MC Quyền Linh: Từ anh chàng bán bánh đúc lúc 2 rưỡi sáng đến đại gia vẫn mê dép tổ ong

b691bb753516d4325ccb.jpg


Trước khi trở thành "MC quốc dân" với style dép tổ ong huyền thoại, anh Quyền Linh đã có một quá khứ cực kỳ gian nan mà giờ nghe lại vẫn thấy xót xa

Từng làm mọi nghề để theo đuổi đam mê nghệ thuật

Quyền Linh (tên thật là Mai Huyền Linh) sinh ra trong một gia đình nông dân đông con, tuổi thơ gắn liền với căn chòi tranh chật hẹp. Để có tiền đóng học phí tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, anh đã phải làm đủ thứ nghề: từ bơm xe, bán ve chai, khuân vác đến thổi kèn đám ma. Nghe mà thương quá trời!

b12e55dc16734e720404.jpg


Trong đó, công việc bán bánh đúc, bánh lọt là kỷ niệm khó quên nhất. Anh từng kể lại:

"Ngày xưa, tôi đi bán bánh đúc, bánh lọt. Vì làm bánh đúc, nếu dư bột thì mình sẵn làm bánh lọt luôn rồi làm nước cốt dừa, nước mắm. Có những hôm, mình thức dậy 2, 3 giờ sáng vo gạo xong để vào xay bột. Có những lúc cối xay hư, xay vài cái chảy bột ra nhưng hạt gạo vẫn còn trong đó. Lúc đó, mình buồn ngủ quá, bưng cối ra sửa nhưng rớt xuống, dập móng chân và tỉnh ngủ luôn"

Tưởng tượng cảnh dậy lúc 2-3 giờ sáng để làm bánh đã thấy mệt rồi, chứ đừng nói đến việc bị dập móng chân nữa

50dbfafb5b2f3c5f5f02.jpg


Năm 18 tuổi, Quyền Linh theo bạn bè dự thi vào Trường Nghệ thuật - Sân khấu 2 và trúng tuyển. Với ngoại hình ăn ảnh cùng mái tóc rẽ ngôi iconic, anh nhanh chóng được các đạo diễn để ý. Các bộ phim như "Khát vọng sống", "Vườn đào năm ấy", "Đứa con rơi"... đã đánh dấu sự nghiệp điện ảnh của anh.

Với cát-xê hơn một triệu đồng (mức khủng thời bấy giờ!) từ phim đầu tay, anh mua hai xấp vải về tặng mẹ. Hiếu thảo quá đi thôi!

98cc24bb19b97a989c30.jpg


Những năm cuối thập niên 1990, anh tham gia nhiều phim ăn khách như "Người Hà Nội", "Những nẻo đường phù sa", "Đồng tiền xương máu"...

Bước ngoặt lớn đến năm 2005 khi anh dẫn chương trình "Vượt lên chính mình". Hình ảnh gần gũi, chân thành với những hoàn cảnh khó khăn đã giúp anh nhận được những danh xưng đẹp như "MC của những người lao động nghèo", "MC quốc dân".

Giàu có nhưng vẫn trung thành với dép tổ ong

Một trong những điều khiến Quyền Linh được yêu mến chính là style siêu giản dị với đôi dép tổ ong huyền thoại. Dù đã đi nhiều nước trên thế giới, anh vẫn kiên định với phong cách này:

"Tôi đã từng đi rất nhiều quốc gia trên thế giới nhưng thích ăn mặc đơn giản và nhất là mang dép tổ ong vừa êm chân, nhẹ nhàng, thoải mái... Đây còn là đặc trưng của người Việt Nam tôi thấy hãnh diện"

Real king behavior!

2cd68e261b182a8e47e4.jpg


6be648aeb762a8e8702b.jpg


Thực tế đằng sau: Khối tài sản khủng của "MC giàu nhất Việt Nam"

Đối ngược hoàn toàn với hình ảnh giản dị ấy, Quyền Linh được cho là sở hữu khối tài sản cực kỳ đáng nể.

Gia đình anh hiện sống trong căn biệt thự rộng khoảng 500m2 tại quận 7, TP.HCM, trị giá hàng chục tỷ đồng. Ngôi nhà tông trắng sang chảnh theo phong cách châu Âu do chính bà xã lên ý tưởng, có cả khu vườn xanh mát mắt. Nội thất thì tối giản, hiện đại nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. ✨

0b8bd47286575be845d2.jpg


Không chỉ vậy, vợ chồng anh còn sở hữu nhiều bất động sản và xe hơi. Riêng thương hiệu Ford thôi đã có tầm 6-7 đời xe. Flex nhẹ thôi chứ!

Hai cô công chúa nhà Quyền Linh cũng được học tại môi trường quốc tế với mức học phí lên tới 276 triệu đồng/năm. Đầu tư cho con cái không tiếc tay!

Bên cạnh nghệ thuật, anh còn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như sản xuất hóa mỹ phẩm, điều hành tour du lịch và truyền thông.

47b18ec2686ccefe75eb.jpg




Năm 2018, anh được cho là đã rót 200 tỷ đồng vào dự án khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên - Sóc Trăng nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer, phát triển du lịch và tạo việc làm cho người dân địa phương. Làm giàu mà vẫn không quên đóng góp cho cộng đồng, respect!

Nguồn: techz.vn
 
Back
Top