Một câu chuyện thương tâm đã xảy ra tại Đồng Nai khiến ai nghe cũng phải rùng mình Một bé trai sơ sinh đã may mắn được cứu sống sau khi bị mẹ bỏ vào thùng rác ngay sau khi sinh trong nhà vệ sinh của một công ty. Tiếng khóc yếu ớt của em bé đã khiến nhân viên vệ sinh phát hiện, kịp thời đưa cả hai mẹ con đến cơ sở y tế cấp cứu.
Ngày 11/7, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục theo dõi và điều trị cho sản phụ D.N.Y. (17 tuổi, quê Cà Mau) cùng con trai sơ sinh.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 10/7, Y. bất ngờ chuyển dạ và tự sinh con trong nhà vệ sinh tại công ty nơi đang làm việc. Do hoảng sợ và không biết xử lý ra sao, nữ công nhân trẻ đã đặt em bé vào thùng rác rồi rời khỏi hiện trường
Khoảng nửa giờ sau, trong lúc dọn dẹp khu vực nhà vệ sinh, một nhân viên vệ sinh nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc phát ra từ thùng rác. Người này lập tức kiểm tra và bàng hoàng phát hiện một bé trai vẫn còn sống. Sự việc nhanh chóng được báo cho những người xung quanh và cả hai mẹ con được đưa đến Phòng khám Đa khoa An Phúc Sài Gòn (phường Hố Nai) để cấp cứu.
Bác sĩ Tô Thanh Tuấn, chuyên khoa Sản phụ khoa - Hiếm muộn tại phòng khám, cho biết khi nhập viện, bé trai nặng khoảng 2,6kg trong tình trạng thở yếu, da tái nhợt và dây rốn vẫn chưa được cắt, kẹp đúng cách.
Các y bác sĩ ngay lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu ban đầu như giữ ấm cơ thể, làm thông đường thở, kích thích hô hấp và xử lý dây rốn. Sau khoảng hơn 5 phút hồi sức tích cực, tình trạng của bé dần cải thiện, tiếng khóc trở nên rõ hơn, da chuyển hồng hào, nhịp thở ổn định và phản xạ vận động tốt
Theo bác sĩ Tuấn, nếu em bé không được phát hiện kịp thời và đưa đến cơ sở y tế sớm hơn, nguy cơ hạ thân nhiệt dẫn đến suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng là rất lớn.
Trong khi đó, sản phụ D.N.Y. nhập viện với biểu hiện huyết áp tụt, da và niêm mạc nhợt do mất nhiều máu sau sinh. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị băng huyết sau sinh vì tử cung co hồi kém, đồng thời có vết rách tầng sinh môn độ III.
Ê-kíp điều trị đã khẩn trương sử dụng thuốc giúp tử cung co hồi, tiến hành cầm máu, truyền dịch và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Sau khoảng 15 phút cấp cứu, sức khỏe của sản phụ dần ổn định.
Sau khi được xử trí ban đầu tại phòng khám, cả hai mẹ con đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất để tiếp tục điều trị và theo dõi sức khỏe.
Nguồn: techz.vn