Tờ Mainichi đưa tin, một chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines gặp sự cố nứt kính buồng lái nhưng vẫn hạ cánh an toàn tại sân bay Narita, phía đông Tokyo vào ngày 26/12. Hú hồn quá đi!
Theo thông tin từ Mainichi (Nhật Bản), chuyến bay từ TP.HCM đi Narita đang bay ở độ cao 12.300m, cách đảo Tokunoshima thuộc tỉnh Kagoshima khoảng 50 km về phía đông vào khoảng giữa trưa thì kính cửa sổ buồng lái phía trước bên trái bị nứt. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ nha!
Mặc dù gặp sự cố nhưng phi công vẫn xử lý cực pro. Theo Văn phòng Sân bay Narita của Bộ Giao thông Nhật Bản, chiếc máy bay tiếp tục hành trình và hạ cánh an toàn trên đường băng tại sân bay Narita lúc 13h31 cùng ngày. May quá là 94 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay không ai bị thương cả!
Sau khi hạ cánh, đường băng A được đóng cửa trong ba phút để kiểm tra an toàn và cơ quan chức năng không phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chuyến bay khứ hồi từ Narita về TP.HCM đã bị hủy. An toàn là trên hết mà!
Nguồn: kenh14.vn