Tối 3/10 vừa rồi, đêm nhạc hội "Dân Chơi Dân Ca" của Phương Mỹ Chi diễn ra trong thời tiết siêu kịch tính luôn! Mưa to ầm ầm trước giờ G, nhưng vẫn không thể ngăn hàng nghìn khán giả đến ủng hộ nữ ca sĩ 9x. Thật sự là một khoảnh khắc đáng nhớ quá trời quá đất luôn á! ️
Theo như MC Đại Nghĩa chia sẻ, hơn 5.000 khán giả đã mặc áo mưa, che dù và kiên nhẫn đứng dưới trời mưa để chờ chương trình bắt đầu. Thậm chí khi anh xuất hiện trên sân khấu, thời tiết vẫn chưa "tha" cho mọi người chút nào.
Thay vì chọn đứng dưới mái che cho khô ráo, Đại Nghĩa quyết định bỏ nón, tháo khăn và cứ thế dầm mưa luôn để dẫn dắt câu chuyện về Phương Mỹ Chi. Nam MC cho biết sự nhiệt tình của khán giả khiến anh không thể nào ngại thời tiết được! Respect quá đi!
Sau khi đêm nhạc khép lại, Đại Nghĩa đã đăng tải những dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Anh gọi đây là "một đêm diễn thật đáng nhớ", đồng thời dành cả rổ lời chúc mừng cho Phương Mỹ Chi sau cột mốc mới trong sự nghiệp. Ấm áp ghê!
Điều mà Đại Nghĩa nhấn mạnh không chỉ nằm ở quy mô của chương trình hay sự cổ vũ từ khán giả, mà còn ở hình ảnh một Phương Mỹ Chi đang bước sang giai đoạn mới của cuộc đời. Theo nam nghệ sĩ, nữ ca sĩ vẫn giữ được giọng hát ngọt lịm cùng màu sắc dân ca vốn làm nên dấu ấn, nhưng đã chủ động kết hợp với âm nhạc hiện đại để tạo ra diện mạo trẻ trung hơn. Vibe mới mà vẫn giữ được chất riêng, xịn sò!
Đây cũng chính là điểm đáng chú ý trong hành trình của Phương Mỹ Chi đó. Từ một cô bé được biết đến với hình ảnh gắn liền với dân ca, nữ ca sĩ đang từng bước mở rộng giới hạn âm nhạc, tìm cách đưa những chất liệu truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ. Gen Z mà không biết dân ca thì phí quá nha!
Đại Nghĩa nhìn nhận sự thay đổi đó không hề làm mất đi bản sắc vốn có của Phương Mỹ Chi. Ngược lại, âm hưởng dân gian vẫn được giữ lại như một phần quan trọng trong cách cô xây dựng hình ảnh và âm nhạc. Đúng kiểu "giữ gìn bản sắc nhưng vẫn trendy" đấy!
Nam nghệ sĩ cho rằng Phương Mỹ Chi đang có một bước chuyển mình đáng chú ý khi dung hòa được hai yếu tố tưởng như đối lập: sự hiện đại, trẻ trung và chất liệu quê hương, dân tộc. Đây cũng là hướng đi mà nữ ca sĩ theo đuổi trong dự án mới. Balance cực đỉnh luôn!
Từ sân khấu "Dân Chơi Dân Ca", Phương Mỹ Chi cho thấy mong muốn thoát khỏi những khuôn mẫu quen thuộc nhưng không phủ nhận nguồn gốc âm nhạc đã tạo nên tên tuổi của mình. Sự thay đổi vì thế không đơn thuần là câu chuyện làm mới hình ảnh, mà còn là quá trình tìm kiếm cách kể mới cho những giá trị âm nhạc quen thuộc. Đúng nghĩa là "reinvent yourself" rồi đó!
Khép lại chia sẻ, Đại Nghĩa gửi lời chúc cho kế hoạch mới của đàn em được khán giả đón nhận và tiếp tục thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Đặc biệt, anh mong Phương Mỹ Chi dù trưởng thành và có nhiều bước tiến mới vẫn giữ được sự đáng yêu, gần gũi của "một cô bé Chi" trong lòng khán giả. Quá đỗi ngọt ngào luôn!
Nguồn: saostar.vn