Vụ "giăng bẫy" khiến máy bay IL-20 của Nga bị phòng không Syria bắn nhầm đã khiến Israel phải gánh hậu quả nặng nề, và máy bay tiêm kích F-16 của họ "biến mất" từ đó đến giờ luôn
Israel: Từ chọc giận "Gấu Nga"...
Vụ máy bay trinh sát điện tử IL-20 vô tình "dính đạn" tên lửa phòng không S-200 của Syria đã khiến Nga tức ói máu não
Dựa trên data từ radar của các tổ hợp tên lửa S-400 đang canh 24/7 ở Syria, Moscow đã tung ra loạt bằng chứng "không thể chối cãi", tố thẳng Israel là "thủ phạm" và phải chịu trách nhiệm về bi kịch này.
Ngay lập tức, hàng loạt đòn "trả thù" trực tiếp và gián tiếp đối với Israel đã được Moscow triển khai. Một trong những "đòn đau" nhất chính là việc Nga sẽ nối lại việc cung cấp cho Syria các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 xịn xò, sau khi delay liên tục vì áp lực quốc tế suốt 3 năm nay.
Mặc dù Bộ trưởng BQP Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng 2 tuần nữa (tính từ 24/09) Moscow mới ship cho Damascus, nhưng chỉ trong 3 ngày gần đây, liên tiếp có các máy bay vận tải quân sự hạng nặng (An-124 Ruslan và IL-76) của Nga đổ bộ Syria.
Một số nguồn tin cho rằng có vẻ Moscow hành động nhanh hơn lời tuyên bố, và trong bụng những chiếc máy bay vận tải quân sự của Nga chính là những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 dành cho Syria, kèm theo cả những tổ hợp tác chiến điện tử xịn sò để tăng khả năng gây nhiễu, "bịt mắt" lực lượng Israel cũng như Mỹ-NATO nữa đó
Trước đó, ông Sergei Shoigu nhấn mạnh rằng: "Các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 trang bị hệ thống điều khiển tự động vốn chỉ được cung cấp cho lực lượng vũ trang Nga, có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không từ cự ly hơn 250km và tấn công đồng thời nhiều mục tiêu".
Như vậy, tên lửa S-300 - thứ vũ khí được coi là "khắc tinh" của mọi loại mục tiêu bay, kể cả máy bay tiêm kích tàng hình và tên lửa đạn đạo, sắp được triển khai giăng "lưới lửa" ở Syria rồi đây
Chưa rõ sẽ có bao nhiêu hệ thống S-300 được Nga chuyển cho Syria, nhưng theo ông Shoigu, các hệ thống này sẽ được tích hợp và chỉ huy thống nhất bởi lực lượng phòng không Nga ở Syria.
Số lượng S-300 được bàn giao cho Damascus càng nhiều thì Không quân Israel càng khó khăn, thậm chí đến Mỹ-NATO cũng phải "hạ nhiệt", không còn dọa đánh Syria ầm ầm như cách đây vài tuần nữa.
... tới phải lãnh hậu quả nặng nề: Tiêm kích F-16 "mất tích"?
Sau khi bị Nga chỉ đích danh là "thủ phạm và phải chịu trách nhiệm" cho thảm họa máy bay trinh sát IL-20 bị bắn rơi, Israel vẫn "lên gân" khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố:
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để ngăn cản sự xuất hiện lực lượng quân sự của Iran tại Syria. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hợp tác quân sự giữa lực lượng phòng vệ Israel và quân đội Nga".
Nhưng, có vẻ như Nga đã ra đòn quá hiểm khiến Israel phải "hạ nhiệt" ngay:
Thứ nhất, công bố các bằng chứng "đanh thép" về vụ tiêm kích F-16 cố tình giăng bẫy để tên lửa S-200 Syria bắn hạ máy bay IL-20 Nga, khiến Israel thanh minh yếu ớt.
Thứ hai, tăng cường lực lượng phòng không và tác chiến điện tử cực mạnh tới Syria nhằm thiết lập vùng cấm bay trên không phận quốc gia Cận Đông này.
