Máy chạy bộ: Hành trình từ "công cụ tra tấn kinh hoàng" đến gym equipment quen thuộc

BubuBabe6563

New member
e31782b3efda9c20e446.jpg


Nghe hơi sốc nhưng mà máy chạy bộ mà giờ ai cũng mơ ước sắm về nhà để rồi... đem phơi quần áo, ngày xưa lại là dụng cụ tra tấn đó nha!

Thật ra máy chạy bộ mới được "chuyển nghề" làm thiết bị tập gym không lâu đâu. Trong lịch sử, nó từng là công cụ trừng phạt tù nhân cực kỳ đáng sợ. Thậm chí còn bị xếp vào loại hình phạt "cực kỳ tàn nhẫn" trong luật tù của Anh luôn nha!

Ban đầu, máy chạy bộ thời sơ khai là một dạng "động cơ năng lượng sinh học" dùng trong nông nghiệp thôi. Thiết bị này được xài khá phổ biến. Ở Trung Quốc, ứng dụng nổi tiếng nhất có lẽ là "nhân lực thủy xa" (kiểu như dùng sức người để bơm nước ấy).

de7b095cdc3098859c5d.jpg


Thậm chí Leonardo da Vinci - thiên tài huyền thoại - cũng từng vẽ một thiết bị tương tự trong bản thảo thế kỷ 15. Ông mô tả một con lăn khổng lồ với những bậc thang để người ta bước đi, làm cho con lăn quay và tạo ra năng lượng. Brain quá!

9ec1f35b431dd52e80ab.png


Con người đã dùng cấu trúc này trong cuộc sống khá lâu rồi. Ví dụ như cần cẩu gỗ chẳng hạn - thực tế hơn nhiều.

981747134f26fff831a5.jpg


Thiết kế dạng này được xài như thiết bị năng lượng trong thời gian dài, chủ yếu để bơm nước hoặc xay nghiền hạt. Rồi dần dần nó biến đổi và có tên gọi là máy chạy bộ (treadmill).

b8051e4447d2c5fec06d.jpg


Đây là máy chạy bộ hai người để lấy nước đó!

Đến năm 1818, plot twist kinh hoàng bắt đầu! Hiệp sĩ hoàng gia kiêm kỹ sư người Anh tên William Cubitt cho rằng hành hình tử tù là "tước quyền lợi của tử thần", thay vào đó nên cho họ lao động đến chết và "mang lại giá trị cho xã hội". Vibe villain quá sức!

abea9e2372d6f14f9948.jpg


Chính vì thế ông đã biến những cỗ máy thô sơ thành máy chạy bộ tra tấn để cải huấn tù nhân. Nhật báo y tế mô tả: Từ những năm 1800, máy chạy bộ đã được dùng để trừng phạt tù nhân. Đây là một hình trụ khổng lồ có 24 cạnh như bánh răng, tù nhân phải đạp lên để nghiền hạt hoặc bơm nước. Ai không theo kịp sẽ trượt xuống và rơi thẳng vào rãnh nghiền ở dưới. Tù nhân thường phải bước trên máy này hơn 6 giờ/ngày - tương đương leo núi từ 1.500m đến 4.300m mỗi ngày luôn!

4d7caa9a3b0a308bffad.jpg


Thực tế hình phạt này đáng sợ hơn cả cái chết. Với điều kiện ăn uống tệ hại trong tù cộng thêm roi vọt của quản ngục, tra tấn kiểu này khiến tù nhân chết vì kiệt sức và suy dinh dưỡng. Nghĩ mà thấy tội...

7fd05f3926c10fb5a79d.png


Năm 1824, quản ngục James Hardie là người đầu tiên xài cỗ máy này tại nhà tù bang New York. Trong báo cáo ông viết: "Cỗ máy này đơn giản đến kinh ngạc, hiệu quả đến mức tôi phải ngả mũ kính phục. Không phạm nhân nào la hét, chúng chỉ biết bước đi chậm chạp nếu không muốn rơi xuống rãnh nghiền hạt". Dude literally flexing về việc tra tấn người ta...

Tuy nhiên, chính quyền bang không thấy cỗ máy này hợp với nước Mỹ. Một phần vì lúc đó người Mỹ vẫn còn "mặn mòi" với người Anh và phát minh của họ. Thay vì tiếp tục dùng máy tra tấn độc đáo này, chính quyền liên bang quyết định thử các hình thức lao động khổ sai khác.

Thế là máy chạy bộ quay về với vai trò công cụ nông nghiệp, với sự tham gia của các boss như ngựa, lừa, trâu, bò... Và đương nhiên hiệu suất của các bạn động vật cao hơn con người nhiều!

Nhưng đến năm 1866, plot twist lần nữa! New York thông qua luật chống lại sự tàn ác với động vật và hiển nhiên việc bắt động vật dùng máy chạy bộ bị coi là phạm pháp. Animals got rights trước humans luôn á!



Còn các tù nhân ở Anh thì vẫn phải "sống chung với lũ" với máy chạy bộ cho đến cuối thế kỷ XIX. Năm 1898, Luật Nhà tù Anh chính thức định nghĩa hình phạt máy chạy bộ là "cực kỳ tàn nhẫn" và cuối cùng nó cũng được gạch tên khỏi lịch sử loài người.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top