MC Thành Trung gặp chấn thương nghiêm trọng sau 20 năm chơi thể thao, lo sợ phải chia tay sân cỏ

216432f02ff44f6fae8e.jpg


Ối giời ơi, tin buồn từ sân cỏ các bạn ơi! MC Thành Trung vừa mới chia sẻ trên Facebook cá nhân về chấn thương siêu nghiêm trọng khiến ai cũng phải xót xa.

Cách đây vài phút thôi, anh đã đăng tải một loạt ảnh chụp chiếc chân đang bị thương do chơi bóng đá, kèm theo dòng status đầy lo lắng: "Có những sự thật không thể tin được. 20 năm chơi thể thao, chưa bao giờ mình bị cú 'sốc này'. Đứt dây chằng chéo trước. Chẳng lẽ mình không thể đá bóng được nữa??!!!".

Hic, nghe mà thấy đau thương quá đi mất

0462314b1b61ed6315f2.jpg


Ngay sau khi đăng tải, hàng loạt bạn bè và fan đã vào động viên, chia sẻ kinh nghiệm chấn thương của mình:

Mrlanhlung Di: "Cố lên anh ơi. Sẽ nhanh chóng bình phục và trở lại sân bóng thôi."

Tuấn Ram
: "Chia buồn với bạn, vụ đứt dây chằng gối này phổ biến quá..."

Cậu Bé Bút C*: "Trời ơi! Thế này thì ai còn dẫn ĐRM, Cầu thủ tí hon nữa? ;(("

Thành Lo: "Phải mổ không anh?"

Phượng Hổ B
: "Cố lên anh, em cũng đam mê bóng đá lắm, nhiều lần đau không đi được mà vào sân thì lại chả thấy đau nữa, cố lên anh nhé!"

Lam Nguye: "Hôm qua nhìn nhẹ thế mà đứt cơ ah em ơi?"

Ông Tr
: "Chắc phải mất 1 năm mới đi lại bình thường được"

Tóp : "Chúc anh sớm khỏi bệnh nhé!"

Đức Anh Ngu*: "Mổ tái tạo dây chằng thôi anh :)) 1 năm sau hy vọng chơi lại được thể thao, không ra nước ngoài mổ thì khả năng cao hơn"

Thuy Nguy*: "Thế ai dẫn Cầu thủ tí hon?"

Coffee Sữa : "Chúc anh mau khỏi"

Nguyen Phuoc Ngoc Di
: "Đây có khi còn là hậu quả của cả những ngày chiến đấu trên sàn từ xa xưa nữa. Cố lên nhé bạn!"

Hai Dong Ng: "Lắm tài thì nhiều tật (chấn thương)"

Nguyễn Li
: "Trời thế này còn gì vui nữa đây anh ơi. Phải mất nửa năm đấy buồn quá anh ạ. Anh cố gắng nhanh khỏi để tiếp tục nhé. Good lucky."

Trung : "Mổ nội soi 3 ngày đi lại đc! 8-9 tháng đá banh lại được! Không phải lo đâu Trung!"

Dung Nguyen T
: "Sao thế. Lại giống Long chèo hả?"

Hoàng Tuấn A: "Hết anh Long giờ lại đến anh! Nhanh bình phục nha a!"

Hat Lu
: "Không rút kinh nghiệm từ Tự Long sao???"

Mạnh Qu: "Sớm bình phục nha anh ơi!"

Myy Russ
: "Anh đau nhiều lắm không? Cố gắng lên nhé, chắc sẽ không sao đâu!"

Dũng F: "Đen nhỉ...? Chân trái hả bạn ơi? Sau này bình phục vẫn có thể chơi được chứ làm sao mà không chơi được....chẳng qua là sẽ chơi ở một đẳng cấp khác thôi....cố gắng nhé.....nó là đam mê....mà đam mê thì bỏ sao được"

Hoang Thai Xu
: "Sao vậy em làm sao mà để đứt dây chằng vậy em...em chườm đá nhiều vào nhé!"

82e91e94bd96ef210952.jpg


1e8649757032a724c055.jpg


c8886fe194786e2b15d0.jpg


11c8627ee2c9b56dd960.jpg


e6807d2267ee13031c4c.jpg


2a8d7b634ff13a0e77ec.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top