NaiBobo3454
New member
Ôi trời ơi, sáng nay (24/7) lại thêm một tin đau lòng từ Nepal khi một chiếc máy bay bị trượt khỏi đường băng và bốc cháy ngùn ngụt lúc cất cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu. Cảnh tượng thực sự rùng mình luôn á!
Chiếc máy bay xui xẻo này thuộc hãng Saurya Airlines - chuyên bay nội địa ở Nepal. Mọi chuyện xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút sáng cùng ngày khi máy bay đột nhiên trượt mất kiểm soát và bốc cháy dữ dội.
Theo tờ Express (Anh) dẫn lời cảnh sát địa phương, vụ tai nạn thương tâm này đã cướp đi sinh mạng của 22 người, trong đó có 18 người trên khoang máy bay. Đau lòng quá mất thôi!
Arabnews cho biết thêm là lúc máy bay gặp nạn có tổng cộng 19 người trên khoang, gồm 2 thành viên tổ bay và 17 kỹ thuật viên đang trên đường đến TP Pokhara để sửa chữa một chiếc máy bay khác.
"Tai nạn khiến 18 người trên khoang không qua khỏi và chỉ duy nhất phi công sống sót, đang được điều trị" - một quan chức sân bay cho hay - "Máy bay bốc cháy sau khi trượt khỏi đường băng và lao xuống cánh đồng".
Những hình ảnh được công bố cho thấy thân máy bay vỡ nát toang hoác, lính cứu hỏa đang cố dập tắt đám cháy trong khi cột khói đen dày đặc bốc cao ngút trời. Nhìn mà thấy đau lòng ghê!
Đội phản ứng nhanh của quân đội Nepal đang hỗ trợ nỗ lực cứu hộ tại hiện trường, làm việc hết công suất.
Các thi thể được đưa lên xe cứu thương trên cáng trong khi người dân địa phương đứng nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy đau buồn.
Sân bay quốc tế Tribhuvan - sân bay chính tại Nepal phục vụ các chuyến bay quốc tế và nội địa - đã phải đóng cửa tạm thời để đội cứu hộ làm việc.
Tuy đang là mùa mưa ở Kathmandu nhưng trời không mưa vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mặc dù tầm nhìn ở khắp thủ đô Nepal đều khá thấp.
Hãng Saurya Airlines đang khai thác các chuyến bay nội địa tại Nepal bằng 2 máy bay Bombardier CRJ 200, đã khoảng 20 năm tuổi rồi đó.
Nguồn: soha.vn