MC Đặng Quốc Hưng: "Cháy hết mình với đam mê để sau không hối tiếc"

3ee104066dbf6adffdf3.webp


8c19edf34ac2a3794795.jpg


"Bốn năm trên giảng đường là bốn năm mình được học, được thực hành và cháy hết mình với đam mê để sau không hối tiếc" - đó là quote cực chất của Đặng Quốc Hưng (năm thứ tư, ngành Công tác Thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân viện miền Nam) khi chia sẻ về hành trình đại học của mình

Duyên từ công tác Đoàn - câu chuyện bắt đầu từ đây

Gắn bó với công tác Đoàn từ những ngày còn đi học, Hưng đã cảm thấy "hợp vibe" ngay từ lần đầu tham gia hoạt động cùng các anh chị tại địa phương. "Đến năm lớp 12, mình được thầy Bí thư Đoàn trường giới thiệu về Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân viện miền Nam và mình đã đăng ký ngay không ngần ngại. Từ đó đến nay, tất cả những gì mình có được chắc do chữ duyên từ công tác Đoàn", Hưng nhớ lại những ngày tháng ấy.

Bước vào giảng đường đại học, Hưng vẫn tiếp tục cháy với công tác Đoàn của lớp, của trường. Môi trường này đã giúp Hưng level up bản thân từng ngày Dù giai đoạn đầu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn khi chuyển môi trường, nhưng qua những trải nghiệm, những lần vấp ngã và áp lực trong công việc cũng như học tập, Hưng đã nhanh chóng thích nghi và phát huy được thế mạnh của mình.

"Thời gian mình chập chững bước vào nghề, may mắn mình gặp được người anh Tiêu Minh Sơn chỉ bảo và truyền cảm hứng cho mình. Mong muốn bản thân mình cũng sẽ trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ nhỏ tuổi hơn, để các bạn ấy vẫn cháy hết mình với mảng giáo dục kỹ năng này", Hưng chia sẻ với ánh mắt đầy nhiệt huyết ✨

48c6bc6be43f716f8eca.jpg


Trong thời gian học, Hưng còn cộng tác với nhiều đơn vị đào tạo kỹ năng để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chuyên ngành "Công tác Thanh thiếu niên". Cụ thể, bạn tham gia với vai trò cộng tác viên tại chương trình "Học kỳ Quân đội" do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (trực thuộc T.Ư Đoàn) tổ chức.

"Mình dần trưởng thành và gắn bó lâu dài với công việc này. Nhận được sự tin tưởng và giúp đỡ từ anh chị đi trước cùng với sự cố gắng và nỗ lực của bản thân hiện mình đang giữ chức vụ Chỉ huy Phó của chương trình Học kỳ Quân đội nâng cao 2 năm gần đây. Đó cũng là vinh dự nhưng cũng là động lực cho mình phấn đấu tiếp", Hưng cho biết với nét mặt tự hào

8bc1fbb3513dff7feeb5.jpg


Tự lập tài chính từ năm sinh viên - respect!

Hiện tại, Hưng đang có nhiều công việc làm thêm: Dạy kỹ năng sống cho các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố và cộng tác cùng những đơn vị, trung tâm chuyên về tổ chức sự kiện. "Những công việc này đã giúp mình có đủ chi phí trang trải cuộc sống và học tập. Đã nhiều năm rồi mình không nhận sự trợ cấp từ gia đình mà còn có thể mua những món đồ yêu thích tặng ba mẹ và em trai ở dưới quê. Gần bốn năm trên giảng đường là bốn năm mình được học và thực hành và cháy hết mình với những đam mê để sau này không hối tiếc", Hưng chia sẻ

ad7a4ca6371d747c4adf.jpg


CLB Blue Sky - nơi ươm mầm những giá trị đẹp

CLB Blue Sky là tiền thân của CLB Sách do Hưng cùng các bạn trong lớp sáng lập. Gần đây, câu lạc bộ đã pivot sang hướng tổ chức các chương trình về kỹ năng và thiện nguyện. "Câu lạc bộ đã duy trì hoạt động được hơn hai năm, với số lượng thành viên cũng tăng dần. Những hoạt động của câu lạc bộ cũng bắt đầu đa dạng, mang đến những môi trường trải nghiệm cho sinh viên được học tập, cống hiến và phát triển bản thân", Hưng cho biết.

d86ee28491897a27e09b.jpg


Với Hưng, các hoạt động thiện nguyện là cơ hội để hiểu thêm về những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong xã hội. "Mình may mắn được tham gia rất nhiều chương trình khác nhau từ vùng đồng bằng, đến vùng núi xa xôi. Dù ở vai trò nào mình cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Mình nghĩ, không phải thiện nguyện là việc chúng ta đến tặng họ bao nhiêu tiền, mà quan trọng là giá trị chúng ta mang lại là gì. Giúp được những mảnh đời còn nhiều khó khăn cũng chính là giúp chúng ta vượt qua những trở ngại của cuộc sống để lan tỏa thêm tình yêu thương và giá trị nhân văn trong xã hội", Hưng bày tỏ suy nghĩ sâu sắc của mình

e31529f8d5fd41d87900.jpg


834d37cea2fede1db9c4.jpg


Với mong muốn được support nhiều hơn những mảnh đời khó khăn, Hưng cùng các bạn tại CLB Blue Sky đã tổ chức chương trình "Gắn kết yêu thương – Đong đầy hạnh phúc" lần 1, năm 2019, tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đây là chương trình tình nguyện quy mô lớn đầu tiên do sinh viên tại trường đứng ra tổ chức - real impressive đấy! Và năm nay, Hưng và các bạn trong câu lạc bộ lại tiếp tục lần 2 tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Bên cạnh đó, Hưng còn tổ chức các hoạt động tập huấn về kỹ năng mềm dành cho các bạn sinh viên, với mong muốn tạo môi trường để các bạn cùng nhau học tập và phát triển các kỹ năng mềm.



Hướng đến tương lai - ước mơ trở thành giảng viên

Trong thời gian tới, Hưng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt việc học và tốt nghiệp đúng hạn. Dự định sau khi ra trường, Hưng vẫn tiếp tục các hoạt động về thiện nguyện và kỹ năng. "Ước mơ sau này của mình sẽ trở thành giảng viên ở mảng kỹ năng sống, kỹ năng mềm và giá trị sống để cùng lan tỏa những giá trị, những điều mình học hỏi được mang đến cho những bạn trẻ đang cần", Hưng chia sẻ về định hướng tương lai

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top