Chuẩn bị chuyển sang thập kỷ mới rồi còn gì, các cụ ông cụ bà ở trung tâm dưỡng lão Diên Hồng (Hà Nội) đã "xuất chiêu" với loạt lời khuyên vừa chí lý vừa bá đạo khiến giới trẻ phải gật gù "yes sir"
Tính ra chỉ còn vài giờ nữa thôi là chúng mình sẽ nói goodbye năm 2019 và chào đón một thập kỷ mới cmnr. Tranh thủ những ngày cuối năm yên tĩnh, các cụ ở viện dưỡng lão Diên Hồng (quận Hà Đông, Hà Nội) đã cùng nhau viết lên những lời khuyên, message siêu ý nghĩa gửi đến giới trẻ trong năm 2020. Đó có thể là kinh nghiệm "máu lửa" cả một đời người, hay đơn giản là những câu nói dễ thương hết nấc
Cụ Lâm, 77 tuổi, đã có câu nói "thả thính" mạnh nhất: "Lấy chồng đẹp trai để ngắm mỗi ngày". Ủa cụ ơi, chuẩn không cần chỉnh luôn
Ông Ánh (mãi mãi tuổi 30 nha các bạn ), khuyên các cháu: "Như năm ngoái"... dù ông cũng chẳng biết năm ngoái các cháu làm gì. Vibes chill phết!
Ông Sơn, 70 tuổi, tay bị run nên viết chữ khó lắm, nhưng ông vẫn cố gắng tự tay viết lên lời khuyên cho mọi người. Ông viết rất dài nhưng đọc khó hiểu, khi được hỏi thì ông chia sẻ: "Con người phải biết sống cho mình và các bạn và cùng với nhiều người. Ta có nhiều suy nghĩ như vậy nên khi ta sống thì ta cho đi tất cả, nhưng không mong nhận lại, mà đó là cho đi từ tấm lòng". Tâm đẹp quá đi à
Bà Hoạt, 78 tuổi, để lại lời khuyên "gây sốc": Các cháu gái đừng lấy chồng sớm nhaa! Bà nói có lý đấy các chị em ơi
Còn bà Thuỷ, 72 tuổi, thì straight up khuyên: "Đừng tin lời đàn ông". Chị em lưu ý đi nào, bà già đã từng trải rồi đây
Plot twist là ông Vinh, 62 tuổi, lại "phản dame" cực mạnh: "Trong mọi quyết định đừng nên nghe lời phụ nữ"... Okay ông ơi, chiến tranh giới tính bắt đầu
"Tập trung làm việc tốt" - câu nói ngắn gọn xúc tích của cụ Đính, 95 tuổi, gửi gắm đến các cháu khắp cả nước. Noted cụ ơiii
Nguồn: soha.vn