Mẹ 3 con bóc giá thực phẩm ngoại thành Hà Nội: Tưởng sống quê là rẻ nhưng nhiều thứ đắt ngang siêu thị, phải tự trồng rau nuôi gà mới tiết kiệm được!

MunPinky6893

New member
5c554b5bc6c1dbf52df0.jpg


Chị Khánh tâm sự: "Nghĩ sống quê là mua đồ ăn rẻ thì không đúng đâu nha! Chỉ có mấy loại rau người dân tự trồng hoặc cá đánh bắt gần đó thì mới phải chăng thôi. Còn đồ phải ship từ nơi khác về thì cũng không rẻ tẹo nào cả"

Nhiều người cứ nghĩ sống quê thì đi chợ sẽ tiết kiệm hơn thành phố, nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy đâu! Dưới đây là những chia sẻ thật 100% từ chị Khánh Nguyễn, 36 tuổi, đang sống tại Quốc Oai, Hà Nội nè.

8a61cb1759a0ae834075.jpg


8119424cc823036830d5.jpg


Chị Khánh Nguyễn và cuộc sống ở quê.

Nhà chị Khánh cách trung tâm Hà Nội khoảng 35km. Tưởng xa xôi thế này thì đi chợ chắc rẻ lắm, nhưng thực tế nhiều thứ giá vẫn ngang siêu thị trong thành phố luôn á! Chị Khánh cho biết, thịt cá ở đây về cơ bản vẫn ngang giá siêu thị nội thành. Ví dụ thịt lợn dao động từ 120k - 150k/kg tùy loại, cá trắm cắt khúc 85k - 90k/kg

34bf0a865a712afbda4c.jpg


Tuy nhiên, điểm cộng là các loại cá sông như cá rô đồng, tôm sông, tép ở đây tươi rói vì vừa đánh bắt lên. Nhờ vậy mà giá cả cũng hợp lý hơn tý xíu. Chị Khánh kể: "Ví dụ tôm đồng to bằng ngón út giá từ 180k - 200k/kg, cua đồng 20k/lạng"

Nói về rau củ quả, chị Khánh chia sẻ, những loại phải lấy từ nơi khác như cà chua, củ cải, cà rốt, khoai tây, bí đao... giá cũng tương đương siêu thị khoảng 30k - 40k/kg. Nhưng mà những loại rau trồng tại chỗ như rau ngót, mồng tơi, rau muống, rau bí thì chỉ 5k - 8k/bó to Nên với những loại rau này, chị Khánh sẽ ưu tiên mua tại chợ hoặc của người dân đem rau nhà trồng ra bán.

Với trái cây trồng tại chỗ thì giá cực hời như đu đủ chỉ 10k/kg, chuối 10k/nải. Còn các loại trái cây vận chuyển từ xa như dưa hấu, xoài, cam, vải... thì giá cũng ngang nội thành thôi

Chị Khánh tâm sự: "Nói là ở quê mua thực phẩm rẻ thì không hẳn đúng đâu nha! Chỉ có những loại rau củ người dân trồng hay cá đánh bắt ở sông gần đó thì mới phải chăng hơn. Còn đồ phải nhập từ nơi khác thì cũng không rẻ được.

Kinh nghiệm mua đồ ăn của mình là mùa nào ăn thức nấy. Ăn đúng mùa vừa rẻ, vừa ngon lại an toàn. Chẳng hạn mùa này thì ăn đậu đũa, mồng tơi, rau ngót, mướp, đu đủ, bí ngô, bí ngòi. Còn mùa đông thì mình sẽ ăn rau cải, cải bắp, khoai tây. Còn gạo thì mình có thể mua gạo quê đúng vụ với giá 20k/kg, các loại gạo nơi khác thì đắt hơn"

ca23a0ddaca8bf42d1c5.jpg


016f025d80df1cd84dc8.jpg


Rau người dân tự trồng và mang đi bán, có hôm chỉ được 2 - 3 mớ nhưng được cái tươi ngon mà giá lại rẻ nha.

Đi chợ sớm cũng là bí kíp để chị Khánh mua được đồ ngon cho gia đình. Chị cho biết: "Đi sớm sẽ mua được phần thịt ngon, hoặc cá tôm vừa đánh bắt lên, vì số lượng ít nên ai nhanh tay nhanh chân thì mua được. Chứ gần 7h sáng là hết hàng rồi á! Không thì phải đợi chiều tầm 4h mới có mẻ cá chiều. Buổi chiều mình hay tới mấy chợ cóc gần sông thì mới có cá, tôm, ốc, cua, trai... cũng phong phú không kém đâu"

Vì nhà có con nhỏ nên chị Khánh gần như ngày nào cũng ra chợ cóc gần nhà. Ngoài ra chị còn đi các chợ phiên vì ở đó đồ nhiều hơn. Chợ phiên ở khu chị ở sẽ mở vào các ngày có đuôi 1 - 4 - 6 - 9 tính theo Âm lịch.

Tiện nhất là ở quê đất rộng nên có thể tự trồng rau, nuôi gà nên tiết kiệm chi phí được kha khá

Vì sống ở quê nên rộng rãi và có nhiều đất nên chị Khánh tận dụng những khoảng đất trống để trồng rau. Vườn rau nhỏ xinh của chị vừa là nơi trồng những loại rau yêu thích, vừa có rau sạch cho cả nhà ăn.

3832394b2c19bfb75d9f.png


Vì nhà rộng rãi nên chị Khánh tự tay trồng rau luôn.

Chị Khánh chia sẻ: "Mùa hè này nhà mình đang trồng mồng tơi. Tùy mùa mà mình sẽ trồng loại rau phù hợp. Trồng rau như này mình được ăn rau sạch và an toàn. Bên cạnh đó, cảm giác tự trồng rau còn rất thích nữa"

2afdd64907302ffac3fa.jpg


Nhà bố mẹ chị Khánh còn nuôi gà nên chị được ăn thịt gà, trứng gà của nhà luôn.

Ngoài ra nhà bố mẹ chị Khánh gần đó có nuôi gà nên chị được ăn thịt gà và trứng gà nhà nuôi luôn. Nhà bố mẹ chị còn trồng mấy loại trái cây nên chị được ăn cả quả nhà trồng. "Khi sống ở quê như này chỉ tính riêng tiền ăn uống thì mình nghĩ tiết kiệm được khoảng một nửa so với sống trong thành phố. Vì rau, trứng, thịt gà gần như không phải mua mấy do nhà trồng, nuôi được. Ngoài ra như mình chia sẻ ở trên thì biết cách mua thì sẽ mua được đồ tươi ngon mà giá hợp lý nha" - chị Khánh cho biết

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top