EchPinky1719
New member
Chuyện này sợ thật sự luôn á! Máy bay từ Hà Nội bay vù vù lên Đà Lạt nhưng cuối cùng lại phải đáp khẩn xuống Đà Nẵng để cứu khách gặp nạn đấy các bạn ơi
Sáng 4/6, chuyến bay Jetstar Pacific từ Nội Bài đi Đà Lạt đang bay ở độ cao gần 10.000m thì chú cơ trưởng phải quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng để cấp cứu một anh hành khách bị ngất xỉu.
Cụ thể là chuyến bay BL211 đang chở gần 170 người từ Hà Nội vào Đà Lạt. Bay được hơn 1 tiếng đồng hồ, mọi người đang nghỉ ngơi êm đềm thì bất ngờ có tiếng kêu lớn vang lên.
Các chị tiếp viên chạy đến thì thấy 1 anh khách ngồi ghế 6D đang ói, mắt trợn ngược và có biểu hiện ngất xỉu luôn rồi Tình trạng nhìn khá nguy hiểm!
Chị tiếp viên trưởng nhanh trí báo ngay cho cơ trưởng, đồng thời phát thanh tìm xem có bác sĩ nào trên máy bay không để giúp đỡ. Nhưng tiếc là không có bác sĩ nào cả Các chị tiếp viên cùng khách đi cùng đành phải di chuyển anh khách đến chỗ thoáng hơn để sơ cứu.
Thấy tình hình căng thẳng, chú cơ trưởng quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn xuống Đà Nẵng luôn, đồng thời liên lạc với mặt đất để chuẩn bị xe cứu thương và bác sĩ chờ sẵn. Máy bay đáp xuống Đà Nẵng lúc 11h25.
Ngay sau đó, anh khách được chuyển lên xe cứu thương đưa đi bệnh viện Hoàn Mỹ gần sân bay Đà Nẵng. Jetstar Pacific còn cử 2 nhân viên đi theo để hỗ trợ nữa.
Theo chẩn đoán ban đầu, anh khách sinh năm 1979 bị rối loạn tiền đình nặng kèm theo dấu hiệu sốc thuốc tiền đình. Hoá ra anh có tiền sử bệnh này và trước khi lên máy bay có uống thuốc luôn
May mắn là hiện giờ anh đã được các bác sĩ chăm sóc, sức khoẻ tạm ổn rồi nhưng phải nằm viện theo dõi ít nhất 2 ngày.
Nguồn: soha.vn