Mấy kiểu phụ huynh này giáo viên nhìn thấy là muốn "chạy mất dép" luôn, bạn có đang vô tình là một trong số đó không?

NangXinh2k8

New member
52fe7586186c8aa3f407.jpg


Thật sự mấy kiểu phụ huynh này ảnh hưởng nặng nề đến việc thầy cô truyền đạt kiến thức và tương tác với các em học sinh luôn nha!

Quan hệ giữa thầy cô và phụ huynh phải là sự hợp tác cơ mà. Cứ tưởng tượng con là một cây non, bạn bón phân, thầy cô tưới nước, bạn là mặt trời, thầy cô là mưa. Nếu làm việc chung không ăn ý, người chịu thiệt đầu tiên chính là các bé. Vì thế mà thầy cô và cha mẹ cần phải cùng tiếng nói, đừng có kiểu "bằng mặt không bằng lòng", nghi ngờ hay nói xấu nhau nhé!

Dưới đây là 9 kiểu phụ huynh mà giáo viên "dị ứng" cực mạnh. Nếu bạn thấy mình đang thuộc một trong số này thì nên sửa ngay từ bây giờ thôi!

1. Kiểu đòi giáo viên xếp chỗ ngồi "vip" cho con

Có những phụ huynh cứ đòi thầy cô xếp chỗ ngồi cho con theo ý mình. Họ nghĩ con phải ngồi hàng này, vị trí kia thì học mới tốt.

Nhưng mà thật ra không có chỗ ngồi nào là "best" cả bạn ơi! Khi xếp chỗ, thầy cô phải tính đủ thứ: chiều cao, tầm nhìn, khả năng học hỏi lẫn nhau, thói quen học tập... của từng em. Cứ can thiệp kiểu này là làm ảnh hưởng không chỉ một mà cả lớp luôn đó!

Trong lớp học, trái tim, đầu óc và tầm nhìn của trẻ ở đâu quan trọng hơn ghế ngồi ở đâu nhiều nha!

5d86af4e9a3358d7ad52.jpg


2. Coi thầy cô như... bảo mẫu cá nhân

Gửi con đến trường xong, vì yêu con quá nên một số phụ huynh nhờ thầy cô làm mọi thứ từ "nhớ cho A uống nước", "bảo B mang ô", "dặn C đứng chỗ này chỗ kia đợi mẹ"...

Nếu cả ngày thầy cô phải làm người đưa tin, shipper và bảo mẫu thì ai dạy kiến thức cho học sinh? ‍♀️

3. Chỉ care điểm số của con

Với những bạn phụ huynh này, chỉ cần con điểm kém là lỗi do thầy cô và nhà trường hết. Một là họ không chịu thừa nhận mỗi đứa trẻ có tài năng, năng khiếu khác nhau. Hai là họ làm ngơ trước sự tiến bộ của con, thậm chí bỏ qua hẳn tâm huyết của thầy cô. Thầy cô chỉ là người làm vườn thôi, chỉ có thể tỉa cành uốn nắn chứ không thể đảm bảo cây nào cũng thành cây to được nha!

4. Kiểu "tôi là ai cơ"

Những phụ huynh này luôn mang thái độ "tao hơn mày", gặp ai cũng phải khoe "tôi là ai" hoặc "tôi là ai của ai". Nhưng mà một giáo viên chính trực sẽ không chiều con bạn đặc biệt chỉ vì bố mẹ nó là ai đâu, vì điều đó vi phạm công bằng trong giáo dục rồi. Với thầy cô, việc trẻ có yêu học và tôn trọng giáo viên hay không quan trọng hơn việc bố mẹ nó là ai nhiều!

5. "Trăm sự nhờ thầy cô" rồi biến mất


Giao con cho thầy cô xong là phủi tay, lấy lý do bận hoặc không đủ trình độ dạy con, chỉ để lại câu: "Trăm sự nhờ thầy cô".

Câu này họ xài đi xài lại suốt mấy năm. Vắng mặt buổi họp phụ huynh, bỏ mặc chuyện học hành của con, coi giáo dục con hoàn toàn là việc của thầy cô.

Không vun trồng, không tưới nước, không bón phân, chỉ ngồi đợi cây kết quả, nuôi con đâu có dễ thế?

b1f66ae0e478cb605f31.jpg


6. Nhắn tin kiểu "thiếu não"

Không biết tiết kiệm điện hay tiết kiệm thời gian, nhưng một số phụ huynh khi nhắn tin cho thầy cô bỏ hết cả xưng hô kiểu: "Hết giờ rồi à?"/ "Hôm nay bài tập gì?"/ "Mai có mang sách này không?"... Đây là hành động cực kỳ thiếu lịch sự và không tôn trọng người đang ngày ngày dạy con bạn đó!

Nếu bạn nhắn kiểu này mà thầy cô vẫn trả lời lịch sự, nghiêm túc thì chỉ có một lý do: thầy cô không muốn các em phải xấu hổ thay bố mẹ mình.

7. Drama queen/king của năm

Một số phụ huynh luôn muốn thay đổi trường học, có ý kiến với mọi thứ từ hệ thống giáo dục, cách phân bổ giáo viên đến tiến độ lớp học... Họ cũng không thích kênh giao tiếp bình thường mà thích lập hội lập nhóm để gây ồn ào.

Trường học là nơi yên tĩnh, cứ họp hành lên án phản đối ầm ĩ như vậy ảnh hưởng đến việc dạy và học, đồng thời còn làm tổn thương các em học sinh nữa!

8. Bao che con "bằng mắt bằng mày"

Khi con mắc lỗi ở trường hoặc xung đột với bạn rồi bị phạt, kiểu phụ huynh này sẽ bảo vệ con mù quáng mà không cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào.

"Sao con tôi lại có lỗi được?" - Mắt họ tự có bộ lọc, chỉ nhìn thấy điều tốt ở con mình, cho rằng con mình là thiên thần ngoan nhất thế gian.

9. "Thế nào cũng được"

Kiểu phụ huynh này không những không dạy con mà còn muốn thầy cô cũng thả lỏng luôn. Họ hay nói: "Tôi không có yêu cầu gì với con cả", "Chỉ cần nó tốt nghiệp là được", "Thầy cô cứ kệ nó đi"...

Nhưng mà dù bố mẹ có thờ ơ thì thầy cô cũng không thể làm thế được. Trường học là một khu vườn, nếu một cây con mọc bừa bãi cũng sẽ ảnh hưởng đến những cây khác thôi!

Nguồn: 163.com

73d873378812a5e7821c.png

98811b70f7c81360abd0.jpg


ddc165e013e8e1b5ff5f.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top