Sáng 20/10 vừa qua, sân bay quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc) chứng kiến vụ tai nạn hàng không siêu nghiêm trọng khiến ai cũng phải rùng mình Hai nhân viên mặt đất đã không qua khỏi sau khi bị máy bay hàng hóa đâm rơi xuống biển. May mắn là bốn thành viên phi hành đoàn trên máy bay vẫn bình an vô sự.
Chiếc máy bay gặp nạn chính là chuyến bay UAE9788 của hãng Emirates, bay từ Dubai sang Hồng Kông. Theo ghi nhận của HK01, các tàu cứu hộ đã được huy động tốc độ ánh sáng đến hiện trường, còn trên bờ thì hàng chục xe cứu hỏa cùng đội ngũ cứu hộ đang làm việc hết công suất.
Cảnh tượng tại hiện trường thực sự nhìn đau lòng: phần đầu máy bay mắc kẹt ngay trên bờ kè chắn sóng, đuôi thì hướng ra biển. Thân máy bay vỡ nát kinh hoàng, phần đầu thủng lỗ chỗ lớn, cánh gãy gập hết cả, thân giữa gãy làm đôi luôn còn đuôi chỉ lộ ra một tí xíu. Bên trái, cửa thoát hiểm đã bung phao trượt, còn bên phải chỉ mở cửa mà phao chưa kịp bung hoàn toàn.
Tại buổi họp báo lúc 10 giờ sáng, ông Yiu Siu Chung - Giám đốc điều hành vận hành sân bay thuộc Cục Quản lý sân bay Hồng Kông - cho biết thời tiết và đường băng lúc đó đều ở mức an toàn, không có gì ảnh hưởng đến hoạt động bay cả. Điểm đáng chú ý là phi hành đoàn không gửi bất kỳ tín hiệu cầu cứu hay yêu cầu hỗ trợ nào trước khi vụ việc xảy ra luôn
Theo thông tin từ Cục Cứu hỏa, lúc 3 giờ 53 phút sáng, trung tâm kiểm soát không lưu đã bấm chuông báo tai nạn, thông báo có sự cố máy bay. Chỉ đúng 2 phút sau, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, nơi họ phát hiện máy bay gãy làm hai phần, đang trôi nổi trên mặt nước, cùng bốn thành viên phi hành đoàn đang chờ cứu hộ tại cửa thoát hiểm.
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng hỗ trợ bốn người thoát ra an toàn. Cùng lúc đó, thông tin cho biết một xe tuần tra của đội an ninh sân bay đã bị máy bay va trúng rồi rơi xuống biển Lực lượng cứu hộ lập tức mở rộng tìm kiếm cả trên mặt đất lẫn dưới nước trong phạm vi 500 mét quanh đường băng phía Bắc.
Sau 40 phút lặn tìm kiếm, thợ lặn đã xác định được vị trí chiếc xe và trục vớt được hai người bên trong. Tuy nhiên thương tâm thay, người lái xe khoảng 40 tuổi đã tử vong lúc 6 giờ 26 phút sáng tại bệnh viện, còn người ngồi cùng khoảng 30 tuổi được xác định đã tử vong tại chỗ từ lúc 5 giờ 55 phút
Đến 9 giờ sáng, bốn thành viên phi hành đoàn được đưa tới Bệnh viện Bắc Lantau bằng xe cứu thương cỡ lớn để kiểm tra sức khỏe, sau đó được cảnh sát đưa đi lấy lời khai. Gia đình hai nạn nhân cũng đã có mặt tại bệnh viện.
Hiện tại, Cảnh sát sân bay cùng Đội điều tra trọng án Khu vực New Territories South (3A và 3B) đã vào cuộc điều tra, phối hợp với Cục Hàng không dân dụng và Cục Quản lý sân bay để làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn thương tâm này.
Nguồn: kenh14.vn
Chiếc máy bay gặp nạn chính là chuyến bay UAE9788 của hãng Emirates, bay từ Dubai sang Hồng Kông. Theo ghi nhận của HK01, các tàu cứu hộ đã được huy động tốc độ ánh sáng đến hiện trường, còn trên bờ thì hàng chục xe cứu hỏa cùng đội ngũ cứu hộ đang làm việc hết công suất.
Cảnh tượng tại hiện trường thực sự nhìn đau lòng: phần đầu máy bay mắc kẹt ngay trên bờ kè chắn sóng, đuôi thì hướng ra biển. Thân máy bay vỡ nát kinh hoàng, phần đầu thủng lỗ chỗ lớn, cánh gãy gập hết cả, thân giữa gãy làm đôi luôn còn đuôi chỉ lộ ra một tí xíu. Bên trái, cửa thoát hiểm đã bung phao trượt, còn bên phải chỉ mở cửa mà phao chưa kịp bung hoàn toàn.
Tại buổi họp báo lúc 10 giờ sáng, ông Yiu Siu Chung - Giám đốc điều hành vận hành sân bay thuộc Cục Quản lý sân bay Hồng Kông - cho biết thời tiết và đường băng lúc đó đều ở mức an toàn, không có gì ảnh hưởng đến hoạt động bay cả. Điểm đáng chú ý là phi hành đoàn không gửi bất kỳ tín hiệu cầu cứu hay yêu cầu hỗ trợ nào trước khi vụ việc xảy ra luôn
Theo thông tin từ Cục Cứu hỏa, lúc 3 giờ 53 phút sáng, trung tâm kiểm soát không lưu đã bấm chuông báo tai nạn, thông báo có sự cố máy bay. Chỉ đúng 2 phút sau, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, nơi họ phát hiện máy bay gãy làm hai phần, đang trôi nổi trên mặt nước, cùng bốn thành viên phi hành đoàn đang chờ cứu hộ tại cửa thoát hiểm.
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng hỗ trợ bốn người thoát ra an toàn. Cùng lúc đó, thông tin cho biết một xe tuần tra của đội an ninh sân bay đã bị máy bay va trúng rồi rơi xuống biển Lực lượng cứu hộ lập tức mở rộng tìm kiếm cả trên mặt đất lẫn dưới nước trong phạm vi 500 mét quanh đường băng phía Bắc.
Sau 40 phút lặn tìm kiếm, thợ lặn đã xác định được vị trí chiếc xe và trục vớt được hai người bên trong. Tuy nhiên thương tâm thay, người lái xe khoảng 40 tuổi đã tử vong lúc 6 giờ 26 phút sáng tại bệnh viện, còn người ngồi cùng khoảng 30 tuổi được xác định đã tử vong tại chỗ từ lúc 5 giờ 55 phút
Đến 9 giờ sáng, bốn thành viên phi hành đoàn được đưa tới Bệnh viện Bắc Lantau bằng xe cứu thương cỡ lớn để kiểm tra sức khỏe, sau đó được cảnh sát đưa đi lấy lời khai. Gia đình hai nạn nhân cũng đã có mặt tại bệnh viện.
Hiện tại, Cảnh sát sân bay cùng Đội điều tra trọng án Khu vực New Territories South (3A và 3B) đã vào cuộc điều tra, phối hợp với Cục Hàng không dân dụng và Cục Quản lý sân bay để làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn thương tâm này.
Nguồn: kenh14.vn