KemBibi5935
New member
"Cảm ơn vợ đã vượt qua bao khó khăn từ khi mang bầu cho đến lúc sinh, mang đến cho anh những thiên thần siêu đáng yêu" - MC Hạnh Phúc tâm sự đầy xúc động
Tháng 10/2024, MC Hạnh Phúc từng gây bão mạng xã hội khi bất ngờ công khai chuyện đã lập gia đình được 5 năm rồi nha. Lúc đó anh đã có một cô công chúa 3 tuổi và bà xã đang bầu bí bé thứ 2. Thông tin này khiến cả cộng đồng mạng phải wow hết lên, còn gửi cả núi lời chúc phúc đến gia đình nhỏ của anh luôn
Và giờ đây, vài phút trước thôi, nam MC lại tiếp tục làm dậy sóng cư dân mạng khi thông báo tin vui: con trai đã chính thức chào đời rồi nè!
Anh viết caption dài cảm động: "Mừng em Voi chào đời và gặp mặt bố mẹ cùng chị Trứng!
Vậy là gia đình nhỏ của mình đã đủ 4 thành viên rồi: Bố, mẹ, chị Trứng, và giờ là em Voi nữa. Bố hay trêu mẹ về tuổi của cả nhà lắm đấy - bố và Voi tuổi Hổ và Rồng, còn Trứng với mẹ tuổi Trâu và Ngựa. Nhưng thực tế thì phải ngược lại hết nha! Voi mau lớn để cùng bố chăm sóc mẹ và chị Trứng cho tốt nè! Thế là từ giờ, bố chính thức bị soán ngôi đẹp trai nhất nhà rồi đó!
Còn nhớ 4 năm trước, hồi ấy vẫn đang dịch Covid-19, mẹ bầu chị Trứng không được đi đâu, chỉ có bố là thường xuyên đi công tác thôi. Cảm giác lúc nào cũng thấp thỏm khi đến những tuần cuối cùng của thai kỳ. Mẹ chỉ lo lắng mong sao bố đừng đi công tác vào đúng ngày chuyển dạ.
May quá, bố vừa đi quay Cặp lá yêu thương ngày trước thì ngày sau mẹ có dấu hiệu sinh luôn. Nhưng đợi hoài mà chị Trứng không chịu chui ra, nên mẹ đành phải đẻ mổ. Cảm giác ở trong phòng mổ lúc ấy, bố không bao giờ quên được. Chị Trứng sinh sớm hơn dự kiến đến cả tháng luôn, nhưng may mắn bé lại cứng cáp khỏe mạnh lắm. Ngay ngày đầu đã bú sữa rất ngoan. Mẹ cũng may, kiêng khem đủ kiểu nên sữa về đều đặn, cất tủ lạnh dùng dần mãi về sau.
4 năm sau, cũng phòng mổ đó, vẫn cảm giác đó, hồi hộp lo lắng không thể tả. Bố lo lắng nhiều hơn vì suốt thai kỳ, bác sĩ cứ nhắc mãi về việc Voi bị quá cân. Trong khi mẹ thì chẳng được ăn uống gì, bao nhiêu đều vào con hết. Lúc mẹ ngồi lên để bác sĩ tiêm thuốc tê vào lưng, bố thấy mẹ khóc. Chắc lần này mẹ cũng sợ và lo lắng nhiều lắm
Thú thật luôn là lúc ấy bố cũng đã khóc rồi. Nếu bố là mẹ, chắc bố không đủ dũng cảm như thế được đâu. Bố thấy thương mẹ, mang nặng rồi đẻ đau. Bố nghĩ tới bà nội, nghĩ tới ngày bố chào đời, nghĩ tới niềm hạnh phúc mà ông bà nội có ngày ấy. Đúng là "có nuôi con mới biết lòng cha mẹ" thật. Bố thấy mình lại càng phải có trách nhiệm hơn với gia đình lớn, gia đình nhỏ của mình nữa.
