NhimDethuong
New member
Tính ra trung bình mỗi tháng tiết kiệm được 6,5 triệu luôn nha!
Mỗi sáng khi chuông báo thức reo lúc 6 giờ, Sarah-Jane Outten - một bà mẹ 3 con sống ở Cardiff (Anh) lại bật dậy và bắt đầu routine quen thuộc: gọi các bé dậy, vệ sinh cá nhân, cho con ăn sáng, rồi tranh thủ đánh răng rửa mặt, thay đồ và tới phòng gym sau khi xe đưa đón các con đến trường.
Suốt nhiều năm, chị ấy cứ nghĩ đó là một buổi sáng bình thường như bao chị em bỉm sữa khác thôi. Nhưng plot twist là 2 tiếng đầu tiên trong ngày ấy đã âm thầm "rút ruột" ví tiền của chị một khoản khổng lồ mà chị chẳng hề hay biết!
Tuy Sarah-Jane là người tư vấn tài chính cá nhân, thường xuyên chia sẻ các mẹo quản lý chi tiêu nhưng đôi khi lại... quên apply cho chính mình. Cụ thể hơn, những thói quen buổi sáng tưởng như vô hại lại khiến chị mất hàng nghìn bảng Anh mỗi năm. Và câu chuyện này không phải là case đặc biệt đâu, mà rất nhiều người đi làm đang gặp phải nè!
Trước đây, mỗi sáng Sarah-Jane đều rời nhà từ sớm để tới phòng gym. Sau buổi tập, trên đường đến văn phòng, chị ghé mua một cốc cà phê take away, kèm theo một suất ăn trưa tại siêu thị. Thỉnh thoảng thấy đói, chị lại mua thêm bánh ngọt hoặc bánh mì kẹp thịt xông khói để ăn sáng. Vì làm việc tại văn phòng năm ngày mỗi tuần, những khoản chi lẻ tẻ này cứ lặp đi lặp lại và cộng dồn thành con số khủng khiếp.
"Suốt gần 3 năm, tôi làm điều đó mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Mỗi khoản chi trông thì rất nhỏ, nhưng khi nhìn lại, tôi thực sự đã đốt cả một gia tài" - Sarah-Jane chia sẻ. Mọi thứ chỉ thay đổi khi chị bắt đầu lo lắng cho các khoản chi tiêu cuối năm và quyết định rà soát lại toàn bộ thói quen tài chính của mình.
Khi ngồi xem lại sao kê ngân hàng, Sarah-Jane nhận ra phần lớn chi tiêu "thừa thãi" của mình đều xảy ra vào buổi sáng. Sau khi tính toán lại, chị choáng váng khi phát hiện chỉ cần cắt giảm những thói quen này, có thể tiết kiệm hơn 2.460 bảng Anh mỗi năm (tương đương khoảng 78 triệu đồng luôn á!). Nghĩa là chỉ bằng cách thay đổi cách bắt đầu ngày mới, tài khoản ngân hàng của chị đã được "cứu sống" một cách âm thầm.
Ban đầu, tâm trạng Sarah-Jane khá phức tạp. Một mặt vui vì đã tìm ra lý do tiền "bốc hơi". Mặt khác cũng hơi tiếc nuối khi nghĩ rằng nếu nhận ra sớm hơn, có lẽ đã không đốt gần 5.000 bảng Anh (khoảng 160 triệu đồng) cho cà phê, đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi, hay chi phí thẻ gym.
Quyết tâm thay đổi, Sarah-Jane bắt đầu "cải tổ" thói quen buổi sáng. Thay vì đến phòng gym với chi phí 28 bảng Anh mỗi tháng (khoảng 900k đồng), chị chuyển sang tập luyện tại nhà. Mỗi sáng dành khoảng 10 phút tập yoga theo các video free trên YouTube, sau đó đi bộ nhanh quanh khu dân cư hoặc tập với tạ nhẹ sẵn có. Dù vẫn nhớ cảm giác đến phòng gym, chị thừa nhận rằng trước đây mình cũng không tận dụng hết các thiết bị, nên khoản phí đó thực chất không đáng đồng tiền bát gạo.
