Máy bay không người lái giao giấy báo trúng tuyển đại học - Trung Quốc "flex" công nghệ khiến netizen trầm trồ ✨

ChangXanhVN

New member
Một trường đại học ở Trung Quốc vừa tạo trend mới siêu xịn khi trở thành ngôi trường đầu tiên ở nước này sử dụng máy bay không người lái (UAV) để ship giấy báo trúng tuyển đến tay các sĩ tử. Quên bưu điện truyền thống đi, giờ thông báo nhập học bay thẳng từ trên trời xuống luôn rồi!

Sau khi drone hạ cánh, một nhân viên bưu điện đã nhận gói hàng từ UAV và trao tận tay cho 4 thí sinh may mắn.

989cc8f4642071d047dd.png


Tu Sulan, nữ sinh đầu tiên được "unbox" giấy báo nhập học từ trên trời, chia sẻ em cực kỳ phấn khích với trải nghiệm độc lạ này. Nữ sinh vừa đỗ ngành Hóa học của Đại học Công nghệ Hoa Nam. Việc nhận giấy báo theo kiểu high-tech như này không chỉ cho em thấy sức mạnh của công nghệ mà còn khiến em tràn đầy hứng khởi về cuộc sống đại học sắp tới.

Anh Zou Liwen, nhân viên bưu điện chi nhánh tại Quảng Châu, cho hay địa điểm và thời gian giao hàng được tính toán kỹ càng lắm nha, từ không gian hạ cánh, thời tiết cho đến cường độ tín hiệu để điều khiển máy bay không người lái - mọi thứ đều phải chuẩn chỉnh!

Chiếc drone được dùng trong chuyến giao hàng đặc biệt này do EHang chế tạo - một công ty sản xuất drone có trụ sở tại Quảng Châu. Con máy bay này có thể mang theo hàng hóa nặng tới 5 kg, chỉ cần khoảng đất 5 mét vuông để hạ cánh và có thể bay xa tới 20 km. Thông số khá ổn đấy! ⚙️

c8dda8e3de5b11f69608.png


Theo SCMP, những năm gần đây, số lượng tân sinh viên đại học ở Trung Quốc lên tới khoảng 10 triệu người mỗi năm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một giấy báo nhập học được ship bằng drone. Cuộc vận chuyển này được coi là bước khởi đầu cho nhiều chuyến hàng tương tự trong tương lai.

Ngành hậu cần đang coi drone là giải pháp giao hàng nhanh hơn và an toàn hơn cho các đoạn đường ngắn. Theo nghiên cứu, nhân viên giao hàng phải mất 30 phút để giao xong đơn hàng cách 3 km, nhưng nếu dùng drone thì nhanh hơn nhiều lần luôn! ⏱️

Dự án này là một phần trong "tham vọng" phát triển nền kinh tế tầm thấp tại Quảng Châu. Thành phố này còn có kế hoạch sử dụng drone để giao mẫu máu khẩn cấp, phun thuốc trừ sâu ở cánh đồng và thậm chí... vận chuyển người nữa đó! Tưởng tượng được không?

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin, câu chuyện này nhận về phản ứng trái chiều từ netizen.

"Tôi rất ghen tị với những đứa trẻ ngày nay. Thật tuyệt khi được nhận giấy báo nhập học bằng drone", một người bình luận.

"Vẫn cần một người giao hàng đưa gói hàng vào tay học sinh", một người khác nhận xét thực tế.

25de7337890dde113dca.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top