Voi chào đời tròn 4kg luôn nha. Những khoảnh khắc con được ấp vào ngực mẹ, rồi bố bế trên tay, hạnh phúc lắm... nhưng lại quá ngắn ngủi. Các bác sĩ theo dõi và kiểm tra. Ngay sau đó, con phải rời phòng mổ để lên phòng chăm sóc đặc biệt và theo dõi sâu hơn về vấn đề hô hấp. Mẹ bị thiếu máu cũng phải truyền thêm và nằm theo dõi nữa.
Căn phòng trong bệnh viện chỉ còn lại một mình bố chờ đợi dài đằng đẵng. Câu chuyện còn rất dài, có dịp bố sẽ viết ra nhiều hơn, còn giờ là thời gian cho hạnh phúc và niềm vui thôi" - nam MC chia sẻ đầy cảm xúc.
Lên chức bố lần thứ 2, MC Hạnh Phúc mới thấu hiểu hết nỗi vất vả mà bố mẹ anh đã trải qua, nên không quên tag bố mẹ để gửi lời cảm ơn luôn nha
"Con cảm ơn bố mẹ và càng yêu bố mẹ nhiều hơn, khi giờ con đã làm bố của hai đứa trẻ rồi. Chỉ khi làm bố, con mới hiểu được bố mẹ đã hy sinh cho con nhiều như thế nào. Chỉ khi làm bố, con cũng mới hiểu, những người làm bố làm mẹ có thể hy sinh mọi thứ, thậm chí là cả tính mạng của mình, chỉ mong con được mạnh khỏe, hạnh phúc thôi.
Giờ con mới thấm thía, khi mẹ vất vả sinh chị em chúng con và tới con (sau nhiều lần sảy thai), con mới được tròn trịa đủ ngày đủ tháng. Giờ con mới hiểu tại sao bố mẹ cứ phải lo lắng cho con từng ly từng tí, trong khi nhiều lần con còn cáu gắt "con lớn rồi mà". Và giờ con mới thấy mình có lỗi thật nhiều khi chẳng đủ thời gian quan tâm, chăm sóc và yêu thương.
Con đường của con vẫn còn dài, trong khi quãng đường của bố mẹ thì ngày một ngắn lại rồi. Giờ đây khi có gia đình nhỏ rồi, thì thời gian vốn đã ít, lại càng ít hơn nữa. Nhưng con tin là bố mẹ vẫn luôn bao dung hiểu cho con, lấy niềm hạnh phúc của con làm niềm hạnh phúc cho bản thân mình, nhất là khi nhà mình giờ đã có Trứng và Voi rồi" - nam MC xúc động gửi gắm tình yêu đến bố mẹ.
MC Hạnh Phúc cũng tiết lộ thêm là ông bà, bố mẹ đã support giúp anh chăm sóc hai thiên thần nhỏ rất nhiều luôn đó. Với hạnh phúc hiện tại như này, MC Hạnh Phúc cũng không quên cảm ơn người bạn đời của mình nữa nha
"Cảm ơn vợ đã vượt qua bao khó khăn từ khi mang bầu cho đến lúc sinh, mang đến cho anh những thiên thần siêu đáng yêu, trước là Trứng và giờ là tới Voi rồi. Thức đêm để cho con ăn sữa, tạm dừng những cơ hội công việc để chăm sóc cho gia đình" - anh viết đầy tình cảm.
MC Hạnh Phúc sinh năm 1986, quê Nam Định. Anh từng giành giải thưởng Én vàng 2011 đấy. Bản thân cũng đã vượt qua biến cố mắc căn bệnh ung thư máu năm 2012 rồi.
