Máy rửa bình sữa - "Game changer" giúp mẹ bỉm sống sướng hơn hẳn: Chia sẻ gây sốt của một mẹ trẻ

260b33c3faeccd6d6a4b.jpg


Chiếc máy thần thánh này là gì mà khiến hội mẹ bỉm phải trầm trồ, giải phóng sức lao động đến vậy nhỉ?

Chị Bùi May (ở Hà Nội) đang nuôi bé 3 tháng tuổi. Trải qua cả một hành trình bỉm sữa ngày đêm, chị đã tìm ra "bảo bối" giúp cuộc sống của các mẹ dễ thở hơn hẳn. Đó chính là chiếc máy chuyên rửa bình sữa!

Nghe thì có vẻ "dăm ba cái bình rửa tay cho nhanh" nhưng với chị May, nó đúng là một "cuộc cách mạng" luôn á!

d5781918d3ede3b8c87b.jpg


666fe2ea2f888ff08f18.jpg


Chị May và bé yêu của mình.

"Chuyện là ban đầu bé vừa bú mẹ vừa bú bình, nhưng vì bé háu ăn quá nên sau đó bé thích bú bình hơn, thôi thì mình cũng okay với chuyện đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi bé bú bình hoàn toàn thì số lượng bình cần rửa nhiều vô đạo luôn!

7c22c1ffc64efc2b36bb.jpg


Hai món đồ mà mình thích nhất thời gian này chính là máy rửa bình sữa và máy sấy, tiệt trùng. Thực ra nó là máy rửa bát mini đó nhưng nhà mình dùng riêng để rửa bình cho bé với đồ hút sữa nè.

0348ffa39e339ab9feb5.jpg


Góc setup sau khi đã qua sấy và tiệt trùng. Mình thấy sấy ở máy rửa không khô hẳn nên chỉ dùng để rửa thôi nha.

Hồi mới sinh bé phải duy trì 8-10 bữa bú/ngày, sau giảm xuống còn 6-8 bữa. Chưa kể mẹ bé ngày nào cũng hút sữa thì lỉnh kỉnh đồ hút sữa, bình trữ đủ thứ. Nhiều đêm nhìn chồng lúc nào cũng lọ mọ đi rửa bình với đồ hút mà thương quá, lắm lúc trông con mệt rồi mắt nhắm mắt mở rửa còn chưa sạch nữa...

c904d0d1346fdf7d09cd.jpg


Máy mini so với rửa bát nhưng rửa bình thì tha hồ nha mọi người. Ảnh này là bị dồn không kịp rửa sớm nên đầy ú ụ luôn. Với một người hơi nghiện sắp xếp như mình thì việc này lại thấy vui á

Thế là sau sinh được 1 tháng, mình quyết định mua luôn em máy rửa bát mini về để giải phóng sức lao động cho cả nhà. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc tại sao không mua máy rửa bình riêng? Thì vì mình tìm hiểu thấy máy đó nhỏ quá, chỉ rửa được vài cái đã hết chỗ rồi.

Giá cũng không hề rẻ nên mua luôn máy rửa bát để sau này con lớn chút thì ngoài bình còn rửa được cả bát đĩa đồ ăn dặm cho con nữa. Tranh thủ thời gian máy rửa thì mình hoặc các bà hỗ trợ chăm cháu cũng được nghỉ ngơi một tí.

c091c3389c7d167618ff.jpg


Rửa xong mình cho vào máy sấy tiệt trùng riêng, nhiều lúc rửa nhiều phải tiệt trùng tận 2 mẻ. Máy rửa quảng cáo là có tiệt trùng UV rồi nhưng sao mình vẫn cảm giác cho qua máy chuyên dụng thì yên tâm hơn á.

Thay vì rửa nhiều lần thì nhà mình chỉ tráng sơ bình rồi dồn lại rửa ngày 2-3 mẻ. Nghe quảng cáo bảo rửa bằng máy tiết kiệm nước hơn rửa tay, mình cũng không rõ có đúng không nhưng trước mắt thấy sướng thân và quan trọng là sạch nữa nha! ✨

0b6995f8275fedb81756.jpg


Núm ti silicon cũng sạch bóng loáng luôn á, mà hồi rửa tay không hiểu sao rửa xong vẫn thấy có vệt loang màu trắng đó.



Rửa xong cái bình nó sạch sẽ, nóng ấm, hối hận vì không biết nó sớm hơn quá đi mất! Cứ nhớ lại hồi mới sinh về vừa đau vết mổ vừa chăm con, vừa hút kích sữa 3 tiếng 1 lần. Từ sáng đến đêm chồng cứ phải tranh thủ rửa bình với đồ hút liên tục, thấy thương anh ấy ghê.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top