Kylian Mbappe vừa có màn "đá xoay" cực gắt khi lên tiếng chê bai PSG, cho rằng khoác áo CLB này "chẳng giúp ích gì" cho anh trong các cuộc đua giành danh hiệu cá nhân. Drama quá trời drama!
Tương lai của chàng tiền đạo người Pháp ở PSG đang là dấu hỏi lớn nhất mùa hè này. Anh tuyên bố sẽ ở lại PSG nhưng không chịu ký hợp đồng mới, nghĩa là sẽ trở thành "cầu thủ tự do" vào năm sau. Chiêu này nghe sao mà "cao tay" quá vậy?
Đương nhiên là PSG nổi giận đùng đùng với màn "thách thức" này rồi. Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi, đã gửi tối hậu thư cho Mbappe: ký hợp đồng mới hoặc cút ngay lập tức! Ông chủ nhấn mạnh CLB sẽ không chấp nhận để mất trắng ngôi sao này trong bất cứ trường hợp nào.
Thế mà Mbappe còn "đổ thêm dầu vào lửa" khi công khai chê bai PSG khiến các thành tích của anh bị "tầm thường hóa". Anh tin rằng mình không thể mơ đến các danh hiệu cá nhân lớn như Quả bóng vàng nếu cứ thi đấu cho PSG. Ơ hay, nói vậy là sao?
Trong cuộc phỏng vấn do France Football vừa công bố, Mbappe bộc bạch: "Mọi người xem thường màn trình diễn của tôi? Đúng vậy, nhưng tôi không trách họ. Ở Pháp, họ chứng kiến tôi trưởng thành, họ gặp tôi mọi lúc, ở PSG mỗi cuối tuần hay ở đội tuyển quốc gia. Và tôi đã ghi rất nhiều bàn trong nhiều năm. Vì vậy với mọi người, điều đó trở nên bình thường".
"Tôi chưa bao giờ than vãn rằng màn trình diễn của tôi bị tầm thường hóa. Tôi còn trẻ và tôi từng có cơ hội làm người quan sát trước khi trở thành nhân vật chính. Bản thân tôi từng cảm thấy những gì Messi, Ronaldo và các cầu thủ vĩ đại khác đã làm đều rất bình thường. Chúng ta đang ở một xã hội như vậy. Bạn làm rất tốt, nhưng hãy làm lại điều đó nhiều lần nữa".
Và đây là phát ngôn "cực gắt" nhất: "Tôi nghĩ thi đấu cho PSG không giúp ích được gì cho tôi bởi lẽ đó là một đội bóng chia rẽ, một CLB gây chia rẽ. Đó là CLB thu hút những lời đàm tiếu, chế giễu, nhưng tất cả không khiến tôi phân tâm bởi vì tôi biết mình đang làm gì".
Nguồn: tinhte.vn