Hiện tại, nam MC là gương mặt quen thuộc gắn bó với bản tin Chuyển động 24h, chương trình Cặp lá yêu thương. Với phong cách lịch lãm, chỉn chu, lại gần gúi đời thường, Hạnh Phúc chiếm được rất nhiều thiện cảm của khán giả truyền hình nha
Nguồn: soha.vn
Tháng 10/2024, MC Hạnh Phúc từng gây bão mạng xã hội khi bất ngờ công khai chuyện đã lập gia đình được 5 năm rồi nha. Lúc đó anh đã có một cô công chúa 3 tuổi và bà xã đang bầu bí bé thứ 2. Thông tin này khiến cả cộng đồng mạng phải wow hết lên, còn gửi cả núi lời chúc phúc đến gia đình nhỏ của anh luôn
Và giờ đây, vài phút trước thôi, nam MC lại tiếp tục làm dậy sóng cư dân mạng khi thông báo tin vui: con trai đã chính thức chào đời rồi nè!
Anh viết caption dài cảm động: "Mừng em Voi chào đời và gặp mặt bố mẹ cùng chị Trứng!
Vậy là gia đình nhỏ của mình đã đủ 4 thành viên rồi: Bố, mẹ, chị Trứng, và giờ là em Voi nữa. Bố hay trêu mẹ về tuổi của cả nhà lắm đấy - bố và Voi tuổi Hổ và Rồng, còn Trứng với mẹ tuổi Trâu và Ngựa. Nhưng thực tế thì phải ngược lại hết nha! Voi mau lớn để cùng bố chăm sóc mẹ và chị Trứng cho tốt nè! Thế là từ giờ, bố chính thức bị soán ngôi đẹp trai nhất nhà rồi đó!
Còn nhớ 4 năm trước, hồi ấy vẫn đang dịch Covid-19, mẹ bầu chị Trứng không được đi đâu, chỉ có bố là thường xuyên đi công tác thôi. Cảm giác lúc nào cũng thấp thỏm khi đến những tuần cuối cùng của thai kỳ. Mẹ chỉ lo lắng mong sao bố đừng đi công tác vào đúng ngày chuyển dạ.
May quá, bố vừa đi quay Cặp lá yêu thương ngày trước thì ngày sau mẹ có dấu hiệu sinh luôn. Nhưng đợi hoài mà chị Trứng không chịu chui ra, nên mẹ đành phải đẻ mổ. Cảm giác ở trong phòng mổ lúc ấy, bố không bao giờ quên được. Chị Trứng sinh sớm hơn dự kiến đến cả tháng luôn, nhưng may mắn bé lại cứng cáp khỏe mạnh lắm. Ngay ngày đầu đã bú sữa rất ngoan. Mẹ cũng may, kiêng khem đủ kiểu nên sữa về đều đặn, cất tủ lạnh dùng dần mãi về sau.
4 năm sau, cũng phòng mổ đó, vẫn cảm giác đó, hồi hộp lo lắng không thể tả. Bố lo lắng nhiều hơn vì suốt thai kỳ, bác sĩ cứ nhắc mãi về việc Voi bị quá cân. Trong khi mẹ thì chẳng được ăn uống gì, bao nhiêu đều vào con hết. Lúc mẹ ngồi lên để bác sĩ tiêm thuốc tê vào lưng, bố thấy mẹ khóc. Chắc lần này mẹ cũng sợ và lo lắng nhiều lắm
Thú thật luôn là lúc ấy bố cũng đã khóc rồi. Nếu bố là mẹ, chắc bố không đủ dũng cảm như thế được đâu. Bố thấy thương mẹ, mang nặng rồi đẻ đau. Bố nghĩ tới bà nội, nghĩ tới ngày bố chào đời, nghĩ tới niềm hạnh phúc mà ông bà nội có ngày ấy. Đúng là "có nuôi con mới biết lòng cha mẹ" thật. Bố thấy mình lại càng phải có trách nhiệm hơn với gia đình lớn, gia đình nhỏ của mình nữa.
