MochiMimi4225
New member
Chuyện này thật sự quá nặng nề Hai phát thanh viên người Úc là Mel Greig và Michael Christian đã lần đầu xuất hiện trước công chúng để trải lòng về "thảm kịch" mà họ vô tình gây ra.
Câu chuyện là thế này: Cách đây vài ngày, hai MC của chương trình 2Day FM đã nghịch dại gọi điện tới bệnh viện King Edward VII, nơi Công nương Kate đang điều trị chứng ốm nghén nặng. Họ còn giả giọng nữ hoàng Elizabeth để hỏi thăm tình hình công nương luôn
Chị y tá Jacintha Saldanha nhận điện thoại không hề nghi ngờ gì, rồi tiết lộ luôn nhiều thông tin mật về bệnh tình của Kate. Khi vụ việc bị phát hiện, chỉ 2 ngày sau đó, chị Saldanha đã tự tử. Còn hai MC này thì liên tục bị ném đá dữ dội.
Lần đầu lên truyền hình sau "thảm kịch prank" này, Greig khóc như mưa không dừng được: "Không có điều gì khiến tôi cảm thấy tồi tệ như cảm giác lúc này"
Chị MC này tâm sự thêm: "Tôi vẫn nhớ giây phút biết được tin này... Không có một giây phút nào trôi qua mà tôi lại không nghĩ về gia đình cô ấy và những điều họ đang phải trải qua".
"Tôi vẫn nhớ câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu là 'Cô ấy có con không vậy?'... Tôi đã nghĩ về điều đó hàng triệu lần trong đầu, rằng tôi muốn gặp họ, ôm họ và nói xin lỗi. Tôi hi vọng họ ổn, tôi thực sự hi vọng vậy"
Còn anh MC Christian trông cũng stress và suy sụp không kém: "Tôi chỉ hi vọng rằng họ nhận được tình yêu, sự ủng hộ và sự quan tâm họ cần".
Hai MC đều tỏ ra hối hận cực kỳ. Họ khẳng định không nghĩ sẽ qua được tổng đài bệnh viện, cứ tưởng sẽ bị cúp máy ngay từ đầu.
Nguồn: soha.vn