Sự thật phũ phàng là mãi mãi có hạn sử dụng, nên tốt hơn hết là yêu hết mình ở hiện tại thôi!
"Tôi không bao giờ chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Điều đó sáo rỗng trong năm 2019!" - câu nói này của MC Trấn Thành tại đám cưới con gái đại gia Minh Nhựa đã khiến cô dâu Minh Anh bật khóc và MXH dậy sóng. Lý do? Vì nó đúng tới từng chữ luôn á!
Hồi mới yêu, ai mà chẳng mơ mộng về happy ending kiểu "hoàng tử công chúa sống hạnh phúc mãi mãi" như trong truyện cổ tích. Lời hứa, lời thề toàn xoay quanh hai chữ "mãi mãi" - từ lúc crush đến lúc lên xe hoa. Nhưng thực tế thì...
Check receipts nè các bạn:
Lưu Khải Uy từng tuyên bố với Dương Mịch: "Nắm lấy tay nhau cho tới bạc đầu" - kết quả? 5 năm sau chia tay.
Lý Thần viết caption tặng nhẫn Phạm Băng Băng: "Chúng ta là vĩnh viễn" - sau 4 năm hẹn hò đứt gánh.
Song Joong Ki khóc trong đám cưới, hứa không rời xa Song Hye Kyo - 2 năm sau ly hôn.
Ahn Jae Hyun nói Goo Hye Sun là công chúa, bà hoàng - 3 năm sau cũng đường ai nấy đi.
Trong tình yêu không ai biết trước được điều gì cả!
Thực tế chứng minh ngay cả những couple ngôn tình nhất cũng chưa chắc đã đi đến cuối con đường. Câu hỏi là mãi mãi dài bao xa mà cứ phải chúc nhau hạnh phúc mãi mãi? Rõ ràng không ai trả lời được chính xác, vì mỗi mối tình có định nghĩa "mãi mãi" riêng.
Tình yêu không tính bằng ngày tháng năm, mà tính bằng độ sâu đậm, độ tin tưởng, độ chiều chuộng, độ bao dung, độ gắn bó dành cho nhau. Khi yêu thật lòng thì chẳng thể giấu được - nó lộ qua ánh mắt, mi mắt chớp chớp, cử chỉ vô thức. Chứ tình yêu đâu phải chứng minh bằng lời hứa nghe to hay quà tặng đắt tiền!
Tình yêu thể hiện qua việc sẵn sàng vào bếp nấu mâm cơm toàn món người ấy thích. Thể hiện qua việc tỉ mỉ là quần áo, kiểm tra từng đường chỉ trước giờ đi làm. Thể hiện qua việc kiên nhẫn sấy khô tóc ướt cho người ấy. Thể hiện qua việc chăm chỉ dọn dẹp phòng cho gọn gàng để người ấy thoải mái. Tình yêu là những thay đổi nhỏ nhưng chân thành, chứ không phải lời nói hoa mỹ suông.
Và tình yêu không phải chuyện ngày mai hay mãi mãi, nó chỉ là chuyện của hiện tại. Tình yêu là khoảnh khắc này, mỗi giây phút chân thành hai người đang trải qua sẽ góp nhặt thành tương lai.
Sự thật rằng mãi mãi có hạn, nên yêu nhau cho trọn hiện tại còn hơn.
Hứa hẹn mãi mãi làm gì để rồi chia tay cũng không biết lý do? Bạn tự hỏi sao hai người từng yêu lắm vậy mà xa nhau lại tuyệt tình đến thế. Cuối cùng mới hiểu tình cảm yếu ớt vô cùng, cùng vượt qua bão giông mà lại không bao dung nhau lúc yên bình.
Vậy nên người ngoài đừng chúc couple trăm năm hạnh phúc, người đang yêu cũng đừng hứa bên nhau trọn đời. Vì cuối cùng điều chúng ta cần chỉ là một hiện tại thật đẹp thôi...
Nguồn: kenh14.vn