Ôi chao chao, chuyện Boeing lại thêm một lần nữa khiến dân tình phải há hốc mồm!
Theo ABC News đưa tin ngày 5/4, tập đoàn Boeing đã phải rút hầu bao đền cho Alaska Air Group tận 160 triệu USD sau vụ cửa máy bay... bay luôn trên chuyến bay Alaska 1282. Nghe số tiền mà choáng á nha!
Alaska Air Group cho biết đây chỉ là "khoản bồi thường ban đầu" thôi nha mọi người. Số tiền này dùng để giải quyết thiệt hại tài chính từ chuyến bay 1282 và cả lệnh cấm bay đối với dòng 737-9 MAX nữa.
Hãng hàng không này tính toán rằng sự cố trên khiến họ "bay" mất khoảng 160 triệu USD lợi nhuận trước thuế trong quý đầu năm nay luôn. Thiệt hại chủ yếu từ doanh thu sụt giảm, hoạt động không ổn và chi phí để khôi phục lại đội bay. Chứ không phải chuyện đùa đâu!
Plot twist là Boeing còn dự kiến đền bù thêm theo những điều khoản... BÍ MẬT nữa đó! Mysterious vãi chưởng!
Khi ABC News hỏi ý kiến, Boeing nhắc lại lời tuyên bố tháng trước của Giám đốc Tài chính Brian West. Ông này nói "sự cân nhắc dành cho khách hàng sẽ được thể hiện rõ".
"Chúng tôi phải giải quyết vấn đề và chúng tôi đang nỗ lực. Chúng tôi tiếp tục đứng sau khách hàng với trách nhiệm đó" – ông West khẳng định vào ngày 20/3. Nghe có vẻ nghiêm túc đấy nha!
Nhắc lại chút cho mọi người nhớ: Chuyến bay 1282 của Alaska Airlines gặp sự cố "drama" vài phút sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Portland vào ngày 5/1. Tưởng tượng cảnh đang bay bỗng thân máy bay bung ra, sợ chưa!
May mắn là máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn và không ai bị thương nặng. Phew!
Sau vụ việc "chấn động" này, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ lập tức ra lệnh cấm bay đối với khoảng 171 chiếc Max 9 trên toàn thế giới luôn. Nghiêm trọng thật sự!
Đến ngày 26/1, hãng Alaska Airlines mới cho đội bay Boeing 737 Max 9 bay trở lại sau đợt kiểm tra kỹ càng.
Và giờ là phần "ối giời ơi" nhất: Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) công bố tháng 2, 4 bu lông - đúng là 4 cái bu lông được thiết kế để ngăn phần thân trên rơi ra - đã bị mất trước chuyến bay rồi! Vậy mà vẫn cho bay à trời?
Nguồn: soha.vn
Theo ABC News đưa tin ngày 5/4, tập đoàn Boeing đã phải rút hầu bao đền cho Alaska Air Group tận 160 triệu USD sau vụ cửa máy bay... bay luôn trên chuyến bay Alaska 1282. Nghe số tiền mà choáng á nha!
Alaska Air Group cho biết đây chỉ là "khoản bồi thường ban đầu" thôi nha mọi người. Số tiền này dùng để giải quyết thiệt hại tài chính từ chuyến bay 1282 và cả lệnh cấm bay đối với dòng 737-9 MAX nữa.
Hãng hàng không này tính toán rằng sự cố trên khiến họ "bay" mất khoảng 160 triệu USD lợi nhuận trước thuế trong quý đầu năm nay luôn. Thiệt hại chủ yếu từ doanh thu sụt giảm, hoạt động không ổn và chi phí để khôi phục lại đội bay. Chứ không phải chuyện đùa đâu!
Plot twist là Boeing còn dự kiến đền bù thêm theo những điều khoản... BÍ MẬT nữa đó! Mysterious vãi chưởng!
Khi ABC News hỏi ý kiến, Boeing nhắc lại lời tuyên bố tháng trước của Giám đốc Tài chính Brian West. Ông này nói "sự cân nhắc dành cho khách hàng sẽ được thể hiện rõ".
"Chúng tôi phải giải quyết vấn đề và chúng tôi đang nỗ lực. Chúng tôi tiếp tục đứng sau khách hàng với trách nhiệm đó" – ông West khẳng định vào ngày 20/3. Nghe có vẻ nghiêm túc đấy nha!
Nhắc lại chút cho mọi người nhớ: Chuyến bay 1282 của Alaska Airlines gặp sự cố "drama" vài phút sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Portland vào ngày 5/1. Tưởng tượng cảnh đang bay bỗng thân máy bay bung ra, sợ chưa!
May mắn là máy bay hạ cánh khẩn cấp an toàn và không ai bị thương nặng. Phew!
Sau vụ việc "chấn động" này, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ lập tức ra lệnh cấm bay đối với khoảng 171 chiếc Max 9 trên toàn thế giới luôn. Nghiêm trọng thật sự!
Đến ngày 26/1, hãng Alaska Airlines mới cho đội bay Boeing 737 Max 9 bay trở lại sau đợt kiểm tra kỹ càng.
Và giờ là phần "ối giời ơi" nhất: Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) công bố tháng 2, 4 bu lông - đúng là 4 cái bu lông được thiết kế để ngăn phần thân trên rơi ra - đã bị mất trước chuyến bay rồi! Vậy mà vẫn cho bay à trời?
Nguồn: soha.vn