Thứ ba, chuyển giao tên lửa S-300 và có thể kèm theo nhiều loại vũ khí xịn xò khác nữa cho Syria.
Nhiều ý kiến cho rằng những nước cờ táo bạo này đã khiến Israel "hố nặng" khi không chịu "nhận lỗi" và họ phải hứng chịu hậu quả: Syria có được S-300 như mong muốn từ lâu; các loại tiêm kích thông thường như F-15, F-16 Israel mất "đất làm ăn"; không ngăn được Iran và lực lượng Hezbollah hiện diện ở Syria
Có thể thấy kể từ hôm IL-20 Nga bị bắn hạ, Không quân Israel đã dừng mọi hoạt động không kích vào lãnh thổ Syria, tiêm kích F-16 cũng "mất tích" từ đó đến giờ.
Có lẽ Israel cũng lo lắng khi có thể xảy ra nguy cơ các tiêm kích F-16 của mình bị tên lửa phòng không Nga "vô tình" bắn nhầm. Thôi thì tạm "tránh voi chẳng xấu mặt nào"
Nhưng chưa hết, một khi các hệ thống tên lửa S-300 đi vào trực chiến, những loại tiêm kích F-15, F-16 Israel mới thực sự gặp nguy hiểm bởi Syria không phải là Nga - từ trước đến nay họ vẫn bắn tiêu diệt chiến đấu cơ Do Thái.
Nay với tên lửa S-300 mới chuẩn bị tiếp nhận, Damascus sắp sở hữu lá chắn có tầm bắn tới hơn 250km, đủ sức vô hiệu hóa được tiêm kích F-16 Israel, khiến chúng sẽ còn phải "mất tích dài dài" trên bầu trời Syria
Tất nhiên, với kinh nghiệm và trình độ "bậc thầy" về tác chiến tập kích đường không vốn từng khiến chính Syria phải nhiều lần ôm hận, một khi bị đẩy vào thế đường cùng, rất có thể Israel sẽ "quẫy đạp" mạnh mẽ, bất chấp tên lửa S-300 Syria và tên lửa S-400 Nga.
Nguồn: soha.vn
Israel: Từ chọc giận "Gấu Nga"...
Vụ máy bay trinh sát điện tử IL-20 vô tình "dính đạn" tên lửa phòng không S-200 của Syria đã khiến Nga tức ói máu não
Dựa trên data từ radar của các tổ hợp tên lửa S-400 đang canh 24/7 ở Syria, Moscow đã tung ra loạt bằng chứng "không thể chối cãi", tố thẳng Israel là "thủ phạm" và phải chịu trách nhiệm về bi kịch này.
Ngay lập tức, hàng loạt đòn "trả thù" trực tiếp và gián tiếp đối với Israel đã được Moscow triển khai. Một trong những "đòn đau" nhất chính là việc Nga sẽ nối lại việc cung cấp cho Syria các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 xịn xò, sau khi delay liên tục vì áp lực quốc tế suốt 3 năm nay.
Mặc dù Bộ trưởng BQP Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng 2 tuần nữa (tính từ 24/09) Moscow mới ship cho Damascus, nhưng chỉ trong 3 ngày gần đây, liên tiếp có các máy bay vận tải quân sự hạng nặng (An-124 Ruslan và IL-76) của Nga đổ bộ Syria.
Một số nguồn tin cho rằng có vẻ Moscow hành động nhanh hơn lời tuyên bố, và trong bụng những chiếc máy bay vận tải quân sự của Nga chính là những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 dành cho Syria, kèm theo cả những tổ hợp tác chiến điện tử xịn sò để tăng khả năng gây nhiễu, "bịt mắt" lực lượng Israel cũng như Mỹ-NATO nữa đó
Trước đó, ông Sergei Shoigu nhấn mạnh rằng: "Các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 trang bị hệ thống điều khiển tự động vốn chỉ được cung cấp cho lực lượng vũ trang Nga, có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không từ cự ly hơn 250km và tấn công đồng thời nhiều mục tiêu".
