CaoStar3095
New member
Ai được lớn lên cùng anh chị em thì mới biết tuổi thơ vui đến mức nào nha!
Nghe người ta hay nói tuổi thơ là khoảng thời gian đỉnh nhất đời người, vì lúc đó mình còn ngây thơ vô tư, trong trẻo như tờ giấy trắng á. Nhưng mà tuổi thơ sẽ càng xịn sò hơn gấp bội nếu có anh chị em cùng chơi, cùng làm trò, cùng lớn lên với nhau. Lúc thì họ là chỗ dựa, lúc thì là best friend chơi từ sáng tới tối không chán luôn á!
Những kỷ niệm với anh chị em tuy nhỏ nhoi nhưng lại theo ta suốt đời, mỗi lần nhớ lại là cười tít mắt, động lực sống liền tăng 100% đó nha!
Còn nhớ hồi bé mẹ cột tóc cho mình, xong mình lại kéo em gái út tới cột theo, rồi con bé lại cột tiếp cho búp bê của nó nữa. Chuỗi cột tóc liên hoàn ấy ý!
Thời bé xíu, lũ anh chị em mình nghĩ ra vô vàn trò chơi mà người lớn nghe xong phải bó tay không hiểu gì luôn!
Ai bảo chưa có fan đâu? Dù mình làm gì, ở đâu, biểu diễn trò gì kỳ quặc, anh chị em vẫn ngồi đó cổ vũ nhiệt tình như fan cuồng thật sự!
Đồ cũ của mình từ từ chuyển giao xuống cho em trai út, vừa vui vì em được dùng nhưng cũng hơi luyến tiếc tí xíu hu hu
Nhớ lại những lần đánh nhau sấp mặt vì tranh giành đủ thứ: từ đồ ăn vặt, nước uống, cho đến chỗ ngồi cạnh ba là phê nhất á!
Dĩ nhiên ngoài những trận battle máu lửa, thỉnh thoảng hai đứa cũng có lúc hòa bình hiếm hoi, kiểu như lúc đi hái trộm trái cây nhà hàng xóm, hay lúc chia đều que kem mẹ mua về chẳng hạn!
Hai đứa có hẳn một ngôn ngữ bí mật mà bố mẹ nghe xong chỉ biết ngơ ngác không hiểu gì!
Nguồn: kenh14.vn