Máy bay "mất liên lạc" khiến tiêm kích F-16 xuất kích, dân thủ đô Mỹ hoảng hồn vì tiếng nổ siêu thanh

GaGirl3392

New member
c5d9c5882e07c0c7a123.png


Ngày 4/6 vừa rồi, một sự việc nghẹt thở đã diễn ra khi không quân Mỹ phải điều tiêm kích F-16 đuổi theo một chiếc máy bay hạng nhẹ vi phạm không phận Washington DC. Phi công điều khiển chiếc Cessna Citation này cứ im hơi lặng tiếng không trả lời radio, rồi cuối cùng máy bay lao xuống dãy núi ở Virginia

c2040d135022940f19df.png


Cái twist drama nhất là đội tiêm kích bay siêu thanh khiến phát ra tiếng nổ "đùng đoàng" trên bầu trời thủ đô, người dân Washington DC nghe xong tưởng có chuyện gì chấn động luôn rồi

Theo Reuters, trên chiếc Cessna có 4 người. Loại máy bay này thường chở tối đa 12 hành khách. Máy bay được đăng ký dưới tên công ty Encore Motors of Melbourne, bang Florida theo dữ liệu từ Flight Aware.

John Rumpel - chủ hãng Encore - chia sẻ với Washington Post rằng con gái, cháu gái và bảo mẫu của ông đều có mặt trên chuyến bay đó "Chúng tôi không biết gì về vụ rơi. Chúng tôi đang trao đổi với FAA," ông Rumpel cho hay.

Quân đội Mỹ đã cố gắng liên lạc với phi công nhưng không nhận được hồi đáp nào, cho đến khi chiếc Cessna rơi xuống gần rừng quốc gia George Washington ở Virginia, Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) thông báo.

Một nguồn tin cho biết chiếc Cessna lúc đó có vẻ đang bay ở chế độ tự lái (autopilot)

"Máy bay của NORAD được phép bay với tốc độ siêu thanh và người dân ở trong vùng có thể nghe thấy tiếng nổ siêu thanh," thông cáo nêu rõ. NORAD còn cho biết họ đã dùng pháo sáng để cố thu hút sự chú ý của phi công nữa đó.

Một quan chức Mỹ khẳng định nguyên nhân tai nạn KHÔNG phải do đội tiêm kích rượt đuổi nhé.

Plot twist tiếp là chiếc Cessna cất cánh từ sân bay Elizabethton ở Tennessee, định bay đến sân bay Long Island MacArthur ở New York. Nhưng theo Flight Aware thì máy bay bay đến gần New York rồi bỗng dưng quay đầu 180 độ, cuối cùng kết thúc hành trình ở Virginia

c5ca51cba8cacffd8c90.jpg


Cảnh sát Virginia cho biết họ đang tìm kiếm xác máy bay nhưng vẫn chưa thấy gì.

Những vụ phi công không hồi đáp tuy hiếm nhưng cũng đã xảy ra trước đây. Golf thủ nổi tiếng Payne Stewart thiệt mạng năm 1999 cùng 4 người khác khi máy bay bay qua hàng ngàn dặm mà phi công không phản hồi, rồi lao xuống South Dakota - không ai sống sót

Tương tự năm 2014, một chiếc máy bay tư nhân nhỏ của Mỹ lao xuống bờ biển phía Đông Jamaica sau khi phi công không hồi đáp và máy bay chệch hướng xa về phía Tây Nam Florida, khiến hệ thống an ninh Mỹ phải điều tiêm kích hộ tống.

Quay lại ngày 4/6, tiếng nổ siêu thanh thực sự khiến người dân Washington khiếp vía đến mức lên Twitter chia sẻ rần rần. Nhiều người cho biết âm thanh to đến nỗi làm rung chuyển cả mặt đất và tường nhà Thậm chí người dân ở tận phía bắc Virginia và Maryland cũng nghe thấy nữa!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top