Ơ kìa, drama gì xảy ra tại sân bay El Prat ở Barcelona vậy trời! Một chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp để cấp cứu thai phụ sắp sinh, nghe thương tâm lắm đúng không? Nhưng plot twist đây rồi – hoá ra đây chỉ là cái cớ để 28 người tìm cách nhập cảnh lậu vào Tây Ban Nha luôn! Cảnh sát địa phương đã bắt được 14 người rồi, còn 14 người nữa đang "mất dạng" đâu đó.
Chuyện là chuyến bay PC652 của Pegasus Airlines đang bay từ Casablanca (Morocco) tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) bình thường thôi. Tới 4h30 sáng theo giờ địa phương, khi máy bay đã bay được hơn nửa chặng đường thì bỗng một chị hành khách báo với tiếp viên là mình có dấu hiệu chuyển dạ rồi. Phi công không dám chơi, phải cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay El Prat để cấp cứu cho chị này vì nghi bị vỡ ối.
Tại sân bay El Prat, giao thức cấp cứu thai phụ được kích hoạt ngay lập tức luôn. Hai đội tuần tra của lực lượng bảo vệ dân sự và nhân viên y tế đã sẵn sàng tại đường băng rồi. Nhưng mà chuyện không đơn giản như vậy đâu!
Vừa mở cửa máy bay, 28 hành khách đã nhảy xuống đường băng luôn – kiểu như phim hành động ấy! 14 người trong số đó cố tìm cách bỏ trốn, còn 14 người kia bị cảnh sát bắt được ngay, trong đó có cả chị thai phụ kia nữa. Và đoán xem sao? Chị này tuy có thai thật nhưng chưa tới ngày sinh đâu nhé! Chị cũng bị bắt vì tình nghi trợ giúp nhóm người nhập cảnh trái phép luôn rồi.
Trong số 14 người bị bắt, có 5 người được yêu cầu lên máy bay tiếp tục bay đến Istanbul, 8 người đang chờ bị trục xuất. Còn 14 người kia thì cảnh sát vẫn đang truy tìm.
Nguồn: tinhte.vn