MC Quỳnh Chi kết hôn ở tuổi 38: "Em đã nói thẳng về bệnh tình với chồng rồi nha"

"Vợ chồng nào chả cãi nhau, nhưng giờ em nghĩ chủ yếu là do cảm xúc mình đang nhạy cảm quá, lại hay tủi thân uất ức nữa chứ", MC Quỳnh Chi tâm sự thật lòng.

MC Quỳnh Chi sinh năm 1986, cô nàng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt chương trình đình đám như: Bản tin Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, Thần tượng Bolero, The Remix 2017...

Gần đây, Quỳnh Chi khiến cõi mạng xôn xao khi chính thức lên xe hoa ở tuổi 38. Trong buổi trò chuyện vừa rồi, nữ MC đã có những chia sẻ chân thành về khoảnh khắc trọng đại trong đời và niềm vui sắp được lên chức mẹ.

8ffd12ded2ef447097ff.jpg


**Em cứ nghĩ mình không thể có con được nữa rồi á**

Đám cưới ở tuổi 38 có phải là giây phút hạnh phúc nhất đời MC Quỳnh Chi không?

Em nghĩ khoảnh khắc sung sướng nhất có lẽ là lúc bác sĩ chúc mừng em có bầu. Lúc đó em hỏi đi hỏi lại mấy lần vì không tin vào tai mình luôn.

Em bị buồng trứng đa nang từ hồi dậy thì, mười mấy năm sống với những lần băng huyết nên việc mang thai rất khó khăn, không dễ như mọi người đâu.

Việc có thai đúng là điều khó tin vì em cứ nghĩ mình không thể nữa rồi. Chính vì vậy, đến khi đậu thai được 6 tháng, em vẫn giữ kín, sợ công bố mà có chuyện gì xảy ra thì hỏng.

**Quá trình mang bầu, Quỳnh Chi thay đổi như thế nào?**

Em không ốm nghén nhưng tâm lý thay đổi nhiều lắm. Lớn tuổi nên em cũng tự ti, quyết định ở nhà full-time để giữ thai, lúc nào cũng đầu bù tóc rối luôn á (cười). Em gặp rất nhiều vấn đề về tâm lý, hay overthinking, chuyện nhỏ cũng nghĩ thành to.

48df7d61ccd3a4ab95c6.jpg


f600ee96e8fe90087cc9.jpg


**Hỏi thật khi đến với Quỳnh Chi, ông xã có biết chuyện chị khó có con không?**

Trước đây, có nhiều người muốn đến với em, muốn cưới em. Trong số đó có người lo lắng về bệnh tình của em nhưng cũng có người coi đó là chuyện bình thường vì giờ khoa học phát triển, cái gì cũng có thể giải quyết được mà. Nên khi đến với chồng, em cũng nói rõ về bệnh tình của mình với anh luôn.

Chồng em không quá nặng nề về chuyện đó nên em không bị áp lực tâm lý quá nhiều. Em làm IUI xong, sau 2 tuần cứ tưởng trượt, không dám đối diện mình có hay không nhưng được chồng động viên: "Không có lần này thì lần khác làm tiếp".

Sau đấy tự nhiên thử lại thấy có luôn. Trong cả quá trình đó, em không dám vui quá vì sợ có nguy cơ xảy ra nên chỉ vừa vui vừa lo lắng thôi (cười). Hiện tại, em tăng hơn 7kg, ngoại trừ bụng to dần lên thì chân tay vẫn nhỏ như trước khi bầu. Em tìm hiểu kỹ ăn uống thế nào cho khoa học. Gần 40 tuổi thì chế độ dinh dưỡng kém, chuyển hóa kém nên em chủ yếu ăn đồ tự nấu.

**Trong quá trình mang bầu, Quỳnh Chi được ông xã chia sẻ thế nào?**

Đàn ông bình thường vô tư lắm, có những thứ lần đầu tiên đối mặt nên em không kiểm soát hết được tinh thần của mình, có rất nhiều đêm hai vợ chồng thức trắng vì em quá khủng hoảng. Em kiểu có vấn đề gì thì giải quyết ngay, bắt chồng phải thức cùng mình đến bao giờ giải quyết xong thì thôi luôn á.

Vợ chồng nào cũng có mâu thuẫn nhưng hiện tại em nghĩ chủ yếu là do cảm xúc từ mình đang bị nhạy cảm quá lại dễ tủi thân, uất ức nữa (cười).

ae5517b72c9a58e16ad9.jpg


**Chồng em không phải đại gia đâu nha**

Nhiều người đùa Quỳnh Chi chọn lựa chồng quá kĩ nên kết hôn muộn. Vậy chồng chị có phải là đại gia không?

Chồng em không phải đại gia đâu. Em yêu anh vì thấy mình được tôn trọng và vì đạo đức, giỏi giang. Anh không phải đại gia để cho em có cuộc sống xa hoa. Gia đình chúng em chỉ bình thường, đơn giản thôi nhưng đối với em, kinh tế không phải là yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn chồng.

Thứ quan trọng nhất với em là cảm xúc, đạo đức của đối phương. Chồng mình có nhiều tiền là cái phước của mình, đừng ít tiền đừng nghèo là được chứ không nhất thiết phải giàu đâu.

**Thế trong mắt chị, ông xã là người như thế nào?**

Anh ấy cực kỳ trách nhiệm, tử tế với mọi người. Anh ấy từng không muốn kết hôn, khi đọc bài báo em từng nói khao khát có một cuộc sống gia đình, anh ấy đã nói sợ không đáp ứng được mong muốn của em.

Dù em có chút lo lắng nhưng vẫn tiếp tục yêu và cảm nhận được là anh cũng dần dần muốn xây dựng gia đình với mình. Mọi thứ diễn ra giữa chúng em rất tự nhiên, không có gì ép buộc cả.

Chồng em là người yêu thương gia đình, thương vợ và luôn cố gắng để trưởng thành hơn. Ở nhà cũng đỡ đần vợ nhiều lắm, giờ cũng đi chợ, nấu cơm, rửa bát nữa á.

04c5297192982ba3b02c.jpg


**Ở trên Quỳnh Chi nói tự ti khi mang bầu, lý do vì sao vậy?**

Thú thật là em có chút lo lắng chồng ra ngoài với người khác vì hay làm việc với người đẹp trong khi vợ chỉ ở nhà nấu cơm, giờ cũng không kiếm được nhiều tiền như trước nữa nên tự ti hơn á (cười). Em nghĩ, phụ nữ quen độc lập thì sẽ bị cảm giác đó.

**Ông xã có làm gì để giúp chị bớt suy nghĩ tiêu cực không?**

Anh ấy suy nghĩ như sông như biển nhưng nói ra chỉ như vũng nước thôi (cười). May mắn anh cũng là người sâu sắc, tinh tế ở hành động chỉ là ít khi nói ra. Anh ấy luôn lắng nghe và cố gắng đứng ở vị trí của em để hiểu, chứ không dỗ cho qua vậy đâu. Vợ chồng em đến với nhau rất dung dị, quan trọng là hai vợ chồng có thể nói chuyện, giao tiếp, kết nối được với nhau. Cứ nói ra được tất cả những gì mình nghĩ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cảm ơn chị về những chia sẻ chân thành nhé!

fcad652002e7dd83793f.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top