Máy bay không người lái MQ-4C Triton của Mỹ vừa phải "quay xe" gấp sau khi bất ngờ chạm mặt tiêm kích F-14 của Iran. Drama trên không căng đét luôn á! ️
Theo tờ Nournews đưa tin hôm thứ Ba (18/3), chiếc UAV trinh sát MQ-4C của Mỹ đã nhanh chóng chuồn khỏi vùng trời gần Iran sau khi chạm trán với cả tiêm kích F-14 lẫn máy bay không người lái giám sát của nước này. Tình hình căng thẳng cực mạnh luôn!
Không quân Iran lập tức lên tiếng khẳng định quyết tâm: "Lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng phòng thủ để chống lại mọi hành vi gây hấn và sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của đối thủ ở Trung Đông nếu cần thiết". Nghe là biết không đùa được rồi!
Còn Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày còn cảnh báo nặng hơn: "Iran sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay thù địch nao (có người lái hoặc không người lái) vi phạm không phận... Chúng tôi cảnh báo đối phương không thực hiện hành động khiêu khích". Xịn sò thật!
Các quan chức quân sự Iran trước đó cũng đã nhắc nhở rõ ràng rồi: bất kỳ hành vi xâm nhập trái phép nào vào không phận nước này đều sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt.
Sự việc này xảy ra đúng lúc căng thẳng giữa Washington và Tehran đang ở mức độ cao. Hôm 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn tuyên bố Iran phải chịu trách nhiệm cho mọi cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen trong tương lai. Thêm dầu vào lửa rồi đây!
Theo Reuters, trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tăng cường trinh sát ở khu vực Vịnh Ba Tư, có liên quan đến hoạt động gia tăng của lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) ở Biển Đỏ, nơi nhóm này đã tấn công các tàu thương mại bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Nhân tiện, cho các bạn biết luôn về hai "anh hùng" trong cuộc đụng độ này nhé!
Máy bay trinh sát không người lái MQ-4C Triton được phát triển dựa trên UAV RQ-4 Global Hawk mà Northrop Grumman sản xuất cho Không quân Mỹ. Con này bay cao hơn 17 km, tốc độ tối đa 610 km/h và có thể hoạt động liên tục khoảng 30 tiếng luôn. Stamina khủng phết!
Nguồn: soha.vn
Theo tờ Nournews đưa tin hôm thứ Ba (18/3), chiếc UAV trinh sát MQ-4C của Mỹ đã nhanh chóng chuồn khỏi vùng trời gần Iran sau khi chạm trán với cả tiêm kích F-14 lẫn máy bay không người lái giám sát của nước này. Tình hình căng thẳng cực mạnh luôn!
Không quân Iran lập tức lên tiếng khẳng định quyết tâm: "Lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng phòng thủ để chống lại mọi hành vi gây hấn và sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của đối thủ ở Trung Đông nếu cần thiết". Nghe là biết không đùa được rồi!
Còn Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày còn cảnh báo nặng hơn: "Iran sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay thù địch nao (có người lái hoặc không người lái) vi phạm không phận... Chúng tôi cảnh báo đối phương không thực hiện hành động khiêu khích". Xịn sò thật!
Các quan chức quân sự Iran trước đó cũng đã nhắc nhở rõ ràng rồi: bất kỳ hành vi xâm nhập trái phép nào vào không phận nước này đều sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt.
Sự việc này xảy ra đúng lúc căng thẳng giữa Washington và Tehran đang ở mức độ cao. Hôm 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn tuyên bố Iran phải chịu trách nhiệm cho mọi cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen trong tương lai. Thêm dầu vào lửa rồi đây!
Theo Reuters, trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tăng cường trinh sát ở khu vực Vịnh Ba Tư, có liên quan đến hoạt động gia tăng của lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) ở Biển Đỏ, nơi nhóm này đã tấn công các tàu thương mại bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Nhân tiện, cho các bạn biết luôn về hai "anh hùng" trong cuộc đụng độ này nhé!
Máy bay trinh sát không người lái MQ-4C Triton được phát triển dựa trên UAV RQ-4 Global Hawk mà Northrop Grumman sản xuất cho Không quân Mỹ. Con này bay cao hơn 17 km, tốc độ tối đa 610 km/h và có thể hoạt động liên tục khoảng 30 tiếng luôn. Stamina khủng phết!
Nguồn: soha.vn