Trời ơi tin buồn quá! Ngày 4/6, các chú bác chức năng Mỹ xác nhận đã tìm thấy xác chiếc máy bay Cessna Citation ở khu đồi núi bang Virginia, nhưng không có ai sống sót cả.
Plot twist là chiếc máy bay này đã "đột nhập" không phận thủ đô Washington D.C. trước đó, khiến Lầu Năm Góc phải điều luôn chiến đấu cơ đuổi theo. Drama dữ dội!
Theo cảnh sát Mỹ, máy bay rơi lúc khoảng 16h chiều ngày 4/6 (giờ địa phương). Mất tận 4 tiếng sau, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường ở khu vực đồi núi thuộc Thung lũng Shenandoah, bang Virginia, nhưng đã không còn ai sống sót.
Trước đó cùng ngày, quốc phòng Mỹ đã cho máy bay chiến đấu F-16 bay lên đuổi theo khi chiếc Cessna Citation này "vượt rào" vào không phận thủ đô. Quân đội Mỹ cố gắng liên lạc với phi công nhưng... read là read, không ai rep cả
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ khẳng định những chiếc F-16 đuổi theo không phải nguyên nhân khiến máy bay Cessna rơi nhé!
Theo Cơ quan Quản lý hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay Cessna Citation cỡ nhỏ này cất cánh từ sân bay thành phố Elizabethtown ở bang Tennessee, định bay đến sân bay Long Island MacArthur ở New York. Nhưng đến vùng trời Long Island, nó bất ngờ đổi hướng bay thẳng xuống Washington D.C. rồi rơi ở bang Virginia. Lạ phết!
Các trang web theo dõi chuyến bay cho biết máy bay này giảm độ cao cực nhanh, có lúc rơi với tốc độ hơn 540 km/h luôn á!
Theo trang Flight Aware, chiếc máy bay này đăng ký dưới tên công ty Encore Motors ở Melbourne, Florida. Ông John Rumpel - người điều hành công ty - chia sẻ với The New York Times rằng trên máy bay có con gái, cháu gái ông cùng bảo mẫu và phi công. Họ đang trên đường về nhà ở East Hampton, Long Island sau khi thăm nhà ông ở North Carolina. Thương quá đi mất
Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ việc.
Nguồn: soha.vn