Kylian Mbappe không hề nặng nề hay buồn bã sau trận thua Bayern 0-1 đâu nhé! Thay vào đó, anh chàng chấp nhận luôn kết quả và động viên hội anh em phải cố gắng hơn nữa ở trận lượt về
Mbappe, Messi, Neymar đều ra sân trong trận đấu với Bayern vào rạng sáng nay. Cả ba đều... im hơi lặng tiếng luôn, phải ngậm ngùi nhìn đội nhà thua đại kình địch Bayern và đứng trước nguy cơ "về vườn" sớm ở vòng 1/8 Champions League
Trong bộ ba siêu sao của PSG, có lẽ đáng tiếc nhất phải kể đến Mbappe khi anh đã ghi bàn ở phút 82 nhưng pha lập công bị từ chối vì lỗi việt vị của Mendes - người đã kiến tạo cho anh dứt điểm.
Và ranh giới trong tình huống việt vị này mỏng manh vô cùng luôn á! Công nghệ bắt việt vị bán tự động phát hiện ra rằng Mendes chỉ nhô cao phần thân hơn đôi chút so với hậu vệ đối phương thôi. Có một chút drama nhưng Mbappe lại tỏ ra cực kỳ thoải mái về pha bóng mất bàn thắng của mình.
Anh chia sẻ sau trận: "Đó là VAR, đó là bóng đá bây giờ mà. Việt vị thì việt vị thôi, bạn phải chấp nhận và nhanh chóng vượt qua để tiến về phía trước. Bạn phải biết thích nghi với tình huống. Đó là những gì tôi đã chứng kiến ở đội bóng hôm nay".
Với tỷ số 0-1, PSG vừa nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà từ đầu mùa giải sau 19 lần toàn thắng và hòa tại Parc des Princes. Trận thua này rất có thể sẽ kéo theo sự sụp đổ của cả một chiến dịch đấy Nhưng Mbappe không hề lo lắng tí nào! Anh đang tính toán một chiến thắng ngay trên sân khách ở lượt về luôn.
"Thật phức tạp, không thể đoán trước được gì cả. Tôi muốn được ra sân, giúp đỡ anh em, mang lại năng lượng cho đội bóng", Mbappe nhấn mạnh. "Chúng tôi đã thử mọi cách, làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng trận đấu không như mong muốn. Tôi luôn muốn thi đấu, nhưng đôi khi bạn phải bằng lòng với những gì bạn có thể làm. Và hôm nay, tôi chỉ có thể làm được như vậy.
Nguồn: soha.vn