Mbappe lại làm "trọng tài bóng ma", tuyên bố cực gắt với Paraguay: "Thích va chạm thì chiều luôn!"

b7c05508af2a7cf1c909.jpg


Mbappe mỗi lần ra sân là lại khiến cả thế giới phải "dậy sóng" với những màn biểu diễn cực đỉnh

Sáng ngày 5/7 vừa rồi, trong trận vòng 1/8 World Cup 2026, chàng tiền đạo Kylian Mbappe lại khiến dân tình phải cười "té ghế" với tình huống hài hước không tưởng - anh chàng tự mình làm luôn việc của trọng tài mà vẫn chill phết!

Chuyện là ở phút 53 tại sân Lincoln Financial Field (Mỹ), thủ môn bên Paraguay cố tình câu giờ, đặt bóng chậm như rùa bò. Thấy vậy, trong khi trọng tài còn đang "ngơ ngác" thì đội trưởng tuyển Pháp đã "vô" luôn, giơ tay lên đếm ngược "5, 4, 3..." và nhắc nhở trọng tài làm việc. Kiểu "thôi bác ơi, để cháu lo" ấy

7e822c1dc063527dc57d.jpg


Hành động này của anh chàng 27 tuổi là nhằm "nhắc khéo" về quy định chống câu giờ siêu nghiêm mới được FIFA áp dụng tại kỳ World Cup lần này đó các bạn. Theo luật mới, trọng tài sẽ giơ tay đếm ngược 5 giây cuối cùng trước khi "phạt thẳng tay" nếu cầu thủ nào đó cố tình kéo dài thời gian ở các tình huống phát bóng, ném biên hay đá phạt.

Khoảnh khắc Mbappe "cosplay trọng tài" đã viral tốc độ ánh sáng luôn, thu về hàng triệu view trên mạng xã hội. Fan hâm mộ thích thú với sự lém lỉnh của chàng tiền đạo sinh năm 1998, đồng thời cũng hài hước gợi lại biệt danh "độc tài" mà mọi người hay gắn cho anh từ trước tới nay

Không chỉ gây sốt với màn "chỉ đạo" trọng tài, Mbappe còn chứng tỏ đẳng cấp thủ lĩnh thực thụ khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 70 trên chấm 11m, giúp Pháp hạ gục Paraguay với tỷ số sát nút 1-0 và chính thức lọt vào vòng tứ kết.

Sau trận đấu đầy căng thẳng trước lối chơi rắn của đại diện Nam Mỹ, ngôi sao tuyển Pháp có màn "cà khịa" cực gắt: "Họ nghĩ chúng tôi sẽ bước ra sân trong những bộ tuxedo và chỉ chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng không, họ thích thì chúng tôi chiều, chúng tôi vẫn sẵn sàng chơi thứ bóng đá đầy va chạm"

Trước sự vây ráp liên tục của các cầu thủ Paraguay, thủ quân sinh năm 1998 khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim Á quân thế giới: "Nếu cần phải lăn xả và thi đấu quyết liệt, chúng tôi vẫn sẽ chơi với họ. Và ngay cả trong một trận đấu đầy va chạm như vậy, chúng tôi vẫn là đội chơi tốt hơn. Họ cố tìm cách khiến chúng tôi mất bình tĩnh, nhưng cuối cùng chính chúng tôi mới là những người khiến họ phải chịu khuất phục".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top