Mấy năm trôi qua mà cái đít iPhone vẫn lệch, chán thật đấy!

Đăng từ hồi 26/8/2017 mà đến giờ vẫn hot, một anh bạn đã lên tiếng than thở về việc logo Apple ở mặt lưng iPhone bị lệch, nhìn vào cứ thấy không ổn áy nà

"Mấy năm rồi mà cái đít vẫn lệch, bó tay..." - đúng là nỗi ám ảnh của hội mê hoàn hảo đây rồi!

Reactions từ cộng đồng:

Ngay lập tức, dân tình đã ùa vào bình luận:

"Xác nhận, ghét cái đít lệch, hàng đắt tiền chứ bộ" - ai cũng đồng cảm hết nè!

Nhưng cũng có người chill hơn: "Cái bạn nhìn là cái màn hình, không phải đít nên lệch cũng được. Mình thích lệch " - oke luôn, quan điểm thú vị đấy!

Thậm chí còn có người bảo: "Quả thật xài phone mình chưa rãnh để nhìn đít bao giờ, ngoại trừ cầm phần đít bị cấn thôi!!!!" - xài sướng là được mà nhỉ?

Nhưng thread chủ thì kiên định lập trường: "Mua gì thì mua, quan trọng phải chau chuốt, tiền chứ không phải vỏ hến. Mua cái đồng hồ Swiss mà kim cong vẹo or cọc số lệch xem có nhảy dựng lên không..."

Và câu kết là: "Nói chi Tissot 20tr. Đồng hồ 5tr chữ lệch còn không mua nữa la" - đúng là đẳng cấp phải có từ những chi tiết nhỏ nhất!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top