Giữa trung tâm tiền tài và hoa lệ, Kylian Mbappe vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu nhóc 20 tuổi lại định gây choáng váng với thế giới một lần nữa
1. Từ ổ chuột đến đỉnh cao - hành trình "khác người" của Mbappe
Sống len lỏi trong khu ổ chuột ngoại ô Paris mà Mbappe lớn lên không dính vào tệ nạn đã là một kỳ tích rồi. Và có lẽ làm quen với việc phi thường từ quá sớm khiến cậu ấy có một thế giới quan khác biệt so với phần còn lại luôn.
Chẳng thế mà ở độ tuổi đôi mươi, khi mà đa số thiếu niên vẫn chỉ biết ăn chơi là chính, Mbappe đã vô địch Ligue 1 hai mùa liên tiếp, giữ giá chuyển nhượng đắt thứ 2 thế giới và đặc biệt là nhà vô địch World Cup luôn
Do đó, nếu Mbappe có thêm một lần gây sốc nữa thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều nó quá sớm, ở thời điểm mà ai cũng nghĩ cậu bé cần một khoảng ổn định lâu dài.
Giữa trung tâm Paris, tại Lễ trao giải thường niên của Ligue 1, trước sự chứng kiến của HLV Thomas Tuchel và đồng đội, Mbappe thản nhiên nói muốn làm "một dự án mới". Nguyên văn như sau:
"Đây là khoảnh khắc rất quan trọng đối với tôi. Tôi đang chuẩn bị đến bước ngoặt đầu tiên hay thứ hai trong sự nghiệp. Tôi đã học được rất nhiều điều ở đây và tôi cảm thấy có thể đã đến lúc cần phải có thêm trách nhiệm. Có thể là ở PSG, nơi cho tôi nhiều vinh dung, cũng có thể là ở một nơi khác với một dự án mới.
Tôi nói những điều tôi phải nói. Khi bạn ở trong những dịp như thế này, bạn phải đưa ra thông điệp và tôi nghĩ mình đã gửi đi thông điệp của mình. Nếu nói nhiều hơn thì là hơi quá và không còn là thông điệp tôi muốn gửi đi nữa"
Đằng sau lời nói úp mở - Mbappe thực sự muốn gì?
Đằng sau sự úp mở kia là thông điệp gì? Cụ thể là Mbappe muốn gì? Không ai có thể hiểu thấu sự táo bạo trong thâm tâm chàng trai phi thường kia. Có lẽ sau khi đạt đỉnh vinh quang từ quá sớm, Mbappe không muốn làm trì trệ bản thân mình với việc chấp nhận sống an nhàn cùng danh hiệu Ligue 1 và cuộc đời vương giả ở PSG.
Mbappe từng thừa nhận mình đang nhận quá nhiều tiền, nhiều hơn những gì... mong muốn. Chia sẻ ở tuổi 20 này có thể khiến anh hối hận ở tuổi 40, nhưng đó là chuyện tương lai. Chúng ta chỉ cần biết cậu nhóc này không hồn nhiên như lời nói của mình, Mbappe đã vượt lên trên cám dỗ
Tiền chưa bao giờ là tất cả với Mbappe. Anh đang ở nơi có thể cho anh nhiều tiền nhất trong thế giới bóng đá nhưng điều đó không song hành với hạnh phúc. Ước mơ của Mbappe vẫn vẹn nguyên như hồi bé, là được sống với đam mê của mình. Anh thích được đá bóng, chứ không phải sự xô bồ của đời cầu thủ.
2. PSG - nơi drama nhiều hơn chuyên môn
PSG mang đến nhiều drama hơn là chuyên môn thuần túy. Ở đây, một cầu thủ nhận xấp xỉ 200.000 euro/tuần như Julian Draxler vẫn thoải mái đóng kiếp dự bị. Còn người nhận 700.000 euro/tuần như Neymar thậm chí có quyền tự cho mình nghỉ phép
Để vươn đến đỉnh cao ở Ligue 1, PSG là một bến đỗ hợp lý, nhưng nếu là đỉnh cao của thế giới, nơi này quá ô nhiễm. Một cầu thủ được kỳ vọng nhiều như Neymar đang chết dần chết mòn ở Paris dù có vẻ như anh ta không hề biết. Mbappe nhìn thấy tình cảnh của Neymar và tự rút ra bài học cho chính mình.
Thông điệp của Mbappe, ở một lát cắt nghĩa nhất định, sẽ là: "Tôi muốn ra đi". Real Madrid, Barcelona hay Man City có hiểu được không. Trùng hợp thay, tại Bernabeu bây giờ đang thiếu vị trí chạy cánh.
Real Madrid và bài toán "hậu Bale"
Sau trận đấu với Eibar, Zinedine Zidane giận giữ tuyên bố: "Dù có 4 sự thay đổi người cũng không cho Gareth Bale vào sân". Mối quan hệ của đôi bên đã đi đến mức xấu nhất có thể, sự nghiệp của Bale tại Madrid coi như chấm dứt.
Mbappe lại thần tượng Zidane, Zidane thì yêu thích Mbappe, còn gì tuyệt vời hơn khi 2 người kết hợp với nhau
Nguồn: soha.vn