Nang017440
New member
Chị mẹ này cứ suy đi nghĩ lại mãi chưa biết mình làm tròn trách nhiệm với gia đình chưa, cho đến khi nhìn thấy mấy mẩu giấy con gái viết, mọi lo lắng tan biến luôn!
Đây là story cảm động của chị Nelson nhé:
"Là người vừa đi làm vừa phải lo toàn bộ việc nhà, mình thường xuyên cảm thấy rối bời với lịch trình công việc và trường học. Mỗi sáng đều phải hối lũ nhóc chuẩn bị đi học trước khi mình vội vã đi làm lúc 7h, rồi làm việc cả ngày trời, tối lại phải chạy đôn chạy đáo với các hoạt động ở trường và sự kiện thể thao của con.
Sau đó là ăn tối, (lại) làm việc tiếp và đi ngủ. Mỗi đêm, mình đều hôn hai đứa con 8 và 10 tuổi trước khi ngủ như một cách để đền bù cho chúng.
Liệu mình có dành đủ thời gian cho chúng không? Liệu mình đã nói yêu chúng đủ nhiều chưa? Liệu bữa tối có healthy không nhỉ? Liệu chúng có xem TV quá nhiều không? Liệu mình có quá strict khi không cho chúng ở lại phòng thêm 5 phút hoặc ôm mình khi chúng ngủ?
Những câu hỏi tự trách bản thân kiểu này cứ lặp đi lặp lại mãi dù con có ôm, hôn và nói yêu mình đến mấy. Các mẹ vẫn luôn lo lắng rằng mình chưa làm tốt vai trò của mình.
Chúng ta cứ thế trải qua từng ngày, hy vọng con cái có thể hiểu được sự hy sinh, tình yêu vô điều kiện và muôn vàn cách mình cố gắng để nuôi dạy con đúng đắn... rồi mong ngày nào đó, được tiếp thêm động lực để tin rằng mình đang làm tốt.
Với mình, ngày đó đã đến vào sáng nay! Khi chuẩn bị lấy thẻ nhân viên và chìa khóa để đi làm thì phát hiện chúng không nằm ở chỗ mình hay để.
Đang vội vàng lục tung nhà lên thì nhìn thấy mấy mẩu giấy nhắn con gái 8 tuổi viết cho mình trước khi đi ngủ. Cô bé để thẻ nhân viên và kính râm cạnh mảnh giấy có ghi:
"Mẹ đã sẵn sàng lái xe chưa?", "Mẹ có thể chọn cái nhẫn nào mẹ thích. Con nghĩ mẹ sẽ thích mấy cái này", "Mẹ muốn ăn trưa không? Con thấy có một chiếc túi đựng nước, súp và cháo yến mạch cho con trong tủ lạnh đó", "Con đưa mẹ chùm chìa khóa để bước vào trái tim con nè".
Con bé không hề biết rằng những dòng chữ viết bằng bút chì màu đó chính là thứ mình cần nhất vào ngày hôm đó. Các con đã giúp mình tin rằng: mình đang làm tốt mọi thứ rồi!"
Tâm sự của chị Aimee Nelson (Mỹ) sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã viral với hàng nghìn lượt xem và hàng trăm lượt share. Nhiều người để lại comment khen ngợi và động viên người mẹ luôn hết lòng vì gia đình dù bận rộn này lắm!
"Hầu như ngày nào ra khỏi nhà, hai đứa nhỏ 6, 7 tuổi nhà tôi đều hỏi: 'Mẹ đã mang thẻ nhân viên chưa ạ?' Mình hay quên mất là lũ trẻ cũng muốn chăm sóc mình như cách mình chăm lo cho chúng. Chắc chắn chị đang làm đúng rồi! Respect các mẹ!", một bà mẹ comment.
Còn một người khác nhấn mạnh: "Cứ làm những gì bạn đang làm và chỉ cần có tình yêu, BẠN SẼ LÀ NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT".
Nguồn: kenh14.vn