Một thay đổi khác mang lại hiệu quả rõ rệt là quit thói quen mua cà phê mang đi. Trước kia, mỗi ngày chị chi khoảng 4 bảng Anh (khoảng 130k đồng) cho một ly cà phê sữa yến mạch. Con số này nghe không lớn, nhưng cộng dồn lại lên tới 960 bảng Anh mỗi năm (khoảng 30 triệu đồng nha!). Giờ đây, Sarah-Jane pha cà phê tại nhà, mang theo trong cốc giữ nhiệt. Cuối tuần vẫn tự thưởng cho mình một cốc cà phê mua ngoài, nhưng không còn là thói quen hằng ngày nữa.
Bữa sáng cũng là một khoản chi được cắt giảm đáng kể. Trước đây, mỗi khi đói, Sarah-Jane thường mua bánh ngọt trên đường đi làm, trung bình tốn khoảng 5 bảng Anh mỗi lần (khoảng 160k đồng). Giờ thì chị chuẩn bị yến mạch ngâm qua đêm từ tối hôm trước - một món vừa rẻ, vừa nhanh, lại đủ năng lượng. Chỉ với yến mạch, sữa và trái cây sẵn có, chi phí bữa sáng giảm xuống gần như không đáng kể.
Tương tự, thay vì mua các suất ăn trưa đóng gói tại siêu thị với giá gần 4 bảng Anh mỗi ngày (khoảng 125k đồng), Sarah-Jane nấu dư một phần từ bữa tối hôm trước hoặc chuẩn bị bánh mì mang đi làm. Việc này chỉ mất thêm vài phút nhưng giúp chị tiết kiệm gần 948 bảng Anh mỗi năm (khoảng 30 triệu đồng luôn đó!).
Sau một thời gian duy trì những thay đổi nhỏ này, Sarah-Jane thấy khác biệt rõ rệt. Chị không còn lo lắng khi nghĩ tới các khoản chi lớn như Giáng sinh, thậm chí còn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn đầu năm mới. Theo chị, điều quan trọng nhất không phải là cắt bỏ mọi niềm vui, mà là nhận diện những thói quen chi tiêu vô thức đang âm thầm "ăn mòn" ví tiền.
Câu chuyện của Sarah-Jane cho thấy, tiết kiệm tiền không nhất thiết phải bắt đầu bằng những quyết định lớn lao. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách bạn bắt đầu ngày mới, như cách Sarah thay đổi 2 tiếng đầu tiên buổi sáng, cũng đủ để tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cả năm tài chính rồi!
(Nguồn: The Sun)
Nguồn: kenh14.vn
Mỗi sáng khi chuông báo thức reo lúc 6 giờ, Sarah-Jane Outten - một bà mẹ 3 con sống ở Cardiff (Anh) lại bật dậy và bắt đầu routine quen thuộc: gọi các bé dậy, vệ sinh cá nhân, cho con ăn sáng, rồi tranh thủ đánh răng rửa mặt, thay đồ và tới phòng gym sau khi xe đưa đón các con đến trường.
Suốt nhiều năm, chị ấy cứ nghĩ đó là một buổi sáng bình thường như bao chị em bỉm sữa khác thôi. Nhưng plot twist là 2 tiếng đầu tiên trong ngày ấy đã âm thầm "rút ruột" ví tiền của chị một khoản khổng lồ mà chị chẳng hề hay biết!
Tuy Sarah-Jane là người tư vấn tài chính cá nhân, thường xuyên chia sẻ các mẹo quản lý chi tiêu nhưng đôi khi lại... quên apply cho chính mình. Cụ thể hơn, những thói quen buổi sáng tưởng như vô hại lại khiến chị mất hàng nghìn bảng Anh mỗi năm. Và câu chuyện này không phải là case đặc biệt đâu, mà rất nhiều người đi làm đang gặp phải nè!
Trước đây, mỗi sáng Sarah-Jane đều rời nhà từ sớm để tới phòng gym. Sau buổi tập, trên đường đến văn phòng, chị ghé mua một cốc cà phê take away, kèm theo một suất ăn trưa tại siêu thị. Thỉnh thoảng thấy đói, chị lại mua thêm bánh ngọt hoặc bánh mì kẹp thịt xông khói để ăn sáng. Vì làm việc tại văn phòng năm ngày mỗi tuần, những khoản chi lẻ tẻ này cứ lặp đi lặp lại và cộng dồn thành con số khủng khiếp.
"Suốt gần 3 năm, tôi làm điều đó mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Mỗi khoản chi trông thì rất nhỏ, nhưng khi nhìn lại, tôi thực sự đã đốt cả một gia tài" - Sarah-Jane chia sẻ. Mọi thứ chỉ thay đổi khi chị bắt đầu lo lắng cho các khoản chi tiêu cuối năm và quyết định rà soát lại toàn bộ thói quen tài chính của mình.
