, xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu (Nghệ An) - một gia đình đang phải đối mặt với biết bao khó khăn chồng chất, đến mức phải quỳ gối cầu xin được mọi người giúp đỡ

b7dc73021cc490d0f8fa.jpg


Từ khi chồng qua đời vì bệnh xơ gan nặng và giãn tĩnh mạch thực quản, chị Nhung như "gánh cả thế giới" trên vai. Một mình lo cho 3 đứa con ăn học, rồi còn phải đối mặt với dịch bệnh làm cuộc sống càng thêm bế tắc. Giờ đây, cả 4 mẹ con đang sống trong căn nhà cũ nát, dột nát không thể tả xiết

9422f5373daba5a8bf4d.jpg


"Tội cho mấy mẹ con lắm, nắng thì còn chịu được, chứ mưa mà ngồi trong nhà thì ướt hết luôn vì chỗ nào cũng dột. Đến chỗ giường nằm cũng dột nước. Thương nhất là 3 đứa nhỏ, suốt ngày hỏi 'mẹ ơi, bố đâu, con nhớ bố lắm', đứa thì kêu 'thèm sữa'", chị Phan Thị Liên (sinh năm 1986) - hàng xóm của chị Nhung kể lại mà nghe mà thương

95b29f883447dc522c99.jpg


Từ lúc chồng mất, tất cả gánh nặng đều đè lên đôi vai gầy của chị Nhung. Cả 3 đứa con còn nhỏ dại, đang tuổi ăn tuổi lớn, nên chị phải cật lực làm việc để lo cho các con không đói, không bỏ học.

"Hơn 4 năm anh ấy bị bệnh không làm được gì. Em cũng cố gắng làm lụng, thiếu thì vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho anh, chỉ mong giữ được anh bên 4 mẹ con cho dù là nằm một chỗ cũng được. Vậy mà cuối cùng anh cũng không qua khỏi. Giờ em chỉ mong được khỏe mạnh để chăm lo cho 3 con, rồi còn phải làm lụng trả nợ...", chị Nhung chia sẻ với giọng nghẹn ngào

849d9647f039897e819b.jpg


Được biết, gia đình chị Nhung thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Mỗi tháng nhận được 700.000 đồng trợ cấp. Nhưng số tiền này thực sự "không thấm vào đâu" so với các khoản chi phí: tiền học cho bé Trần Thị Huyền My (sinh năm 2016) là 500.000 đồng/tháng; bé Trần Khánh Minh (sinh năm 2017) cũng 500.000 đồng/tháng; cộng thêm chi phí sinh hoạt hàng ngày của cả 4 mẹ con. Chưa kể đến khoản nợ lớn mà chị Nhung phải lo sợ ngày đêm chưa biết bao giờ trả xong

Ông Trần Văn Minh (sinh năm 1969), xóm trưởng xóm 13, xã Quỳnh Thanh cho biết: "Anh Trần Minh Nam - chồng chị Nhung mất năm 2020. Gia đình chị đang mất đi cột trụ, nên chị và các con rất khó khăn. Hơn nữa, đang phải sống trong ngôi nhà cũ dột nát, tiền nợ thì chồng chất. Rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình chị để 3 cháu được học hành đầy đủ."

Mọi sự quan tâm giúp đỡ cho 4 mẹ con chị Phạm Thị Nhung xin gửi về:

Phạm Thị Nhung - xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

SĐT: 0975375433

STK: 100871415157 - Ngân hàng Viettinbank - Chủ TK: Phạm Thị Nhung

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top