Voi chào đời tròn 4kg luôn nha. Những khoảnh khắc con được ấp vào ngực mẹ, rồi bố bế trên tay, hạnh phúc lắm... nhưng lại quá ngắn ngủi. Các bác sĩ theo dõi và kiểm tra. Ngay sau đó, con phải rời phòng mổ để lên phòng chăm sóc đặc biệt và theo dõi sâu hơn về vấn đề hô hấp. Mẹ bị thiếu máu cũng phải truyền thêm và nằm theo dõi nữa.
Căn phòng trong bệnh viện chỉ còn lại một mình bố chờ đợi dài đằng đẵng. Câu chuyện còn rất dài, có dịp bố sẽ viết ra nhiều hơn, còn giờ là thời gian cho hạnh phúc và niềm vui thôi" - nam MC chia sẻ đầy cảm xúc.
Lên chức bố lần thứ 2, MC Hạnh Phúc mới thấu hiểu hết nỗi vất vả mà bố mẹ anh đã trải qua, nên không quên tag bố mẹ để gửi lời cảm ơn luôn nha
"Con cảm ơn bố mẹ và càng yêu bố mẹ nhiều hơn, khi giờ con đã làm bố của hai đứa trẻ rồi. Chỉ khi làm bố, con mới hiểu được bố mẹ đã hy sinh cho con nhiều như thế nào. Chỉ khi làm bố, con cũng mới hiểu, những người làm bố làm mẹ có thể hy sinh mọi thứ, thậm chí là cả tính mạng của mình, chỉ mong con được mạnh khỏe, hạnh phúc thôi.
Giờ con mới thấm thía, khi mẹ vất vả sinh chị em chúng con và tới con (sau nhiều lần sảy thai), con mới được tròn trịa đủ ngày đủ tháng. Giờ con mới hiểu tại sao bố mẹ cứ phải lo lắng cho con từng ly từng tí, trong khi nhiều lần con còn cáu gắt "con lớn rồi mà". Và giờ con mới thấy mình có lỗi thật nhiều khi chẳng đủ thời gian quan tâm, chăm sóc và yêu thương.
Con đường của con vẫn còn dài, trong khi quãng đường của bố mẹ thì ngày một ngắn lại rồi. Giờ đây khi có gia đình nhỏ rồi, thì thời gian vốn đã ít, lại càng ít hơn nữa. Nhưng con tin là bố mẹ vẫn luôn bao dung hiểu cho con, lấy niềm hạnh phúc của con làm niềm hạnh phúc cho bản thân mình, nhất là khi nhà mình giờ đã có Trứng và Voi rồi" - nam MC xúc động gửi gắm tình yêu đến bố mẹ.
MC Hạnh Phúc cũng tiết lộ thêm là ông bà, bố mẹ đã support giúp anh chăm sóc hai thiên thần nhỏ rất nhiều luôn đó. Với hạnh phúc hiện tại như này, MC Hạnh Phúc cũng không quên cảm ơn người bạn đời của mình nữa nha
"Cảm ơn vợ đã vượt qua bao khó khăn từ khi mang bầu cho đến lúc sinh, mang đến cho anh những thiên thần siêu đáng yêu, trước là Trứng và giờ là tới Voi rồi. Thức đêm để cho con ăn sữa, tạm dừng những cơ hội công việc để chăm sóc cho gia đình" - anh viết đầy tình cảm.
MC Hạnh Phúc sinh năm 1986, quê Nam Định. Anh từng giành giải thưởng Én vàng 2011 đấy. Bản thân cũng đã vượt qua biến cố mắc căn bệnh ung thư máu năm 2012 rồi.
Hiện tại, nam MC là gương mặt quen thuộc gắn bó với bản tin Chuyển động 24h, chương trình Cặp lá yêu thương. Với phong cách lịch lãm, chỉn chu, lại gần gúi đời thường, Hạnh Phúc chiếm được rất nhiều thiện cảm của khán giả truyền hình nha
Nguồn: soha.vn