MinXanh913
New member
Anh bro người Ireland đã phải thú thật là khó chịu lắm với mấy cú đá từ Poirier nè.
Trưa 24/1 vừa rồi, Conor McGregor đã phải ôm hận khi bị knock-out ngay tại hiệp 2 trước đối thủ Dustin Poirier trong sự kiện UFC 257. Kết quả này shock vô cùng bởi suốt sự nghiệp, võ sĩ người Ireland chưa bao giờ bị hạ đo ván thế này cả!
Sau trận đấu, McGregor đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn khi đối đầu với đòn chân từ Poirier. Tuy nhiên, anh bro vẫn khẳng định sẽ comeback mạnh mẽ trong tương lai thôi!
"Mấy cú đá thấp vào bắp chân của Poirier rát điên luôn, chân tui bị phế hẳn và không thể di chuyển thoải mái như bình thường. Poirier là một võ sĩ cực giỏi. Tui cần vượt qua thất bại này để quay lại sau. Tui sẽ tiếp tục thượng đài, không muốn nghỉ ngơi quá lâu đâu.
Tui sẽ đứng dậy từ trận thua với Poirier. Tui là gã can đảm và chăm chỉ mà. Kết quả thật khó nuốt trôi vãi. Tui muốn làm tốt hơn nhưng mọi thứ đã thế rồi. Giờ tui sẽ về bên gia đình", McGregor tâm sự.
Với kết quả này, thành tích của McGregor giảm xuống còn 22-5. Anh bro người Ireland sẽ còn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn giành lại chiếc đai hạng nhẹ của UFC về tay.
Còn về phía Poirier thì hài lòng cực kỳ với chiến thắng vừa rồi. "Kim cương" đang nhắm đến chiếc đai vô địch ở lần thượng đài tới. Võ sĩ người Mỹ cũng sẵn sàng tái đấu với McGregor nếu có cơ hội!
"Có thể tui sẽ đấu tiếp với McGregor. Tui hạnh phúc với vị trí hiện tại của mình. Chiến thắng vừa rồi tuyệt vời nhưng tui còn chiến đấu cho những thứ lớn lao hơn. Tui yêu vợ, yêu thành phố và yêu quỹ từ thiện của mình nữa. Tui sẽ xem cuộc đấu tới ra sao. Tui nghĩ đó sẽ là trận tranh đai đấy"
Nguồn: soha.vn