Ôi trời ơi, tin này nghe mà tim đau quá đi Chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Pakistan International Airlines (PIA) chở gần 100 người đã gặp nạn thảm khốc, rơi xuống phía Nam thành phố Karachi vào chiều 22/5.
Theo CNN đưa tin chiều ngày 22/5 (giờ địa phương), chuyến bay PK8303 của hãng hàng không quốc gia Pakistan cất cánh từ Lahore và dự kiến hạ cánh lúc 14h30 giờ địa phương ở Karachi nhưng đã biến mất khỏi màn hình radar. Bộ Hàng không nước này cho biết, trên máy bay có 91 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.
Theo AP, ban đầu thị trưởng thành phố Karachi cho rằng tất cả hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng Nhưng may mắn là hai quan chức từ Cơ quan hàng không dân dụng quốc gia thông báo đã tìm thấy ít nhất 2 người sống sót. Máy bay rơi xuống khu dân cư đông đúc nằm sát sân bay luôn. Thị trưởng Wasim Akhtar cho biết ít nhất 5 hay 6 ngôi nhà cũng bị hủy hoại trong thảm kịch này.
Các nhân chứng kể lại rằng chiếc Airbus A320 dường như cố gắng hạ cánh 2-3 lần trước khi lao xuống gần sân bay quốc tế Jinnah. Vị trí máy bay rơi là khu dân cư đông đúc với nhiều hộ nghèo, nghe mà thương quá
Cư dân địa phương Abdul Rahman chia sẻ rằng anh thấy máy bay lượn vòng ít nhất 3 lần, nhưng sau đó nó đã đâm sầm xuống nhiều hộ dân. Hiện tại cảnh sát và quân đội đã phong tỏa khu vực xung quanh rồi.
Trên Twitter, nhiều người dân trong khu vực chứng kiến thảm kịch lúc đó đã chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay trước khi xảy ra vụ tai nạn. Các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy chiếc máy bay bay quá thấp và thậm chí cảm thấy những bức tường nhà rung mạnh, máy bay nghiêng hẳn về một phía - nghe kinh khủng lắm!
Hiện tại công tác cứu hộ khẩn cấp vẫn đang được tiến hành, thông tin về vụ việc sẽ được tiếp tục cập nhật. Cầu mong những người gặp nạn được an nghỉ
Nguồn: kenh14.vn