Như vậy, tên lửa S-300 - thứ vũ khí được coi là "khắc tinh" của mọi loại mục tiêu bay, kể cả máy bay tiêm kích tàng hình và tên lửa đạn đạo, sắp được triển khai giăng "lưới lửa" ở Syria rồi đây
Chưa rõ sẽ có bao nhiêu hệ thống S-300 được Nga chuyển cho Syria, nhưng theo ông Shoigu, các hệ thống này sẽ được tích hợp và chỉ huy thống nhất bởi lực lượng phòng không Nga ở Syria.
Số lượng S-300 được bàn giao cho Damascus càng nhiều thì Không quân Israel càng khó khăn, thậm chí đến Mỹ-NATO cũng phải "hạ nhiệt", không còn dọa đánh Syria ầm ầm như cách đây vài tuần nữa.
... tới phải lãnh hậu quả nặng nề: Tiêm kích F-16 "mất tích"?
Sau khi bị Nga chỉ đích danh là "thủ phạm và phải chịu trách nhiệm" cho thảm họa máy bay trinh sát IL-20 bị bắn rơi, Israel vẫn "lên gân" khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố:
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để ngăn cản sự xuất hiện lực lượng quân sự của Iran tại Syria. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hợp tác quân sự giữa lực lượng phòng vệ Israel và quân đội Nga".
Nhưng, có vẻ như Nga đã ra đòn quá hiểm khiến Israel phải "hạ nhiệt" ngay:
Thứ nhất, công bố các bằng chứng "đanh thép" về vụ tiêm kích F-16 cố tình giăng bẫy để tên lửa S-200 Syria bắn hạ máy bay IL-20 Nga, khiến Israel thanh minh yếu ớt.
Thứ hai, tăng cường lực lượng phòng không và tác chiến điện tử cực mạnh tới Syria nhằm thiết lập vùng cấm bay trên không phận quốc gia Cận Đông này.
Thứ ba, chuyển giao tên lửa S-300 và có thể kèm theo nhiều loại vũ khí xịn xò khác nữa cho Syria.
Nhiều ý kiến cho rằng những nước cờ táo bạo này đã khiến Israel "hố nặng" khi không chịu "nhận lỗi" và họ phải hứng chịu hậu quả: Syria có được S-300 như mong muốn từ lâu; các loại tiêm kích thông thường như F-15, F-16 Israel mất "đất làm ăn"; không ngăn được Iran và lực lượng Hezbollah hiện diện ở Syria
Có thể thấy kể từ hôm IL-20 Nga bị bắn hạ, Không quân Israel đã dừng mọi hoạt động không kích vào lãnh thổ Syria, tiêm kích F-16 cũng "mất tích" từ đó đến giờ.
Có lẽ Israel cũng lo lắng khi có thể xảy ra nguy cơ các tiêm kích F-16 của mình bị tên lửa phòng không Nga "vô tình" bắn nhầm. Thôi thì tạm "tránh voi chẳng xấu mặt nào"
Nhưng chưa hết, một khi các hệ thống tên lửa S-300 đi vào trực chiến, những loại tiêm kích F-15, F-16 Israel mới thực sự gặp nguy hiểm bởi Syria không phải là Nga - từ trước đến nay họ vẫn bắn tiêu diệt chiến đấu cơ Do Thái.
Nay với tên lửa S-300 mới chuẩn bị tiếp nhận, Damascus sắp sở hữu lá chắn có tầm bắn tới hơn 250km, đủ sức vô hiệu hóa được tiêm kích F-16 Israel, khiến chúng sẽ còn phải "mất tích dài dài" trên bầu trời Syria
Tất nhiên, với kinh nghiệm và trình độ "bậc thầy" về tác chiến tập kích đường không vốn từng khiến chính Syria phải nhiều lần ôm hận, một khi bị đẩy vào thế đường cùng, rất có thể Israel sẽ "quẫy đạp" mạnh mẽ, bất chấp tên lửa S-300 Syria và tên lửa S-400 Nga.
Nguồn: soha.vn