Sau 25 năm cày cuốc trong nghiệp diễn, tên tuổi Đại Nghĩa giờ đã phủ sóng khắp nơi, để lại dấu ấn với vô số vai diễn đỉnh của chóp. Ở vị trí nào anh cũng tận tâm và hết mình luôn nha!
Vừa rồi anh gây sốt cực mạnh khi hóa thân thành ông Tấn - nhân vật phản diện trong "Mặt trời mùa Đông". Đại Nghĩa đã truyền tải tâm lý nhân vật gian ác siêu ấn tượng, mang đến những cung bậc cảm xúc kịch tính khiến khán giả "ghét không nổi nhưng phải công nhận là hay" Không chỉ thế, anh còn là tấm gương sáng cho dàn diễn viên trẻ trong phim học hỏi. "Sao nam" này còn không ngớt lời khen ngợi các đàn em khi hợp tác trong dự án dài hơi đó nhé!
Đại Nghĩa tâm sự: "Khi biết danh sách các diễn viên trẻ có Steven Nguyễn, Trình Mỹ Duyên, Quỳnh Lương… đảm nhận tuyến chính trong phim, Đại Nghĩa cảm thấy rất yên tâm vì những bạn trẻ này mình cũng biết, đâu đó đã làm việc 1, 2 lần trước kia, dàn diễn viên trẻ có sắc, kỹ năng nghề nghiệp rất tốt. Dù trẻ nhưng các bạn đã rèn dũa qua các dự án, bộ phim trước đó. Mình thấy ở các bạn tinh thần cầu tiến, khả năng học hỏi trong từng phân đoạn khi diễn cùng các anh chị. Các bạn có sự lắng nghe, cầu thị và trưởng thành hơn mỗi ngày".
Không chỉ vậy, nam MC đình đám còn share thêm: "Với thời gian đầu mọi thứ còn hơi bỡ ngỡ nhưng thời gian ngắn khi mọi thứ đã vào nhịp, đi vào guồng chung thì mọi thứ diễn ra suôn sẻ, anh em làm việc rất thoải mái với nhau. Trong quá trình làm việc Nghĩa thấy các bạn rất tiềm năng, không chỉ có sắc mà còn có tài. Chắc chắn khi các bạn vẫn trau dồi, rèn luyện và học hỏi thời gian không lâu các bạn sẽ là cái tên được nhiều khán giả yêu thương".
Không chỉ các diễn viên trẻ mà chính Đại Nghĩa cũng phải vô cùng nghiêm túc khi nhận vai ông Tấn trong "Mặt trời mùa Đông". Anh chia sẻ: "Quá trình Nghĩa thực hiện vai diễn này cũng là Nghĩa xem phim nhiều, đọc sách báo nhiều, quan sát ở ngoài cuộc sống để xem những người có tính cách tương tự. Mình thấy những người xung quanh mình thỉnh thoảng có một vài nét mà mình nghĩ là có thể áp dụng cho nhân vật của mình và mình đưa vào cho nhân vật thêm đầy đặn, thêm phong phú".
Với một diễn viên chuyên nghiệp như Đại Nghĩa, có thể giai đoạn đầu chuẩn bị không tốn quá nhiều thời gian vì anh đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Nhưng nam diễn viên cũng không thể nào chủ quan được mà phải chỉn chu từng li từng tí. Và quan trọng hơn hết, khi bắt đầu bước vào quá trình làm phim từng cảnh quay - dù là đại cảnh hay phân cảnh nhỏ - Đại Nghĩa đều không khinh thường, mà phải nâng niu, chăm chút nó trên màn hình làm sao cho hay nhất, ấn tượng nhất. Đó mới thực sự gọi là diễn viên chuyên nghiệp!
Khác hẳn với diễn viên kịch Đại Nghĩa trong "Ngày xửa ngày xưa" hay MC Đại Nghĩa trên các chương trình, gameshow luôn vui nhộn, hài hước, linh hoạt, đến với "Mặt trời mùa Đông" khán giả thấy một Đại Nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nam diễn viên luôn tìm kiếm những vai diễn khác lạ so với bản thân, những điều mà người hâm mộ ít thấy để mang đến sự mới mẻ, hấp dẫn hơn thay vì những gì đã đi vào lối mòn, sáo rỗng, hay quen thuộc
Đại Nghĩa bày tỏ: "Nếu một vai phản diện với màu sắc khác thì vẫn thôi thúc sự sáng tạo và sự hưng phấn trong mình. Nhân vật ngoài cuộc sống muôn màu muôn vẻ, trăm vạn người, trăm vạn màu sắc khác nhau. Đâu phải cứ vai ác thì sẽ như thế này, cũng phải lịch lãm, cũng phải đạo mạo, hay uy quyền như ông Tấn. Còn rất nhiều góc cạnh khác mà chúng ta có thể khai thác ở ngoài cuộc sống để đưa lên phim ảnh, đưa vào nghệ thuật".
Nam MC sẵn sàng lăn xả nếu vai diễn phù hợp: "Là diễn viên mà mình không hề hà đóng chính diện hay phản diện chỉ là vai diễn đó có làm cho mình cảm thấy hứng thú hay không, nó có kích thích mình để mình bỏ nhiều dự án khác và dành thời gian cho vai diễn này hay không. Mặc dù vất vả thật, thời gian quá dài nhưng mình thấy được sự đền đáp xứng đáng. Thời gian vất vả như thế, lâu như thế bù lại mình có vai diễn hay, một bộ phim chỉn chu, làm một cách nghiêm túc. Tất cả những gì mình trải qua từ vất vả, cực khổ thế nào nó cũng chỉ là chuyện nhỏ".
Nguồn: svvn.tienphong.vn