Huou998356
New member
Nhắc đến Khánh Vy là nhắc đến nữ MC xinh đẹp, tài năng với học vấn "khủng" đến mức ai cũng phải nể. Nhưng ít ai biết đằng sau những thành tích "xịn sò" ấy, cô nàng từng trải qua quãng thời gian khó khăn đến nghẹn lòng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Mới đây, khi tham gia một chương trình podcast, Khánh Vy đã lần đầu trải lòng về câu chuyện này khiến ai nghe cũng xúc động.
Cụ thể, hồi học lớp 11-12, Khánh Vy được chọn vào đội tuyển HSG Quốc gia môn tiếng Anh. Dù học chuyên Anh từ nhỏ, nhưng cô vẫn chỉ đánh giá bản thân có lực học "bình bình". Thế nhưng một sự kiện đã xảy ra và thay đổi hoàn toàn con người cô sau này.
Đó là khi Khánh Vy phải hỏi xin mẹ 26 triệu đồng để đóng học phí đội tuyển HSG Quốc gia. Biết gia đình đang khó khăn, cô rất ngại ngùng khi mở lời. Nhưng điều khiến Khánh Vy không thể nào quên được là hành động của mẹ: bà đã ngay lập tức xé một tờ lịch, ghi rõ ràng danh sách những người sẽ đi vay tiền để con gái được tiếp tục con đường học vấn.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Khánh Vy chia sẻ: "Đó là thời điểm thay đổi con người em nhất, tâm sinh quan của em nhất. [...] Em nhớ số tiền lúc đó là 26 triệu đồng, để nộp tiền ôn thi Đội tuyển quốc gia. Bởi vì em ở Vinh nên tất cả đội tuyển phải đi ra Hà Nội để học các thầy cô ở trường Đại học ở Hà Nội.
Bản thân em lúc đó nghĩ là cố gắng để đạt giải thôi, chứ em cũng không có ý nghĩ gì nhiều. Thế là hai mẹ con xé một cái tờ lịch ở phòng khách, ngồi viết ra: 26 triệu bây giờ xin ai, vay ai rồi là cân đo đong đếm. Xong em nói: 'Lần này mình thi trượt thì tất cả đổ sông đổ bể'.
Em nghĩ đó là lần đầu tiên mà em cảm giác như phải tự làm chủ việc học của bản thân. Sáng ngủ dậy em nghĩ là em phải học. Bởi vì nếu bây giờ mà trượt thì thi Đại học cũng không xong, mà còn rất là nhiều thứ hệ lụy bên cạnh nữa".
Sau khi clip được share tràn lan trên mạng xã hội, netizen đã dành "rổ" lời khen cho nỗ lực của MC Khánh Vy và gia đình:
- Đúng là áp lực tạo nên kim cương thật sự
- Hóa ra, đằng sau những con người giỏi giang luôn là "bệ đỡ" vững chắc từ gia đình
- 26 triệu đồng không phải con số nhỏ ở thời điểm đó đâu. Mà nhỡ may xui rủi, bạn này trượt đội tuyển thì khó thi Đại học vào trường tốt lắm, bởi vì thời gian học đội tuyển lấn hết thời gian ôn thi Đại học rồi. Rất nể bạn và gia đình
- Đầu tư thực sự. Con cái đầu tư nỗ lực, thời gian. Còn bố mẹ dám đầu tư tiền
Có thể thấy, nhờ sự quan tâm và hy sinh to lớn của gia đình, MC Khánh Vy đã trưởng thành thông minh và học hành "đỉnh của chóp". Trong kỳ thi HSG Quốc gia năm đó, cô đã xuất sắc giành giải Ba. Nhờ thành tích này, Khánh Vy được tuyển thẳng vào 4 trường là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT.
Sau khi vào đại học, Khánh Vy tiếp tục "cày" một loạt thành tích ngoại khóa siêu "xịn xò". Ví dụ như: Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; 1 trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ...
Nguồn: soha.vn