VoiTutu3274
New member
Một sự cố hàng không siêu nghiêm trọng vừa xảy ra tại thủ đô Washington khi máy bay American Airlines va chạm với trực thăng Black Hawk của quân đội, khiến cả hai rơi thẳng xuống sông. Tình hình cực kỳ căng thẳng!
Mặc dù chưa có con số chính thức về số người thiệt mạng, nhưng Thượng nghị sĩ Roger Marshall từ bang Kansas - nơi chuyến bay khởi hành - đã có phát ngôn vô cùng nặng nề tại cuộc họp báo ở sân bay Reagan sáng 30-1 (giờ địa phương).
"Thật sự rất khó khăn khi bạn mất hơn 60 người Kansas cùng một lúc", ông chia sẻ đầy xúc động.
"Khi một người chết, đó là một thảm kịch nhưng khi rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người chết, đó là một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Đó là một nỗi đau không thể đo đếm được" - lời nói của ông Marshall khiến ai nghe cũng phải xót xa.
Theo CBS News, một viên sĩ quan cảnh sát xác nhận ít nhất 18 thi thể đã được tìm thấy. Còn Reuters dẫn nguồn cho biết nhiều thi thể đã được kéo lên khỏi mặt nước.
American Airlines xác nhận có tổng cộng 64 người trên máy bay: 60 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Về phía trực thăng, có 3 người lính đang thực hiện chuyến bay huấn luyện.
Lầu Năm Góc cho biết đang tiến hành điều tra, trong khi đó Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng và dường như đổ lỗi cho phi hành đoàn trực thăng cũng như nhân viên kiểm soát không lưu.
"Chiếc trực thăng đã bay thẳng về phía máy bay trong một khoảng thời gian dài. Trời quang, đèn trên máy bay sáng rực, tại sao chiếc trực thăng không bay lên hoặc bay xuống, hoặc quay đầu lại?" - Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Social Truth.
"Tại sao tháp điều khiển không yêu cầu trực thăng phải làm gì đó, thay vì hỏi họ có nhìn thấy máy bay không. Đây là một tình huống tồi tệ mà có vẻ như lẽ ra phải được ngăn chặn" - ông Trump khẳng định.
Plot twist: Bản ghi âm kiểm soát không lưu đã ghi lại những giây phút cuối cùng trước thảm kịch!
Theo bản ghi âm trên liveatc.net, lúc 20 giờ 47 phút (giờ địa phương), một nhân viên kiểm soát không lưu đã nói: "PAT25, bạn có nhìn thấy máy bay CRJ không? PAT25, bay qua phía sau CRJ".
Chỉ vài giây sau, một máy bay khác gọi đến: "Tháp điều khiển, anh có thấy không?" - dường như đang ám chỉ vụ va chạm vừa xảy ra. Ngay sau đó, kiểm soát viên đã phải chuyển hướng các máy bay khác để tránh đường băng 33.
Trưởng phòng cứu hỏa Washington John Donnelly cho biết có ít nhất 300 nhân viên cứu hộ đang làm việc trong một hoạt động "cực kỳ phức tạp".
"Điều kiện ngoài kia cực kỳ khắc nghiệt đối với những người ứng cứu. Trời lạnh. Họ đang phải đối phó với điều kiện nguy hiểm" - ông chia sẻ.
Nhiệt độ ở Washington hiện chỉ khoảng 1-5 độ C. Với điều kiện thời tiết lạnh như vậy, nếu rơi xuống sông thì cơ hội sống sót chỉ trong khoảng 30-40 phút thôi.
Khi được hỏi liệu có ai sống sót không, ông Donnelly trả lời: "chúng tôi vẫn chưa biết". Ông cho biết thêm nỗ lực cứu hộ có thể sẽ kéo dài vài ngày.
Nguồn: kenh14.vn
Mặc dù chưa có con số chính thức về số người thiệt mạng, nhưng Thượng nghị sĩ Roger Marshall từ bang Kansas - nơi chuyến bay khởi hành - đã có phát ngôn vô cùng nặng nề tại cuộc họp báo ở sân bay Reagan sáng 30-1 (giờ địa phương).
"Thật sự rất khó khăn khi bạn mất hơn 60 người Kansas cùng một lúc", ông chia sẻ đầy xúc động.
"Khi một người chết, đó là một thảm kịch nhưng khi rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người chết, đó là một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Đó là một nỗi đau không thể đo đếm được" - lời nói của ông Marshall khiến ai nghe cũng phải xót xa.
Theo CBS News, một viên sĩ quan cảnh sát xác nhận ít nhất 18 thi thể đã được tìm thấy. Còn Reuters dẫn nguồn cho biết nhiều thi thể đã được kéo lên khỏi mặt nước.
American Airlines xác nhận có tổng cộng 64 người trên máy bay: 60 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Về phía trực thăng, có 3 người lính đang thực hiện chuyến bay huấn luyện.
Lầu Năm Góc cho biết đang tiến hành điều tra, trong khi đó Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng và dường như đổ lỗi cho phi hành đoàn trực thăng cũng như nhân viên kiểm soát không lưu.
"Chiếc trực thăng đã bay thẳng về phía máy bay trong một khoảng thời gian dài. Trời quang, đèn trên máy bay sáng rực, tại sao chiếc trực thăng không bay lên hoặc bay xuống, hoặc quay đầu lại?" - Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Social Truth.
"Tại sao tháp điều khiển không yêu cầu trực thăng phải làm gì đó, thay vì hỏi họ có nhìn thấy máy bay không. Đây là một tình huống tồi tệ mà có vẻ như lẽ ra phải được ngăn chặn" - ông Trump khẳng định.
Plot twist: Bản ghi âm kiểm soát không lưu đã ghi lại những giây phút cuối cùng trước thảm kịch!
Theo bản ghi âm trên liveatc.net, lúc 20 giờ 47 phút (giờ địa phương), một nhân viên kiểm soát không lưu đã nói: "PAT25, bạn có nhìn thấy máy bay CRJ không? PAT25, bay qua phía sau CRJ".
Chỉ vài giây sau, một máy bay khác gọi đến: "Tháp điều khiển, anh có thấy không?" - dường như đang ám chỉ vụ va chạm vừa xảy ra. Ngay sau đó, kiểm soát viên đã phải chuyển hướng các máy bay khác để tránh đường băng 33.
Trưởng phòng cứu hỏa Washington John Donnelly cho biết có ít nhất 300 nhân viên cứu hộ đang làm việc trong một hoạt động "cực kỳ phức tạp".
"Điều kiện ngoài kia cực kỳ khắc nghiệt đối với những người ứng cứu. Trời lạnh. Họ đang phải đối phó với điều kiện nguy hiểm" - ông chia sẻ.
Nhiệt độ ở Washington hiện chỉ khoảng 1-5 độ C. Với điều kiện thời tiết lạnh như vậy, nếu rơi xuống sông thì cơ hội sống sót chỉ trong khoảng 30-40 phút thôi.
Khi được hỏi liệu có ai sống sót không, ông Donnelly trả lời: "chúng tôi vẫn chưa biết". Ông cho biết thêm nỗ lực cứu hộ có thể sẽ kéo dài vài ngày.
Nguồn: kenh14.vn