Khi ngồi xem lại sao kê ngân hàng, Sarah-Jane nhận ra phần lớn chi tiêu "thừa thãi" của mình đều xảy ra vào buổi sáng. Sau khi tính toán lại, chị choáng váng khi phát hiện chỉ cần cắt giảm những thói quen này, có thể tiết kiệm hơn 2.460 bảng Anh mỗi năm (tương đương khoảng 78 triệu đồng luôn á!). Nghĩa là chỉ bằng cách thay đổi cách bắt đầu ngày mới, tài khoản ngân hàng của chị đã được "cứu sống" một cách âm thầm.
Ban đầu, tâm trạng Sarah-Jane khá phức tạp. Một mặt vui vì đã tìm ra lý do tiền "bốc hơi". Mặt khác cũng hơi tiếc nuối khi nghĩ rằng nếu nhận ra sớm hơn, có lẽ đã không đốt gần 5.000 bảng Anh (khoảng 160 triệu đồng) cho cà phê, đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi, hay chi phí thẻ gym.
Quyết tâm thay đổi, Sarah-Jane bắt đầu "cải tổ" thói quen buổi sáng. Thay vì đến phòng gym với chi phí 28 bảng Anh mỗi tháng (khoảng 900k đồng), chị chuyển sang tập luyện tại nhà. Mỗi sáng dành khoảng 10 phút tập yoga theo các video free trên YouTube, sau đó đi bộ nhanh quanh khu dân cư hoặc tập với tạ nhẹ sẵn có. Dù vẫn nhớ cảm giác đến phòng gym, chị thừa nhận rằng trước đây mình cũng không tận dụng hết các thiết bị, nên khoản phí đó thực chất không đáng đồng tiền bát gạo.
Một thay đổi khác mang lại hiệu quả rõ rệt là quit thói quen mua cà phê mang đi. Trước kia, mỗi ngày chị chi khoảng 4 bảng Anh (khoảng 130k đồng) cho một ly cà phê sữa yến mạch. Con số này nghe không lớn, nhưng cộng dồn lại lên tới 960 bảng Anh mỗi năm (khoảng 30 triệu đồng nha!). Giờ đây, Sarah-Jane pha cà phê tại nhà, mang theo trong cốc giữ nhiệt. Cuối tuần vẫn tự thưởng cho mình một cốc cà phê mua ngoài, nhưng không còn là thói quen hằng ngày nữa.
Bữa sáng cũng là một khoản chi được cắt giảm đáng kể. Trước đây, mỗi khi đói, Sarah-Jane thường mua bánh ngọt trên đường đi làm, trung bình tốn khoảng 5 bảng Anh mỗi lần (khoảng 160k đồng). Giờ thì chị chuẩn bị yến mạch ngâm qua đêm từ tối hôm trước - một món vừa rẻ, vừa nhanh, lại đủ năng lượng. Chỉ với yến mạch, sữa và trái cây sẵn có, chi phí bữa sáng giảm xuống gần như không đáng kể.
Tương tự, thay vì mua các suất ăn trưa đóng gói tại siêu thị với giá gần 4 bảng Anh mỗi ngày (khoảng 125k đồng), Sarah-Jane nấu dư một phần từ bữa tối hôm trước hoặc chuẩn bị bánh mì mang đi làm. Việc này chỉ mất thêm vài phút nhưng giúp chị tiết kiệm gần 948 bảng Anh mỗi năm (khoảng 30 triệu đồng luôn đó!).
Sau một thời gian duy trì những thay đổi nhỏ này, Sarah-Jane thấy khác biệt rõ rệt. Chị không còn lo lắng khi nghĩ tới các khoản chi lớn như Giáng sinh, thậm chí còn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn đầu năm mới. Theo chị, điều quan trọng nhất không phải là cắt bỏ mọi niềm vui, mà là nhận diện những thói quen chi tiêu vô thức đang âm thầm "ăn mòn" ví tiền.
Câu chuyện của Sarah-Jane cho thấy, tiết kiệm tiền không nhất thiết phải bắt đầu bằng những quyết định lớn lao. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách bạn bắt đầu ngày mới, như cách Sarah thay đổi 2 tiếng đầu tiên buổi sáng, cũng đủ để tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cả năm tài chính rồi!
(Nguồn: The Sun)
Nguồn: kenh14.vn